Một Hoa hậu Việt trẻ tuổi 'chuyển khẩu' về Đà Lạt, có cơ ngơi đầy hoa cỏ và hồ cá đẹp như tiên cảnh
Rời xa nhịp sống hối hả, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã chọn Đà Lạt làm nơi cư ngụ để sống chậm lại và lắng nghe bản thân. Mới đây, cô khoe hình ảnh tại cơ ngơi ở xứ sở mộng mơ và bày tỏ: "Có những ngày, hạnh phúc đơn giản là ngồi bên hồ cá, ngắm nhìn mây trôi giữa trời. Đà Lạt - nơi Hoa cho phép bản thân sống chậm lại, tận hưởng không khí thiên nhiên. Cùng nhìn lại hành trình 1 năm qua chuyển khẩu về DaLat sao nhanh quá ta".
Không chỉ tận hưởng, Bùi Quỳnh Hoa còn trực tiếp bắt tay vào công việc làm vườn, chăm sóc từng luống rau, gốc cây. Cô lan tỏa thông điệp sống xanh đến mọi người qua những dòng chia sẻ chân thành: "Hôm nay bạn có rảnh 5 phút không? Hãy thử dành 5 phút giữa cuộc sống vội vã, trồng một chiếc cây - để lòng mình được thở cùng đất trời. Một hành động nhỏ - một tương lai lớn".

Cơ ngơi của cô tại đây thực sự là một không gian mở, nơi con người và thiên nhiên không còn khoảng cách. Nơi đây có khu vườn xanh mướt đầy hoa cỏ, những luống rau sạch được phân chia ngay ngắn xen kẽ giữa các lối đi lát đá mộc mạc.

Góc hồ cá yên bình là nơi Quỳnh Hoa thường ngồi thư giãn, thả mình vào không gian tĩnh lặng để ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng và mây trời Đà Lạt.

Sự kết hợp giữa tiếng nước chảy róc rách và khí trời se lạnh tạo nên một liều thuốc tinh thần cực kỳ hiệu quả sau những ngày làm việc.


Một góc ban công nhìn ra thung lũng xanh mờ sương, nơi người đẹp có thể dành mỗi mỗi sáng để hít hà không khí trong lành và bắt đầu ngày mới. Tầm nhìn phóng khoáng ra thiên nhiên hùng vĩ giúp tâm hồn cô luôn rộng mở và tràn đầy cảm hứng.


Những khóm hoa rực rỡ sắc màu được trồng bao quanh lối đi, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và tràn đầy sức sống cho cơ ngơi của nữ người mẫu tại Đà Lạt.

Để có được thành quả này, Bùi Quỳnh Hoa đã không ngại xắn tay làm nông dân Trong trang phục giản dị, tay cầm dụng cụ làm vườn, cô tự tay vun xới cho những gốc cây trồng.

Với cô, việc được chạm tay vào đất cát và chăm chút cho thiên nhiên chính là lúc cô được hòa mình trọn vẹn nhất vào hơi thở của đất trời.


Cận cảnh những luống hoa và bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của "nàng hậu nông dân". Từng mầm xanh vươn lên mạnh mẽ giữa đất trời cao nguyên như chính nguồn năng lượng mới mà cô tìm thấy tại vùng đất này.


Mỹ nhân sinh năm 1998 thích thú thu hoạch cà tím. Mỗi góc nhỏ trong vườn đều được chăm chút kỹ lưỡng để chủ nhân có thể tìm thấy sự thư thái ở bất cứ nơi nào cô dừng chân.


Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam tâm sự rằng: "Về với Đà Lạt là về với chính mình - nơi Hoa được sống chậm lại, lắng nghe bản thân và hòa mình trọn vẹn vào hơi thở của thiên nhiên".
ANNE/PNPL
4 giờ trước
3 giờ trước
35 phút trước
3 giờ trước
Vừa xong
3 phút trước
3 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước