Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành giao nhận quân năm 2026
Năm 2026 là năm đầu tiên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngay từ sớm, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ các bước từ rà soát nguồn, sơ tuyển, khám tuyển đến xét duyệt chính trị, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch, đúng luật.

Thanh niên tỉnh Quảng Ninh bước qua “Cầu vinh quang” lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Chất lượng thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 50%; tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm 12%. Toàn tỉnh có gần 1.000 công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quảng Ninh.

Các thanh niên tại địa bàn phòng thủ khu vực 5-Quảng Yên phấn khởi lên đường nhập ngũ.
Các địa phương đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các thanh niên, đồng thời triển khai nhiều hoạt động gặp mặt, tặng quà, động viên công dân nhập ngũ. Sự quan tâm chu đáo của đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần tiếp thêm động lực, giúp các chiến sĩ mới yên tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thanh niên Hoàng Văn Cường, khu 7A, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: "Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của Lễ giao nhận quân, tôi đứng trong hàng ngũ mà lòng đầy cảm xúc. Sau những năm tháng học tập tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Truyền hình, hôm nay, tôi khoác trên mình màu áo lính - một vai trò thiêng liêng và ý nghĩa hơn bao giờ hết".

Thanh niên Hoàng Văn Cường, khu 7A, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Phạm Quang Chung, tổ 12, khu 7, phường Bãi Cháy, trước giờ lên đường nhập ngũ.
Còn thanh niên Phạm Quang Chung, tổ 12, khu 7, phường Bãi Cháy, chia sẻ: "Rời mái trường thân quen chưa bao lâu, tôi đã khoác lên mình màu áo lính và chính thức trở thành chiến sĩ của Quân chủng Hải quân. Từ giảng đường với bảng phấn, sách vở, tôi bước sang một môi trường hoàn toàn khác - nơi có sóng gió, kỷ luật và những nhiệm vụ thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc.
Tôi tin rằng ở môi trường quân đội sẽ tôi luyện bản lĩnh, để một ngày nào đó tôi có thể tự hào nói rằng: “Thanh xuân của tôi đã gắn liền với biển, đảo, với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
5 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
13 phút trước
27 phút trước
37 phút trước
37 phút trước
38 phút trước
40 phút trước
49 phút trước