🔍
Chuyên mục: Du lịch

Tiểu thương phường Lào Cai tất bật đưa hoa ra chợ Tết

1 giờ trước
Dù đến ngày 1/2 chợ hoa Xuân phường Lào Cai mới chính thức khai hội, nhưng không khí Tết đã rộn ràng trên tuyến đường An Dương Vương. Từ sáng sớm đến tối muộn, các chuyến xe chở đầy hoa liên tục tập kết về khu vực chợ; tiểu thương khẩn trương bốc xếp, sắp đặt và chăm sóc từng chậu hoa với mong muốn mang sắc xuân đẹp nhất đến người dân phố núi.

Những ngày cuối năm, khu vực tổ chức chợ hoa Xuân phường Lào Cai trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Dọc tuyến đường An Dương Vương, từ đầu chợ Cốc Lếu đến cuối đường Tráng A Pao, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các tiểu thương đang tất bật vận chuyển hoa, dựng gian hàng, tỉ mỉ chỉnh sửa từng cành, từng tán lá để kịp phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

Tiếng xe tải ra - vào, tiếng người gọi nhau phụ bê chậu, tiếng kéo bạt, buộc dây… hòa vào nhau tạo nên nhịp điệu đặc trưng của những ngày giáp Tết. Giữa không gian ngập tràn sắc màu của địa lan, lan hồ điệp, đỗ quyên, cúc mâm xôi, nhất chi mai…, mùa xuân dường như đã chạm ngõ sớm hơn thường lệ.

“Nhấc nhẹ tay thôi, gãy cành là coi như mất Tết!”, bà Nguyễn Thị Luyến (phường Lào Cai) vừa nhắc người phụ bê chậu hoa, vừa nhanh tay chỉnh lại những cành lan còn xô lệch sau quãng đường vận chuyển.

Bà Nguyễn Thị Luyến tất bật bê từng chậu hoa lên xe vận chuyển.

Gắn bó với chợ hoa Tết nhiều năm, bà Luyến cho biết, phía sau vẻ đẹp rực rỡ của mỗi chậu hoa là rất nhiều công sức. Những ngày này, gia đình bà gần như “ăn, ngủ cùng hoa”.

“Bán hoa nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng thực ra vất vả lắm. Chậu hoa có cái nặng mấy chục cân, bốc lên bốc xuống suốt ngày, đau lưng nhưng vẫn phải cố. Sáng sớm đi lấy hàng, tối muộn mới dọn xong. Hoa thì phải tưới đều, lau lá, chỉnh dáng liên tục để giữ độ tươi đẹp” - bà Luyến chia sẻ.

Tết năm nay, gia đình bà Luyến đăng ký 3 gian hàng, chủ yếu kinh doanh địa lan và các dòng hoa chưng Tết. Hiện, gia đình bà mới đưa ra chợ hơn chục loại, những ngày tới sẽ tiếp tục bổ sung mặt hàng để đủ khoảng 50 loại.

“Cả năm trông vào dịp này. Chỉ mong thời tiết thuận lợi, khách mua đều để có thêm thu nhập lo cho gia đình” - bà Luyến chia sẻ thêm.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Lâm đang cùng người phụ hàng cẩn thận bê từng chiếc chậu từ xe xuống gian trưng bày. Những chiếc chậu được xếp ngay ngắn, chuẩn bị sẵn cho việc đặt cây vào sau đó. Với bà, việc buôn bán dịp Tết không chỉ là kế sinh nhai mà còn là công việc đã gắn bó nhiều năm, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chu đáo từ những khâu nhỏ nhất.

“Tôi bán lan, đỗ quyên và các loại hoa để bàn. Chủ yếu phục vụ khách chơi hoa trong địa phương. Mỗi ngày đều phải theo dõi sát tình trạng sinh trưởng của hoa, xem hoa nở đến đâu, lá có bị xước không, nước có đủ không. Hoa là cây tươi, phụ thuộc thời tiết nhiều lắm” - bà Lâm cho biết.

Bà Nguyễn Thị Lâm cẩn thận bê từng chậu hoa trưng bày ra gian hàng, chuẩn bị cho chợ hoa Xuân phường Lào Cai.

Theo bà, khâu vất vả nhất nằm ở giai đoạn chuẩn bị nguồn hàng. Tiểu thương phải đi nhiều vườn, nhiều đầu mối khác nhau để chọn được hoa đẹp, đúng độ nở. Nếu hoa nở sớm quá, mất giá; nở muộn quá lại khó bán.

“Khâu chuẩn bị là giai đoạn áp lực nhất. Mình phải cân đối nguồn hàng, theo dõi thời tiết, tính toán thời điểm vận chuyển. Khi đã bày ra chợ rồi thì chủ yếu tư vấn, bán hàng, giảm áp lực về thể lực hơn” - bà Lâm cho biết.

Dù từng có vài năm tạm nghỉ việc buôn hoa để chăm lo gia đình, nhưng vì đam mê, bà Lâm quay lại chợ hoa Xuân. Năm nay là năm thứ ba bà trở lại buôn bán tại đây.

“Tôi yêu hoa nên muốn mang niềm vui đó chia sẻ với mọi người dịp đầu xuân. Một chậu hoa đẹp trong nhà ngày Tết mang lại cảm giác phấn khởi” - bà Lâm bộc bạch.

Không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều cửa hàng hoa quy mô lớn cũng bước vào mùa cao điểm từ rất sớm. Anh Lê Văn Lượng - chủ một cửa hàng chuyên lan hồ điệp cho biết, việc chuẩn bị đã bắt đầu từ đầu tháng.

“Năm nay tôi đem lượng hàng ra chợ gần như gấp đôi năm ngoái nên phải chuẩn bị sớm. Hàng lấy từ nhiều nguồn khác nhau để đa dạng mẫu mã. Có hôm anh em làm đến 1 - 2 giờ sáng” - anh Lượng cho biết.

Anh Lượng đã chủ động đưa hàng ra chợ hoa Xuân từ những ngày đầu tháng Chạp để sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết.

Theo anh Lượng, để có một gian hàng hoa đẹp, người bán phải đầu tư nhiều công sức: từ khâu chọn hoa, dưỡng hoa, vận chuyển đến trưng bày. Lan hồ điệp đặc biệt “khó tính”, nhiệt độ và ánh sáng thay đổi nhiều có thể làm hoa xuống mã nhanh.

“Làm hoa Tết vừa là nghề, vừa là cái duyên. Ai cũng mong buôn may, bán đắt để có cái Tết đủ đầy cho gia đình" - anh Lượng chia sẻ.

Theo phương án tổ chức, chợ hoa Xuân 2026 phường Lào Cai được mở rộng quy mô với 312 vị trí kinh doanh, bố trí dọc tuyến đường An Dương Vương dài khoảng 3km, từ khu vực chợ Cốc Lếu đến cuối đường Tráng A Pao.

Chợ hoa Xuân phường Lào Cai có 312 vị trí kinh doanh dọc tuyến đường An Dương Vương, kéo dài khoảng 3km từ đầu chợ Cốc Lếu đến cuối đường Tráng A Pao.

Mỗi gian hàng có diện tích từ 30 - 35m², được quy hoạch theo hướng thông thoáng, thuận tiện và văn minh. Việc bố trí bài bản không chỉ tạo điều kiện cho tiểu thương kinh doanh mà còn giúp người dân tham quan, mua sắm thuận lợi hơn.

Những năm gần đây, chợ hoa Xuân phường Lào Cai trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Không chỉ là nơi mua bán, đây còn là không gian thưởng lãm, chụp ảnh, dạo chơi của người dân và du khách.

Theo các tiểu thương, thị trường hoa Tết năm nay khá đa dạng, từ những chậu hoa vài trăm nghìn đồng đến các chậu lan, bonsai giá vài triệu đồng. Người dân có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế.

Dù sức mua còn phụ thuộc tình hình kinh tế chung, nhưng hoa Tết vẫn là nét văn hóa không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Một chậu hoa ngày xuân không chỉ để trang trí mà còn mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và khởi đầu mới.

Tiểu thương tất bật chở hoa khắp các phố phường Lào Cai.

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, sắc hoa dần phủ kín các gian hàng. Mỗi chậu hoa được bày ra là kết tinh của công sức, kinh nghiệm và cả niềm hy vọng của người trồng, người bán.

Chợ hoa Xuân vì thế không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi người ta cảm nhận rõ nhất nhịp Tết đang đến gần. Khi từng chuyến xe hoa vẫn nối nhau về chợ, cũng là lúc mùa xuân đang len lỏi trên từng góc phố, trong ánh mắt háo hức của tiểu thương và trong niềm mong chờ, rộn ràng của người dân phố núi. Tết đang đến rất gần - và tại chợ hoa Xuân phường Lào Cai, mùa xuân đã thực sự gõ cửa.

Đinh Diệp Chi - Nguyễn Lương Mạnh
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ