🔍
Chuyên mục: Xã hội

TP.HCM: Những tấm vé Tết nối nhịp đoàn viên cho người lao động xa quê

2 giờ trước
Cận Tết, chương trình 'Mang Tết về nhà' trở thành điểm tựa cho nhiều lao động xa quê, nơi mỗi tấm vé là một cuộc đoàn viên ấm áp sau năm dài mưu sinh nơi đất khách.

TP.HCM những ngày cuối năm vẫn đông đúc, hối hả. Ở một góc nhỏ của thành phố, nơi chương trình "Mang Tết về nhà" tổ chức phát vé, dòng người xếp hàng trật tự, im lặng. Không ồn ào, không vội vã, mỗi người mang theo một câu chuyện mưu sinh rất riêng, nhưng đều gặp nhau ở một nỗi lo chung: Tiền vé về quê.

Người lao động làm thủ tục nhận vé xe miễn phí của chương trình “Mang Tết về nhà”.

Với nhiều lao động thu nhập thấp, một tấm vé xe trị giá hơn một triệu đồng là khoản chi phải đắn đo rất lâu. Sau tiền thuê trọ, tiền ăn uống, tiền học cho con, tiền thuốc men cho cha mẹ già, khoản tiền dành cho chuyến về quê dịp Tết thường bị gác lại sau cùng. Không ít người chọn ở lại thành phố, gửi Tết về quê qua vài cuộc gọi vội vàng.

Có mặt tại điểm phát vé, chị Lý Thị Mộng Dung (quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai) không giấu được sự hồi hộp. Trước đây là công nhân, hơn 10 năm nay chị chuyển sang nghề thu mua ve chai, sống trong khu nhà tập thể chật chội, xuống cấp. Chị là lao động chính, mỗi tháng thu nhập chỉ khoảng 6-7 triệu đồng, phần lớn gửi về quê nuôi chồng làm nông, hai con nhỏ đang tuổi ăn học và ông bà nội lớn tuổi.

"Ăn uống thì xin gạo, rau củ ở chùa, ở các điểm phát cơm từ thiện, mắm cá thì từ quê gửi vào ăn dần. Mệt lắm mới dám mua chai nước uống", chị Dung chia sẻ. Với chị, tấm vé xe về quê trị giá hơn 1 triệu đồng là khoản chi không nhỏ, do đó, khi được tặng vé chị rất xúc động.

"Đây là lần thứ 3 tôi xin vé ở đây. Sau khi đăng ký vé, ngày nào cũng trông chờ, lo lắng sợ không được duyệt. Khi biết mình được tặng vé, tôi mừng rơi nước mắt", chị Dung nói.

Chị Lý Thị Mộng Dung hạnh phúc với tấm vé xe miễn phí trên tay.

Cùng chung nỗi niềm của nhiều lao động xa quê, anh Võ Dy (quê Quảng Trị) cho biết, nếu không có chương trình hỗ trợ, khả năng cao năm nay anh sẽ tiếp tục ở lại TP.HCM đón Tết. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến cuộc sống của anh luôn trong tình trạng chật vật.

Làm tài xế công nghệ, mỗi ngày anh Dy rong ruổi trên đường từ sáng đến tối, trừ tiền xăng xe, khấu hao phương tiện và chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại chỉ vừa đủ trang trải, có tháng còn thiếu trước hụt sau. Tết cận kề, vé xe giá cao, cộng thêm tiền ăn uống dọc đường cũng mất vài triệu đồng, đó là khoản rất lớn nên anh Dy đắn đo, suy nghĩ.

"Cứ tưởng năm nay phải ở lại Sài Gòn vì không đủ tiền mua vé. Tôi chỉ mong được về ăn bữa cơm cùng gia đình, nhìn thấy cha mẹ, người thân khỏe mạnh để yên tâm làm ăn. Đến lúc cầm được tấm vé trên tay, tôi nhẹ hẳn người, mong ước bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực", anh nói.

Anh Võ Dy rưng rưng nước mắt khi sắp được đoàn tụ cùng gia đình dịp Tết.

Tương tự, anh Ngô Đắc Huy (quê Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng), công nhân hơn 10 năm làm việc tại TP.HCM, lần đầu tiên nhận được vé miễn phí về quê sau nhiều năm đăng ký không thành.

"Mấy năm trước phải tự mua vé, năm nay nhận được vé mà hạnh phúc lắm", anh chia sẻ. Hai con anh, một đang học đại học năm nhất, một học lớp 8, là động lực để anh tằn tiện, tăng ca suốt nhiều năm qua.

Với chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (quê Quảng Nam), ba tấm vé dành cho ba mẹ con là món quà ý nghĩa. Làm nghề giúp việc nhà, chị đang nuôi hai con học đại học ở TP.HCM với gánh nặng chi phí. Cũng như nhiều người khác, nếu không xin được vé xe, gia đình chị chắc chắn không thể về quê sum vầy vì không có điều kiện.

"Ba tấm vé này rất quý giá với chúng tôi. Nhờ vậy, cả gia đình mới có thể về quê đón Tết trọn vẹn", chị xúc động nói.

Niềm vui đoàn viên cũng hiện rõ trên gương mặt anh Lê Công Chinh, khi được trao 6 tấm vé cho cả gia đình. "Sau một năm dài nơi xứ người, được về quê cùng nhau là hạnh phúc lớn nhất", anh chia sẻ trong niềm xúc động.

Chương trình "Mang Tết về nhà" tặng hơn 4.000 tấm vé xe cho sinh viên, người lao động khó khăn.

Chương trình "Mang Tết về nhà" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi tổ chức, nhằm chăm lo, hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết Nguyên đán.

Theo Ban Tổ chức, năm 2026 đánh dấu 6 năm chương trình được triển khai liên tục. Sau gần một tháng tiếp nhận hồ sơ (từ 30/12/2025 đến 24/1/2026), Ban Tổ chức đã nhận hơn 7.000 hồ sơ đăng ký. Qua rà soát, thẩm định, 4.230 sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động đã được lựa chọn để tặng vé xe và các phần quà Tết.

Theo kế hoạch, chương trình tổ chức phát vé và xác nhận lịch trình trong hai ngày 24-25/1/2026. Các chuyến xe sẽ khởi hành từ 5/2 đến 11/2/2026 (từ 18 - 24 tháng Chạp Âm lịch), lễ tiễn chính dự kiến diễn ra ngày 11/2/2026.

Với thông điệp "Ngàn khoảnh khắc vàng - Mang Tết về nhà", chương trình tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia, giúp người lao động vơi bớt nỗi lo chi phí, để con đường về quê những ngày cuối năm trở nên gần hơn, nhẹ nhõm hơn.

Mỹ Quỳnh

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ