Thưa Đảng

1. Chúng ta đã từng nghe giai điệu và ca từ của các bài hát: Chào mừng Đảng lao động Việt Nam (Đỗ Minh), Dưới cờ Đảng vẻ vang (Lưu Hữu Phước), Vững bước dưới cờ Đảng (Phạm Đình Sáu), Tiến bước dưới cờ Đảng (Văn Ký), Dâng Đảng quang vinh (La Thăng), Từ khi có Đảng (Nguyễn Xuân Khoát), Đảng đã cho ta một mùa xuân (Phạm Tuyên)... vang lên trong nhiều chương trình âm nhạc, trong trái tim mỗi đảng viên ở các kỳ đại hội và đồng hành với từng giai đoạn phát triển của đất nước. 96 mùa xuân dần trôi đi, Đảng vẫn như “vừng trời Đông, ánh hồng tươi sáng” để hàng triệu người dân siết chặt tay nhau tạo nên khối kết đoàn bền vững...
Tinh thần ấy thấm trong huyết mạch của nhiều người, trong đó có người trẻ. Gần đây nhất, ca khúc “Thưa Đảng” của nhạc sĩ Anh Tú là lời tri ân của thế hệ trẻ tới các đảng viên đã “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước” bằng cả lòng biết ơn sâu sắc. Có lẽ khi viết ca khúc này, Anh Tú không chỉ là một người đang làm nhạc mà hơn hết là sự lắng đọng rất sâu của một người đang đối diện với lý tưởng sống của chính mình. Đúng như cách nhạc sĩ này chia sẻ: “Mỗi con chữ được Anh Tú đặt xuống như một lần tự hỏi: mình đã hiểu đủ chưa, đã sống đủ chưa, đã xứng đáng để viết ra những điều lớn lao ấy chưa?”. Bởi để có được dòng cảm xúc ấy ngoài sự biết ơn, niềm kính trọng, thì trên hết là trách nhiệm. Cảm xúc không dừng ở sự trầm lắng mà dần mở ra thành niềm tin. Trách nhiệm không chỉ là một nghệ sĩ mà đơn giản là một công dân khi “chạm” đến Đảng, đến Nhân dân, đến Tổ quốc. Và bài hát đã không còn là khẩu hiệu mà là lời tri ân tự đáy lòng người biết ơn.
2. Sau gần 4 năm kể từ khi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng tăng qua các năm. Từ năm 2021 đến ngày 31/8/2025, toàn Đảng đã kết nạp 734.757 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên hơn 5,6 triệu, với 50.090 tổ chức cơ sở đảng trong cả nước; trong đó, có 14.419 đảng bộ cơ sở và 35.671 chi bộ cơ sở.
Những ngày này, trên khắp các nẻo đường từ các bản làng xa xôi đến các trung tâm đô thị lớn trên cả nước đều rực rỡ sắc cờ, hoa, băng rôn, pa-nô, áp phích hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra con đường phát triển đầy triển vọng của đất nước trong giai đoạn mới.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nêu rõ: “Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Vì thế, “Thưa Đảng” không chỉ là lời gửi trao của thế hệ trẻ dành cho Đảng, cho những người đi trước mà còn là sự trân trọng, sự tin yêu vào một tương lai tươi sáng. Tin rằng, những mục tiêu, khát vọng sẽ được hiện thực hóa bằng những bước đi vững chắc và hiệu quả hơn.
Bảo Anh
6 ngày trước
7 ngày trước
26 phút trước
1 giờ trước
11 phút trước
21 phút trước
32 phút trước
33 phút trước
35 phút trước
40 phút trước
44 phút trước
46 phút trước
47 phút trước
47 phút trước
54 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước