Chấm điểm Man City: Hàng thủ sụp đổ thảm hại, Jeremy Doku là điểm sáng duy nhất
Manchester City vừa trải qua một ngày thi đấu thảm họa khi hệ thống phòng ngự hoàn toàn tan vỡ trước sức ép. Những sai lầm cá nhân liên tiếp đã khiến đại diện nước Anh phải nhận kết quả đắng ngắt, bất chấp những nỗ lực đơn độc trên hàng công.
Hàng phòng ngự: Cơn ác mộng tại trung lộ
Tâm điểm của sự thất vọng nằm ở hàng thủ, nơi các nhân tố trẻ và cả những trụ cột dày dạn kinh nghiệm đều không giữ được sự tập trung cần thiết. Gianluigi Donnarumma dù đã có pha cứu thua xuất sắc ngay đầu trận trước Diaz, nhưng hoàn toàn bất lực trước một Federico Valverde quá bùng nổ với cú hat-trick.

Gianluigi Donnarumma (6.3): Có pha cứu thua xuất sắc đầu trận trước Diaz nhưng bất lực trước cú hat-trick của Valverde.
Đáng lo ngại hơn là màn trình diễn của các hậu vệ cánh và trung vệ. Abdukodir Khusanov cho thấy sự non nớt khi bị Vinicius Jr khuất phục hoàn toàn, trong khi Ruben Dias – thủ lĩnh hàng thủ – lại mắc lỗi vị trí nghiêm trọng dẫn đến bàn thua thứ ba.

Abdukodir Khusanov (5.9): Tỏ ra non nớt và bị Vinicius Jr khuất phục hoàn toàn dù sở hữu tốc độ tốt.

Ruben Dias (6.0): Có vài đường chuyền dài sắc nét lúc đầu nhưng mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, đặc biệt là bàn thua thứ ba.
Marc Guehi và Nico O'Reilly cũng trải qua một ngày thi đấu dưới sức. Guehi thường xuyên bộc lộ khoảng trống chết người ở trung lộ, còn O'Reilly hoàn toàn bị Valverde áp đảo trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Marc Guehi (5.9): Sự điềm tĩnh thường thấy trở thành thảm họa khi anh để Valverde vượt qua quá dễ dàng.

Nico O'Reilly (5.6): Bị Valverde áp đảo hoàn toàn trong hai bàn thua đầu tiên.
Tuyến giữa và hàng công: Sự bế tắc của các ngôi sao
Rodri, điểm tựa lớn nhất của Man City tại giải quốc nội, cũng không thể giúp đội nhà duy trì thế trận. Anh thất bại trong việc kiểm soát nhịp độ, khiến tuyến giữa trở nên mong manh trước các pha phản công của đối phương.

Rodri (6.1): Thất bại trong việc kiểm soát tuyến giữa như cách anh vẫn làm tại giải quốc nội.
Trên mặt trận tấn công, Jeremy Doku là cái tên duy nhất nhận được sự khen ngợi. Sự năng nổ bên hành lang cánh của cầu thủ này là điểm sáng hiếm hoi, tuy nhiên những nỗ lực cá nhân của anh là không đủ khi các vệ tinh xung quanh như Bernardo Silva hay Savinho thi đấu mờ nhạt.

Jeremy Doku (6.4): Là cầu thủ nhận điểm số cao nhất đội nhờ sự năng nổ bên hành lang cánh.

Bernardo Silva (5.7): Thi đấu mờ nhạt hơn hẳn so với phong độ thường thấy.
Erling Haaland trải qua một trận đấu "đói bóng" đúng nghĩa. Tiền đạo người Na Uy bị phong tỏa chặt chẽ và không thể tạo ra bất kỳ áp lực nào lên khung thành đối phương. Tương tự, Antoine Semenyo trong lần đầu hít thở bầu không khí Champions League cũng thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Savinho (5.6): Hoàn toàn bế tắc trong hiệp một và bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.

Erling Haaland (5.7): Một trận đấu đói bóng của tiền đạo người Na Uy khi bị phong tỏa chặt chẽ.

Antoine Semenyo (5.7): Thể hiện sự tự tin trong lần đầu hít thở bầu không khí Champions League nhưng thiếu đi sự sắc sảo.
Bảng điểm chi tiết cầu thủ Manchester City

Tuệ Nhân
3 giờ trước
5 giờ trước
18 phút trước
5 phút trước
2 phút trước
7 phút trước
38 phút trước