🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Tình làng nghĩa xóm

22 giờ trước
'Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau' là câu ca của người xưa nhằm đề cao sự gắn bó, gần gũi, tương thân tương ái của những người sống cùng nhau trong một cộng đồng. Dưới lũy tre làng, trong khu dân cư, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.
00:00
00:00

Đầu giờ sáng, đang chuẩn bị đi làm thì nghe dưới đường có tiếng ồn ã, khi tôi chạy ra đến nơi, chị Loan đang nước mắt ngắn dài ôm lấy cậu con trai đã ngất đi, tay chân thằng bé còn có nhiều vết trầy xước, chảy máu. Người mẹ ấy khóc nức nở, miệng không ngừng kêu lên: “Tỉnh lại đi Bánh ơi, tỉnh lại đi con, sao lại đến nông nỗi này, các bác ơi... giúp mẹ con em với".

Vừa lúc đó, có chị làm ở trạm y tế xã đi qua đã hỗ trợ sơ cứu tại chỗ. Sau đó thằng bé dần tỉnh lại, ánh mắt sợ hãi, luôn miệng kêu đau.

Sơ cứu xong, chị nhân viên y tế nói phải đưa thằng bé đi bệnh viện, chụp chiếu kiểm tra và xử ý vết thương nữa. Lúc này, mọi người đứng xung quanh mới sực nhớ ra. Có người lên tiếng: “Ơ, nãy giờ chưa có ai gọi xe taxi để đưa đi bệnh viện à? Ai có số điện thoại của lái xe taxi thì gọi hộ cô Loan đi, bảo xe đến nhanh lên".

Chốc lát có người khác lên tiếng: “Tôi vừa gọi rồi, nhưng tài xế bảo phải 20 phút nữa mới đến được, để tôi gọi chỗ khác xem sao".

Ngay sau đó, từ trong làng có xe ô tô đi ra, là xe của anh Trưởng. Có lẽ anh cũng đang trên đường đi làm. Thấy có đông người đứng bên đường, anh Trưởng liền xuống xe, hỏi qua sự tình, khi biết mẹ con chị Loan đang đợi xe taxi đến, anh Trưởng liền nói: “Tầm này đợi xe đến cũng lâu, thôi mọi người hỗ trợ chị Loan bế thằng bé lên xe đi, để em chở lên bệnh viện cho kịp”.

Xe đi rồi, mọi người còn nán lại để hỏi nhau sự tình. Thì ra, thằng Bánh đang đi trên đường thì có cậu thiếu niên đi xe đạp điện từ phía sau tông vào, húc Bánh rơi xuống mương cạn, may có người đi qua trông thấy đã bế lên và hô hoán, người khác thì chạy về nhà gọi chị Loan. Và cũng may có chú Trưởng đi qua kịp chở đến viện.

Trong câu chuyện này cũng phải công nhận chú Trưởng tốt tính, không để bụng chuyện cũ.

Người làng đều biết, mấy năm nay nhà chú ấy với nhà cô Loan không qua lại, chẳng trò chuyện với nhau. Ngày ấy vốn chỉ là va chạm giữa vợ chú Trưởng với cô Loan, nhưng cô Loan mồm miệng cũng không vừa nên mới thành to tiếng cãi vã và từ đó hai nhà không hỏi han nhau nữa.

Ấy thế mà hôm nay thấy thằng Bánh bị nạn, chú Trưởng chẳng để bụng chuyện cũ...

Lại nói, từ sau hôm Bánh chẳng may bị tai nạn, người làng tôi dường như cũng hiểu hơn về chị Loan. Người ta bảo rằng, cô Loan mồm miệng bộp chộp vậy thôi nhưng xem ra tâm không xấu.

Nghe nói, khi Bánh phải nhập viện, bà của cậu thiếu niên gây tai nạn đã vào thăm hỏi, xin lỗi và gửi một số tiền để thêm vào điều trị, nhưng chị Loan không nhận. Chị bảo tai nạn là chuyện không ai mong muốn, cũng là người làng trên xóm dưới với nhau cả, chuyện có thể bỏ qua thì sẽ không gây khó dễ.

Nói là vậy nhưng người trong làng cũng hiểu, lý do thực sự khiến chị Loan từ chối nhận tiền còn là bởi cảm thông với hoàn cảnh của bà ngoại nuôi cháu.

***

Trong cuộc sống thường ngày, ta từng bắt gặp những người căn cơ, tính toán gom nhặt từng đồng tiền lẻ và tưởng rằng họ keo kiệt. Nhưng rồi cũng chính họ, khi hàng xóm gặp hoạn nạn cần sự sẻ chia, họ đã dốc lòng giúp đỡ chẳng tính toán thiệt hơn. Lại cũng có những người nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, đôi lúc cục cằn, nhưng khi người xung quanh gặp khó khăn, họ lại ra tay giúp đỡ chẳng quản nề hà...

Đã từng nghe ở đâu đó câu nói đại ý, đừng phán xét ai đó khi bạn chưa thực sự hiểu rõ về họ. Bởi ngay cả những người sống quanh chúng ta, mỗi người lại có những điều tốt đẹp mà khi ở trong hoàn cảnh nhất định, ta mới hiểu rõ.

Sau hơn một tuần nằm viện điều trị, thằng Bánh cũng được về nhà. Do vết thương ở chân chưa lành nên vẫn phải chống nạng. Nhìn lũ bạn í ới gọi nhau chơi dưới ngõ, nó có vẻ cũng xốn xang lắm. Nhưng bác sĩ nói rồi, phải một thời gian nữa thằng bé mới đi lại bình thường được. Bé Bánh bị tai nạn là chuyện chẳng may. Nhưng trong cái sự không may ấy, người làng tôi lại có dịp để hiểu hơn về những người sống quanh mình, về tình làng nghĩa xóm, về những điều tốt đẹp ẩn chứa trong mỗi người.

Khánh Lộc













Sen đá
Báo Giáo Dục & Thời Đại 5 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ