🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Tottenham đứng trước nguy cơ xuống hạng ở mùa giải này

2 giờ trước
00:00
00:00

Một câu lạc bộ nằm trong nhóm 6 câu lạc bộ mạnh nhất Ngoại hạng Anh như Tottenham, lại một lần nữa đứng trước nguy cơ xuống hạng ở mùa giải 2025 - 2026 là một điều khá là khó tin. Nhưng điều khó tin ấy lại đang được xem là hoàn toàn xứng đáng với họ khi tư duy làm bóng đá của thượng tầng có vẻ như đã không kịp thời đại.

Sau mùa giải 2024 - 2025 cập bến ở vị trí thứ 17, vị trí cận kề với nhóm xuống hạng, thì sang mùa giải 2025 - 2026 đang diễn ra, khoảng cách xuống hạng có vẻ như lại càng gần hơn nữa. Cụ thể ở thời điểm hiện tại sau 29 vòng đấu thì câu lạc bộ này chỉ hơn vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng vỏn vẹn 1 điểm, hơn vị trí thứ 19 là 10 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần 1 trận để mất điểm nữa thôi là họ có nguy cơ lọt xuống nhóm 3 câu lạc bộ “cầm đèn đỏ” của Ngoại hạng Anh.

Tottenham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng ở mùa giải 2025 - 2026.

Điều đáng nói là nguy cơ này lại không hề nhỏ, bởi phong độ thi đấu của “Gà trống” đang rất tệ. Cụ thể là Tottenham chưa có bất cứ trận thắng nào trong 11 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với 4 trận hòa và 7 trận thua. Nhìn xa hơn chút thì họ chỉ có đúng 2 chiến thắng trên tổng số 15 trận gần nhất trên các mặt trận. Với phong độ như vậy, khả năng phải xuống hạng ở mùa giải này có thể nói là không nhỏ.

Vậy lý do gì một câu lạc bộ thuộc nhóm 6 câu lạc bộ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh (Big Six) lại đi xuống một cách nhanh chóng đến như vậy, khi mùa giải 2023 - 2024 họ vẫn cập bến ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thậm chí ở một số mùa giải trước đó họ còn được xem là một trong những ứng cử viên trong đường đua vô địch. Có thể nói đó không phải là chuyện một sớm một chiều, mà đó là hệ quả của cách làm từ phía thượng tầng.

Nếu nhìn xa hơn thì Tottenham bắt đầu đi lên và gia nhập vào nhóm Big Six kể từ thời của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Vào thời điểm đó thì thượng tầng câu lạc bộ vẫn duy trì cách làm theo xu hướng kinh tế là chính, khi sẵn sàng bán đi trụ cột nếu được giá, không chấp nhận trả lương cao nếu cầu thủ đã có tuổi, kết quả mùa giải không quan trọng bằng doanh thu như thế nào… Đây là cách làm đúng đắn để câu lạc bộ tích lũy kinh tế, từ đó có điều kiện gia tăng chất lượng đội hình.

Nhưng cách làm này đã ngày càng không phù hợp với sự phát triển của câu lạc bộ, đặc biệt trong giai đoạn về sau khi mục tiêu cùng vị thế của Tottenham đã ngày càng đi lên. Lúc này câu lạc bộ đã phải hướng tới những chiếc cúp vô địch, hướng tới các suất dự Champions League với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, và dĩ nhiên đi kèm đó là chất lượng đội hình phải được đảm bảo, thậm chí phải được nâng cao theo từng mùa giải.

Sau khi sa thải Thomas Frank thì có vẻ như Igor Tudor cũng không có gì tiến triển hơn trong việc vực dậy một Tottenham đang đầy sự bất ổn.

Nhưng khi thời thế thay đổi tư duy làm việc của thượng tầng Tottenham có vẻ như lại vẫn chưa thay đổi theo kịp. Họ vẫn bám theo cách làm việc cũ, sẵn sàng bán đi những trụ cột có tính chất không thể thay thế nếu được giá, chẳng hạn như chân sút có thể nói là linh hồn trên hàng công của họ là Harry Kane; hoặc chia tay Son Heung-min - “nguồn động lực” của câu lạc bộ khi không muốn phải trả lương cao cho cầu thủ đã 33 tuổi… Để rồi đưa về những cầu thủ tầm trung, hoặc cầu thủ trẻ… mang xu hướng kinh tế cao hơn.

Thậm chí đối với huấn luyện viên của câu lạc bộ, họ vẫn giữ nguyên cách làm huấn luyện viên chỉ được quyền đề xuất, còn mua ai là quyền của… thượng tầng. Điều này dẫn đến việc hàng loạt huấn luyện viên giỏi như Mourinho, Antonio Conte… đến rồi ra đi nhanh chóng vì không tìm được tiếng nói chung, cũng như bất mãn khi không có được cầu thủ thuận tay. Để rồi chất lượng huấn luyện viên chấp nhận đến với “Gà Trống” đã ngày càng đi xuống, chẳng hạn như Thomas Frank chỉ mới dẫn dắt một câu lạc bộ tầm trung tại Ngoại hạng Anh là Brentford, hoặc một Igor Tudor chưa có bất cứ thành tích nào về huấn luyện.

Cách làm như vậy dẫn tới Tottenham ở thời điểm hiện tại đang là một tập thể chắp vá, với đường lối chuyển nhượng khá là tùy hứng, và đặc biệt là không có một thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi hoặc tinh thần thi đấu thực sự nào trên sân. Với phong độ như hiện tại, nếu không kịp thời thay đổi tư duy làm bóng đá thì có lẽ ngày mà Tottenham rời khỏi Ngoại hạng Anh sẽ không xa. Thậm chí rất có thể sẽ diễn ra ngay trong mùa giải 2025 - 2026, điều mà chỉ 2 mùa giải trước không có bất cứ người hâm mộ nào có thể nghĩ tới.

CAO DUY

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ