🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Lửa sáng tạo' thắp lên từ ngọn sóng tiền tiêu Hòn Khoai

53 phút trước
Trên sân khấu của buổi Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26 tại Hà Nội vào chiều 19/8 vừa qua do Bộ Quốc phòng tổ chức, người sĩ quan trẻ đến từ đảo tiền tiêu cực nam Tổ quốc đã xuất sắc giành giải Ba toàn quốc.

Thượng úy Nguyễn Trường Minh hôm nhận giải thưởng tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Đó cũng là sự ghi nhận cho ngọn lửa sáng tạo được thắp lên từ chính gian khó nơi đầu sóng, ngọn gió.

Người sĩ quan trẻ mang quân hàm xanh ấy là Thượng úy Nguyễn Trường Minh, Phó Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Hòn Khoai, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Đổi mới sáng tạo nảy mầm từ gian khó đảo xa

Đảo Hòn Khoai nằm giữa muôn trùng sóng nước Tây Nam, nơi ghi dấu những mốc chủ quyền thiêng liêng của đất nước theo chiều dài của lịch sử. Khoảng cách địa lý xa xôi với đất liền, thời tiết biển đảo khắc nghiệt và tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt vào mỗi mùa khô… đã khiến điều kiện sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ gặp vô vàn thử thách và khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai tham gia thu dọn chai nhựa, góp phần làm sạch rác vùng ven biển. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Nhưng chính tại nơi “đầu sóng, ngọn gió” ấy, ngọn lửa say mê nghiên cứu, tinh thần đổi mới sáng tạo vẫn cuồn cuộn chảy trong trái tim nhiệt huyết của người lính trẻ Nguyễn Trường Minh, với công trình khoa học mang tên “Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên vươn mình”.

Thượng úy Nguyễn Trường Minh (thứ 2 từ trái qua) hôm chụp ảnh lưu niệm với các đồng nghiệp và chỉ huy hôm nhận giải thưởng tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Đây là đề tài được đúc kết, chắt lọc từ chính thực tiễn rèn luyện, chiến đấu, vận động quần chúng và công tác hằng ngày của lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi hải đảo tiền tiêu. Đối với người lính Biên phòng ở Hòn Khoai như Minh, nhiệm vụ hằng ngày gắn chặt với biển, đảo và đời sống sinh hoạt của bà con ngư dân.

Thượng úy Nguyễn Trường Minh (đứng) tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân vùng Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Những chiến sĩ như Minh không chỉ là những chiến sĩ tay súng vững vàng nơi tuyến đầu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, mà còn là những tuyên truyền viên gần dân, sát dân, hiểu dân, kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Thượng úy Nguyễn Trường Minh (bìa trái) cùng đồng nghiệp tuyên truyền pháp luật trên các tàu cá neo đậu quanh đảo Hòn Khoai. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Chính thực tiễn công tác sinh động, phong phú nhưng cũng đầy thử thách đã trở thành mảnh đất màu mỡ gợi mở cho Thượng úy Nguyễn Trường Minh những trăn trở, suy ngẫm sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của thanh niên Quân đội trong thời kỳ mới.

Thượng úy Nguyễn Trường Minh (thứ 2 từ trái qua) tham gia cùng bà con nhân dân gói bánh tét trong hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Minh chia sẻ rằng, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, người lính trẻ hôm nay không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kỷ luật thép, mà còn phải có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đặt ra những câu hỏi từ thực tiễn để tìm ra các giải pháp tối ưu nhất, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị.

“Ở những nơi gian khó, chúng tôi hiểu rằng sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao hay cao siêu. Sáng tạo có thể đến từ một giải pháp thiết thực, một cách làm mới xuất phát từ thực tiễn công tác hằng ngày nhằm phục vụ tốt hơn cho đơn vị, cho bộ đội và cho nhân dân”, Thượng úy Minh trải lòng.

Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ

Trở về sau không gian trang trọng của lễ trao giải tại Thủ đô Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Trường Minh lại nhanh chóng bắt tay vào công việc thường nhật nơi sóng gió Hòn Khoai, trở về với những chòi canh gác, những buổi tuần tra biên giới biển và những nụ cười ấm áp của ngư dân bám biển.



Thượng úy Nguyễn Trường Minh (đứng) tham gia tuyên truyền pháp luật về biển, đảo trong nhà trường tại địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Minh chia sẻ cởi mở nhưng chân thành: “Giải thưởng vừa rồi không chỉ là niềm vui của riêng cá nhân em mà là dấu ấn, là niềm tự hào chung của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau - những người đang ngày đêm kiên cường bám biển, bám đảo bảo vệ biên cương”.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòn Khoai, đề tài của Thượng úy Nguyễn Trường Minh đã luận giải và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản về khát vọng cống hiến, đồng thời chỉ rõ nội dung, hình thức và hệ giải pháp thiết thực nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Quân đội.

Thượng úy Nguyễn Trường Minh (bìa phải) cùng đồng nghiệp tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tàu cá trên địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với những yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự cống hiến và sáng tạo của thanh niên Quân đội càng có ý nghĩa chiến lược và quyết định. Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26 chính là sự khẳng định cho ý nghĩa ấy. Ở đó, tinh thần đổi mới, sáng tạo không bao giờ bị giới hạn bởi không gian hay hoàn cảnh sống.

Thượng úy Nguyễn Trường Minh (bìa phải) tham gia cùng đồng đội tuần tra, canh gác quanh đảo Hòn Khoai. (Ảnh: ĐÌNH THẮNG)

“Công trình của Thượng úy Minh cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác thanh niên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới”, Trung tá Nguyễn Đình Thắng nhận xét.

HỮU TÙNG-ĐÌNH THẮNG

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ