🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn khơi

5 giờ trước
Lá cờ đỏ sao vàng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ngư dân Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi, vững vàng trước sóng gió, gắn bó với ngư trường và nghề biển truyền thống.

Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân Quảng Trị.

Lá cờ đỏ sao vàng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ngư dân Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi, vững vàng trước sóng gió, gắn bó với ngư trường và nghề biển truyền thống. Ở Quảng Trị, vùng đất giàu truyền thống cách mạng với gần 200km bờ biển, hình ảnh những con tàu vươn khơi cùng với lá cờ Tổ quốc đã trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống ven biển.

Bình minh vừa ló rạng, cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đã rộn ràng trong tiếng máy tàu rền vang, tiếng người gọi nhau chuẩn bị ngư cụ, tiếp nhiên liệu cho chuyến biển mới. Trên những chiếc tàu đang chuẩn bị vươn khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, nổi bật giữa sắc xanh của biển trời.Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân Quảng Trị.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề biển, từ những ngày còn trai trẻ theo bạn thuyền ra khơi, đến nay tóc đã lấm tấm bạc, anh Lê Xuân Tùng ở xã Nam Cửa Việt, chủ tàu QT-93398-TS vẫn giữ thói quen kiểm tra lá cờ Tổ quốc trước mỗi chuyến đi. Tàu của anh hoạt động ở các ngư trường xa như Đà Nẵng, Lý Sơn, Khánh Hòa, có chuyến kéo dài nửa tháng, có chuyến lâu hơn, tùy theo luồng cá và điều kiện thời tiết. Đối với anh Tùng, chuẩn bị lá cờ Tổ quốc cũng quan trọng như chuẩn bị nhiên liệu hay lương thực. “Giữa biển khơi mênh mông, nhìn thấy cờ đỏ sao vàng là như thấy Tổ quốc mình ở đó, thiêng liêng và tự hào lắm. Mỗi chuyến ra khơi kéo dài vài tuần, có khi gần cả tháng, chúng tôi chuẩn bị cả chục lá cờ để khi sóng to, gió lớn, nắng mưa trên biển làm cờ bị rách hoặc bạc màu, anh em sẽ tự giác thay mới ngay”, anh Tùng chia sẻ. Trên tàu, anh Tùng treo ba lá cờ Tổ quốc tại vị trí cao nhất, dễ nhìn thấy nhất. Với anh, lá cờ mang theo niềm tự hào của người Việt Nam từ đất liền ra với biển trời Tổ quốc, ngư dân thêm vững tin vào vụ đánh bắt hải sản bội thu.

Hơn 25 năm gắn bó với nghề biển, mỗi chuyến vươn khơi của ngư dân Trần Văn Yên, trú ở xã Cửa Việt và những người bạn thuyền của mình chưa bao giờ thiếu vắng lá cờ Tổ quốc. Suốt nhiều năm lênh đênh cùng sóng gió, anh Yên hiểu hơn ai hết những hiểm nguy luôn rình rập người đi biển. Có lần, giữa biển khơi, anh phát hiện một tàu cá gặp sự cố, anh lập tức cho tàu áp sát, các bạn thuyền chia nhau kéo dây, kiểm tra máy, tiếp nước ngọt và lương thực để hỗ trợ. “Cùng là người đi biển, cùng là người một nước, giúp nhau là chuyện phải làm”, anh Yên chia sẻ.

Không chỉ các tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị, tại khu neo đậu tàu thuyền Nam Cửa Việt, trên mũi những con tàu của ngư dân các tỉnh miền trung như Nghệ An, Thanh Hóa, thành phố Huế,… cũng đỏ thắm sắc cờ. Ngư dân Nguyễn Thính, ở Phú Lộc, thành phố Huế, chủ tàu TTH-90189-TS tâm sự, lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. “Để lá cờ Tổ quốc có thể hiên ngang tung bay trên mỗi con tàu, bao thế hệ cha ông phải đánh đổi bằng xương máu. Chúng tôi vươn khơi bám biển để sản xuất cũng hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo”, ngư dân Nguyễn Thính chia sẻ.

Nếu ở ngoài khơi, lá cờ Tổ quốc là điểm tựa tinh thần của ngư dân thì trên đất liền, mỗi lá cờ được trao tận tay người dân còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và tình cảm của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương dành cho những người ngày đêm bám biển.

Ông Hoàng Văn Thu, ngư dân xã Nam Cửa Việt không nhớ mình đã bao nhiêu lần được cán bộ biên phòng tặng cờ Tổ quốc, nhưng niềm vui khi cầm lá cờ còn thơm mùi vải trên tay lúc nào cũng vẹn nguyên. “Tôi thấy chương trình tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân của bộ đội biên phòng có ý nghĩa tinh thần lớn lắm. Anh em bạn thuyền ai cũng thêm vững tin vì biết phía sau luôn có lực lượng chức năng đồng hành, hỗ trợ”.

Cùng với hoạt động trao tặng cờ, các đơn vị biên phòng còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi hải sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trung tá Nguyễn Xuân Vũ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân, cho biết: “Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân là hoạt động thường xuyên của đơn vị. Cùng với tuần tra, kiểm soát và cho ngư dân viết cam kết, hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tự giác của bà con trong việc bảo vệ nguồn lợi hải sản cũng như để ngư dân tự tin, tự hào về ngành nghề truyền thống của địa phương, của đất nước. Vừa vươn khơi bám biển, vừa là lực lượng tham gia tích cực vào bảo vệ chủ quyền, an ninh của Tổ quốc”.

Cùng với lực lượng biên phòng, năm 2025, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, đã trao gần 800 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các địa phương ven biển miền trung, trong đó có Quảng Trị. Năm 2026, đơn vị tiếp tục phối hợp các xã Nam Cửa Việt, Ninh Châu, Kim Ngân, Đồn Biên phòng Triệu Vân và cảng cá Cửa Việt trao hàng trăm lá cờ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 4.600 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó hơn 1.300 tàu khai thác xa bờ. Việc treo cờ Tổ quốc trên tàu từ lâu đã trở thành phong trào, là nét đẹp văn hóa của làng biển và ngư dân đi biển. Hàng nghìn chiếc tàu cá mang theo lá cờ Tổ quốc linh thiêng, phấp phới tung bay như những “cột mốc sống” giữa biển, khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trên các vùng biển truyền thống. Dưới mỗi lá cờ ấy là hành trình mưu sinh của ngư dân, là niềm tự hào về Tổ quốc thân yêu được gìn giữ và truyền tiếp qua nhiều thế hệ.

HIẾU MINH

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ