🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tiếng nói buôn làng đến nghị trường

2 giờ trước
Từ những chuyến đi buôn làng đến hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội, nữ phóng viên trẻ người Ê Đê H'Niăp Niê mong muốn trở thành cầu nối đưa tiếng nói của đồng bào Tây Nguyên đến nghị trường. Câu chuyện của chị là hành trình lắng nghe, gìn giữ văn hóa và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.
00:00
00:00

PV:Xin chào H’Niăp Niê. Trước hết xin chúc mừng chị đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày bầu cử đang đến rất gần rồi, lúc này cảm xúc của chị như thế nào?

H’Niăp Niê: Ngày bầu cử đang đến rất gần rồi. Bản thân tôi hiện tại đang rất hào hứng, cũng mong muốn đến ngày bầu cử để mình cầm lá phiếu trên tay lựa chọn ra người có đủ năng lực, có đủ phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới này.

Và bản thân tôi cũng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, thì tôi cũng rất là hồi hộp, mong chờ được sự quan tâm, tín nhiệm của bà con cử tri để tôi có cơ hội trở thành đại biểu Quốc hội trong giai đoạn sắp tới.

Nữ ứng cử viên đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử.

PV: Công việc làm báo đã đưa chị đến với nhiều buôn làng ở Đắk Lắk. Những chuyến đi ấy giúp chị hiểu thêm điều gì về cuộc sống của bà con?

H’Niăp Niê: Xuất phát điểm của tôi là một phát thanh viên của chương trình lồng tiếng dân tộc Ê đê. Công việc phóng viên thì tôi làm khoảng được 5 năm nay. Thời gian đó cũng đã cho tôi rất là nhiều cơ hội để đến với nhiều buôn làng ở trên địa bàn tỉnh và được tiếp xúc với bà con ở nhiều nơi khác nhau.

Qua những chuyến đi đấy thì tôi hiểu những khó khăn của bà con, từ điều kiện sinh kế, giáo dục cho đến việc tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó thì tôi cũng thấy được những tiềm năng cũng như là nghị lực của bà con mình để vươn lên trong cuộc sống.

PV: Đi nhiều buôn làng như vậy, có khi nào chị cảm thấy mỗi lần đi tác nghiệp giống như mình đang trở về nhà, trở về với buôn làng của mình không?

H’Niăp Niê: Thực sự là mỗi lần đi tác nghiệp như thế tôi cảm thấy như mình được trở về nhà của mình, bởi vì không khí rất là gần gũi. Mình được nói chuyện với bà con bằng tiếng Ê đê, được thấy cách sinh hoạt hằng ngày mà mình rất là quen thuộc.

Chính sự gần gũi đó giúp tôi hiểu hơn, khiến tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, phải làm tốt hơn công việc của mình, để những câu chuyện của buôn làng mình được nhiều người biết đến hơn.

PV: Những chuyến đi ấy không chỉ là công việc… mà còn là những trải nghiệm khiến nữ phóng viên trẻ suy nghĩ nhiều hơn về vai trò của mình.

H’Niăp Niê: Tôi nhận thấy rằng bà con ở trong buôn làng vẫn còn giữ gìn được những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, có thể trở thành nền tảng phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống của bà con.

Chính những trải nghiệm thực tế đó giúp tôi ý thức hơn về vai trò của người phóng viên, không chỉ phản ánh thực tế cuộc sống mà còn phải góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình đến với bạn bè cũng như là khán giả.

Chị H Niăp Niê là ứng cử viên người Ê Đê trẻ tuổi nhất tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đắk Lắk

PV: Trong những lần tác nghiệp, có câu chuyện nào của người dân khiến chị suy nghĩ nhiều nhất?

H’Niăp Niê: Trong quá trình làm nghề tôi có nhiều cơ hội về cơ sở, gặp những câu chuyện khiến mình phải suy nghĩ. Trong một lần gần đây về một buôn làng ở vùng sâu, vùng xa thuộc xã Đắk Phơi cũ, tôi gặp được những em nhỏ đời sống còn rất khó khăn, thậm chí là không có quần áo để mặc.

Nhưng mà điều khiến tôi trăn trở nhất đó chính là thế hệ trẻ ở trong buôn làng nói tiếng Ê đê pha trộn với tiếng phổ thông rất nhiều. Thậm chí là con em bây giờ ở trong một số gia đình nói tiếng phổ thông nhiều hơn là tiếng Ê đê của mình luôn. Đó cũng chính là điều mà tôi rất trăn trở và cũng mong muốn là mình sẽ góp phần trong việc gìn giữ và phát huy tiếng nói cũng như là chữ viết của dân tộc mình.

Đối với bản thân tôi, tiếng mẹ đẻ không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày, mà đó còn là ký ức của tuổi thơ, đó là tiếng nói của gia đình cũng như là buôn làng của mình. Từ nhỏ, tôi đã được nghe ông bà, cha mẹ nói tiếng Ê đê với nhau và nghe những câu chuyện hoặc là những câu hát bằng tiếng Ê Đê. Điều đó đã mang lại cho tôi rất nhiều sự yêu mến đối với ngôn ngữ của dân tộc mình. Đối với tôi, tiếng mẹ đẻ chính là sợi dây kết nối cộng đồng và là một phần rất là quan trọng trong bản sắc văn hóa của dân tộc. Vì vậy thì trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày, khi sử dụng tiếng Ê Đê, tôi cảm thấy rất là tự hào.

PV: Điều gì khiến chị trăn trở nhất khi nghĩ về việc giữ gìn tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình?

H’Niăp Niê: Trong quá trình đi tác nghiệp thì tôi nhận thấy rằng phần lớn bà con nói tiếng Ê đê thì rất là tốt, nhưng mà số người đọc và viết được chữ Ê đê thì còn ít lắm. Ở một số nơi thế hệ trẻ chủ yếu sử dụng tiếng phổ thông hoặc thậm chí là nói tiếng Ê Đê pha trộn với tiếng phổ thông. Nó làm mất đi sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc Ê Đê mình. Và chính điều đó khiến tôi trăn trở về nguy cơ mai một chữ viết của dân tộc. Một khi mà ngôn ngữ không còn được sử dụng rộng rãi ở trong cuộc sống hằng ngày hoặc là trong giáo dục thì theo thời gian sẽ có nguy cơ bị lãng quên này hoặc bị mai một đi. Tôi luôn tâm niệm rằng giữ được tiếng nói chính là giữ được hồn cốt của dân tộc mình, cho nên tôi luôn luôn cố gắng gìn giữ và phát huy tiếng nói và chữ viết của dân tộc.

Trước khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, H Niăp Niê là phóng viên, biên tập viên chương trình lồng tiếng Ê Đê của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

PV: Sau nhiều năm đi cơ sở và lắng nghe câu chuyện của bà con buôn làng, điều gì khiến chị quyết định bước thêm một bước – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội?

H’Niăp Niê: Trong những chuyến đi thực tế và trong quá trình làm báo đã khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi mà tiếp xúc với bà con ở nhiều buôn làng khác nhau tôi thấy là bà con có rất nhiều tâm tư, mong muốn được lắng nghe và phản ánh lên các cấp có thẩm quyền.

Chính vì vậy tôi mong muốn nếu có cơ hội được trở thành đại biểu Quốc hội thì tôi sẽ trở thành cầu nối để tiếng nói của nhân dân, bà con, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số được truyền tải đầy đủ đến các cơ quan hoạch định các chính sách.

PV: Là người trẻ nhất trong danh sách ứng cử tại Đắk Lắk, chị có cảm thấy áp lực không? và chị nhìn nhận trách nhiệm của mình như thế nào?

H’Niăp Niê: Vâng, thực sự là rất là áp lực, bởi vì bản thân tôi là người trẻ nhất trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội. Tôi cảm thấy đây cũng là một vinh dự cho bản thân mình, tôi cũng ý thức được trách nhiệm của mình rất lớn. Thế hệ trẻ hôm nay cần có trách nhiệm hơn trong việc đóng góp cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Tôi mong muốn với góc nhìn của một người trẻ có thể mang đến những cách tiếp cận mới liên quan đến văn hóa, giáo dục và phát triển cộng đồng. Tôi cũng là người dân tộc Ê Đê thì tôi cũng ý thức hơn được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và lan tỏa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bản thân tôi cũng ý thức được là mình cũng cần phải học tập nhiều hơn để nâng cao trình độ chuyên môn để xứng đáng với sự tín nhiệm của cơ quan cũng như là bà con cử tri.

PV: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, chị mong muốn đóng góp điều gì cho Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung?

H’Niăp Niê: Vâng, nếu như có cơ hội, được sự quan tâm cũng như là sự tín nhiệm của bà con bầu làm đại biểu Quốc hội thì tôi mong muốn sẽ trở thành cầu nối gần nhất giữa bà con với nghị trường.

Là người con của dân tộc Ê Đê thì tôi thấu hiểu những khó khăn của bà con ở vùng sâu, vùng xa thì tôi mong muốn mang những tâm tư chính đáng, hơi thở thực tế nhất của người dân đến với Quốc hội, để những chính sách ban hành thực sự chạm vào đời sống của bà con và sẽ giúp bà con vươn lên ở trong cuộc sống.

PV: Trong chương trình hành động của mình, chị muốn tập trung vào những vấn đề cụ thể nào nếu được cử tri tín nhiệm?

H’Niăp Niê: Trong chương trình hành động của mình thì tôi đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề như là việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa của các dân tộc thiểu số, không chỉ là dân tộc Ê Đê mà còn các dân tộc khác nữa; tạo thêm cơ hội giáo dục và tiếp cận thông tin cho thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa cũng như là hỗ trợ sinh kế để bà con có điều kiện phát triển kinh tế ngay chính trên buôn làng của mình.

Tôi mong rằng những nội dung đó sẽ góp phần giúp cho các chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ đi vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn.

Điều tôi muốn truyền tải nhất lúc này, tôi có thể nói bằng tiếng Ê Đê là: Kâo hmăng hmưi mnuih ƀuôn sang drei bi hgŭm mguôp nanao, bi djă pioh knhuah gru jăk siam mnuih ƀuôn sang pô, leh anăn bi rŭ mdơ̆ng klei hdip ƀrư̆ hruê ƀrư̆ trei mđao, siam mơak hĭn.

Câu nói ấy có nghĩa là “Tôi mong bà con trong buôn làng luôn đoàn kết, cùng nhau giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình và cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no”.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ