🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Lan tỏa yêu thương từ bệnh viện

9 giờ trước
Đều đặn vào các buổi sáng trong tuần, hành lang Bệnh viện A Thái Nguyên lại trở thành tiệm cắt tóc đặc biệt của các thành viên Câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên. Không biển hiệu, không bảng giá, chỉ với chiếc kéo, tông-đơ và đôi bàn tay khéo léo, họ mang đến cho bệnh nhân những mái tóc gọn gàng cùng sự sẻ chia trong những ngày điều trị.

Bệnh nhân được các thành viên CLB hỗ trợ cắt tóc, cạo râu.

Giúp người bệnh thoải mái hơn

Chúng tôi đến Bệnh viện A Thái Nguyên vào một buổi sáng đầu tuần, khi cơn mưa hè bất chợt đổ xuống. Mặc cho cơn mưa mỗi lúc một dày hạt, trong hành lang, tiếng tông-đơ đều đều hòa cùng tiếng mưa, tiếng hỏi han, tiếng cười khe khẽ của bệnh nhân và những người thợ cắt tóc.

Bên chiếc ghế nhựa, anh Trần Đình Cường, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên, nhẹ nhàng choàng khăn lên vai một bệnh nhân lớn tuổi, đôi tay thoăn thoắt đưa chiếc kéo lướt qua mái tóc đã dài. Vừa cắt, anh vừa trò chuyện.

- Bác nằm viện lâu chưa?

- Hơn tháng rồi cháu ạ.

- Thảo nào cháu thấy tóc bác dài thế, để cháu cắt gọn đi cho mát chứ mùa hè để dài nóng lắm.

Cuộc trò chuyện không dài nhưng đủ để khoảng cách giữa người thợ và bệnh nhân ngắn lại. Tôi lặng lẽ quan sát, khu vực cắt tóc với bảy chiếc ghế luôn kín bệnh nhân. Người vừa cắt xong đứng dậy lại có người khác nhanh chóng ngồi vào. Phía sau là những bệnh nhân và người nhà kiên nhẫn chờ đến lượt.

Người bệnh trò chuyện với nhau về bệnh tình, quê quán, hy vọng sớm được xuất viện, còn các thành viên Câu lạc bộ Tóc vừa chỉnh sửa từng mái tóc vừa hỏi thăm người bệnh, động viên họ cố gắng điều trị để sớm được về nhà.

Câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên hiện có 20 thành viên thường trực cùng nhiều cộng tác viên ở các địa phương trong tỉnh. Họ làm công việc thiện nguyện đã chục năm nay, duy trì theo lịch cố định: sáng thứ Hai hằng tuần tại Bệnh viện A Thái Nguyên, sáng thứ Tư tại Bệnh viện Y học cổ truyền, ba tuần một lần tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đồng thời tổ chức cắt tóc miễn phí tại nhiều trường THPT trên địa bàn.

Phía sau lịch hoạt động đều đặn ấy là sự tự nguyện của những người thợ vẫn đang mưu sinh bằng nghề cắt tóc. Có người là chủ salon, có người là thợ trẻ mới vào nghề, mỗi buổi thiện nguyện đồng nghĩa với việc họ phải tạm gác công việc, chấp nhận giảm bớt thu nhập để dành thời gian cho những chuyến đi không mang lại lợi ích vật chất.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, anh Nguyễn Văn Thao, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên, kể rằng ý tưởng đến trong một sự tình cờ. Khoảng mười năm trước, một lần vào bệnh viện thăm người quen, anh cùng đồng nghiệp nhận thấy nhiều bệnh nhân phải điều trị lâu ngày, tóc đã dài nhưng không có điều kiện ra ngoài cắt. Có người sức khỏe yếu, có người không có người thân bên cạnh để chăm sóc. Hình ảnh ấy khiến anh trăn trở và anh em trong nghề quyết định mang nghề đến bệnh viện. Vậy là Câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên được thành lập và hành trình thiện nguyện bắt đầu.

Các thành viên không chỉ cắt tóc cho những bệnh nhân đi lại được mà còn đến tận giường bệnh để phục vụ các trường hợp đặc biệt. Có những bệnh nhân hôn mê nhiều tuần, nhiều tháng, không thể trò chuyện hay bày tỏ cảm xúc, các thành viên vẫn nhẹ nhàng cắt tóc, cạo râu, với mong muốn giúp người bệnh thoải mái hơn, đồng thời động viên, sẻ chia với người thân của bệnh nhân những khó khăn họ đang từng ngày đối mặt.

Nối dài hành trình thiện nguyện

Mỗi buổi thiện nguyện đều để lại những kỷ niệm khó quên với các thành viên câu lạc bộ. Đỗ Thanh Thảo, thành viên câu lạc bộ nhẹ giọng: "Ở salon, chúng tôi làm đẹp cho khách hàng, còn ở bệnh viện, chúng tôi mang đến niềm vui, sự ấm áp và sự tự tin cho bệnh nhân."

Chị Thảo kể trong một lần thiện nguyện, chị cắt tóc cho nữ bệnh nhân ở xã Tân Cương, sau khi cắt xong bệnh nhân rưng rưng bảo từ nhỏ đến lớn chỉ được mẹ cắt tóc tại nhà. Đây là lần đầu tiên được thợ chuyên nghiệp cắt tóc, bệnh nhân vuốt ve mái tóc mới như không tin đó là sự thật.

Những bệnh nhân hôn mê cũng được các thành viên CLB hỗ trợ cắt tóc, cạo râu.

Những buổi cắt tóc thiện nguyện không chỉ mang lại mái tóc gọn gàng cho bệnh nhân mà còn giúp họ có thêm nghị lực chống đỡ bệnh tật. Anh Nguyễn Văn Tuấn, bệnh nhân điều trị bệnh gan mạn tính nhiều tháng tại Bệnh viện A Thái Nguyên bảo sau khi được cắt tóc, anh cảm thấy nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái và khỏe khoắn hơn.

Đứng cạnh đó, ông Nguyễn Anh Từ, người nhà bệnh nhân bộc bạch, giữa rất nhiều nỗi lo khi đưa người thân đi khám, chữa bệnh, sự quan tâm của các thành viên Câu lạc bộ Tóc khiến cả gia đình ông cảm thấy ấm lòng.

Theo bác sĩ Lê Trọng Tuyên, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện A Thái Nguyên, bên cạnh công tác chuyên môn của đội ngũ y tế, hoạt động thiện nguyện như cắt tóc miễn phí mang lại giá trị rất lớn về mặt tinh thần. Ông chia sẻ: Bác sĩ chúng tôi làm công tác khám chữa bệnh, còn các bạn tình nguyện viên lại góp phần giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái, tự tin hơn trong quá trình điều trị. Có bệnh nhân cắt xong lại về phòng gọi thêm những người khác xuống cắt. Chúng tôi ghi nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ những buổi cắt tóc miễn phí và mong rằng hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài vì lưu lượng bệnh nhân tại viện đông, nhu cầu của họ rất lớn.

Gần trưa, khi cơn mưa đã tạnh, những chiếc kéo được lau sạch, tông-đơ cất gọn vào túi đồ nghề, hành lang bệnh viện cũng được dọn dẹp gọn gàng như chưa hề có buổi cắt tóc diễn ra ở đây. Những người bệnh trở về phòng điều trị và các thành viên Câu lạc bộ Tóc lại trở về với công việc thường ngày, họ hẹn lần sau sẽ đến sớm hơn để cắt tóc cho nhiều bệnh nhân hơn.

Sau buổi thiện nguyện không chỉ là những mái tóc đã được cắt gọn, mà còn là những cái bắt tay thật chặt, nụ cười ấm áp, và đôi mắt ánh lên niềm vui của người bệnh. Đó cũng là động lực để các thành viên Câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên nối dài hành trình thiện nguyện, như anh Trần Đình Cường đã đúc kết bằng một câu nói giản dị: Chúng tôi cắt tóc miễn phí và được trả lương bằng những nụ cười.

Cẩm Tú














Home Icon VỀ TRANG CHỦ