Tổ quốc trong tim
Chứng kiến các em học sinh Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh tập hát Quốc ca chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới bằng ngôn ngữ ký hiệu, tôi thực sự xúc động, nước mắt rưng rưng. Tôi cùng các thầy cô đứng nghiêm, hát cùng các em, nhận thấy từng động tác ra dấu ký hiệu, ánh mắt, tác phong của các em chuẩn khớp với từng nốt nhạc, lời ca.
Chào cờ, hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng. Khi tất cả mọi người cùng đứng trang nghiêm, tiếng nhạc vang lên cùng lời ca hùng tráng, hòa quyện thành thanh âm Tổ quốc. Trực tiếp tham dự cũng như xem trên truyền hình lễ chào cờ, tôi cứ trăn trở một câu hỏi: Tại sao việc hát Quốc ca lại chưa trở thành quy định bắt buộc đối với các đại biểu cũng như Nhân dân khi thực hiện nghi thức chào cờ?
Bản Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao ra đời từ thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, chứa đựng cả hồn thiêng sông núi, máu xương của chiến sĩ, đồng bào, trở thành triệu triệu mạch máu kết nối trái tim Việt Nam.
Học thuộc lời và hát Quốc ca là yêu cầu bắt buộc đối với học sinh trong tiết chào cờ thứ hai hằng tuần. Bài học về tinh thần yêu nước, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng được giáo dục, hun đúc cho thế hệ trẻ từ trên ghế nhà trường.
Tôi không nhớ được mình đã đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình tham dự các hoạt động thể thao bao nhiêu lần nhưng cảm xúc tay đặt lên ngực trái, hát vang Quốc ca hòa thanh cùng hàng chục nghìn người trên các khán đài, để lại dấu ấn khó quên.
Tiến quân ca không chỉ là một khúc ca hùng tráng mà là tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc. Khi giai điệu Quốc ca vang lên, triệu trái tim như hòa làm một, kiêu hãnh, tự hào về một dân tộc anh hùng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.
81 năm trước, Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc… dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đánh đuổi ngoại xâm, xây nền độc lập cho nước nhà. Hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hội nhập cùng thế giới. Đứng trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, hát vang bài Tiến quân ca càng thấy nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đóng góp vào mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức concert “Tổ quốc trong tim” vào ngày 23/8. Chương trình có sức hút đặc biệt, chỉ chưa đầy 1 phút 30 giây có 5,7 triệu người truy cập nhận vé mời trong khi sức chứa của địa điểm tổ chức khoảng hơn 4 vạn người. “Tổ quốc trong tim” là bản giao hưởng của lòng yêu nước, nơi hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hòa nhịp dưới cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang "Tiến lên, cùng tiến lên. Nước non Việt Nam ta vững bền".
Đào Khoa
1 giờ trước
2 phút trước
21 phút trước
24 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
7 phút trước
12 phút trước
31 phút trước
34 phút trước