🔍
Chuyên mục: Thế giới

Thông điệp từ ông Trump sau khi Iran ra tín hiệu 'nhẹ tay' với người biểu tình

1 giờ trước
Trả lời NBC News qua điện thoại, Tổng thống Donald Trump chưa tiết lộ về một quyết định cụ thể nào đối với Iran, dù trước đó ông từng cảnh báo khả năng can thiệp quân sự để đáp trả cách chính quyền Tehran đối phó với làn sóng biểu tình.
00:00
00:00

Iran đã phát tín hiệu tạm dừng thi hành án tử hình đối với những người tham gia biểu tình và thông báo mở lại không phận vào ngày 15/1. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ các phương án quân sự để đáp trả cách ứng phó của Tehran đối với làn sóng biểu tình hiện nay.

Hôm 14/1, Mỹ bắt đầu sơ tán các nhân viên chủ chốt khỏi căn cứ quân sự lớn nhất của mình ở Trung Đông. Nhưng khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC News hôm 15/1, ông Trump nói rằng "chúng ta đã cứu được rất nhiều mạng sống ngày hôm qua", dường như ám chỉ đến tuyên bố của ông rằng chế độ Iran đã "xuống nước" và tạm dừng một số vụ hành quyết đã được lên kế hoạch, điều mà trước đó ông đã cảnh báo có thể dẫn đến phản ứng quân sự của Mỹ.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump không nói liệu ông đã quyết định có hành động gì đối với Iran hay chưa, chỉ trả lời: "Tôi sẽ không nói cho các bạn biết điều đó".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong cuộc họp báo thường nhật hôm 15/1 rằng "Tổng thống hiểu rằng 800 vụ hành quyết đã được lên kế hoạch và dự kiến diễn ra ngày hôm qua đã bị tạm dừng", mặc dù bà không nêu chi tiết nguồn tin về con số này.

Bà cho biết ông Trump đã nói rõ với Iran rằng "nếu việc hành quyết tiếp diễn, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng", đồng thời nói thêm rằng "tất cả các lựa chọn vẫn đang được xem xét".

Hôm 15/1, cơ quan tư pháp Iran cho biết một người đàn ông được cho là đối tượng đầu tiên bị hành quyết (Erfan Soltani, 26 tuổi) sẽ không phải chịu án tử hình. Tội danh "cấu kết chống lại an ninh nội bộ quốc gia và các hoạt động tuyên truyền chống lại chế độ" của người này không bị phạt tử hình, nhưng anhẫn bị giam giữ, truyền thông nhà nước đưa tin.

Tổ chức Nhân quyền Hengaw có trụ sở tại Na Uy cho biết việc thi hành án tử hình đối với ông Soltani đã bị "hoãn lại", trích dẫn thông tin từ người thân của ông. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đưa ra nhận định tương tự, trích dẫn một nguồn tin.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dường như cũng đã rút lại lời kêu gọi chính thức về việc xét xử nhanh chóng bằng cách nói với Fox News rằng sẽ không có "bất kỳ vụ hành quyết nào hôm nay, ngày mai hay bất cứ lúc nào". Ông nói, "Tôi tự tin về điều đó. Hoàn toàn không có kế hoạch hành quyết nào cả."

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh, đã nói với truyền thông nhà nước hôm thứ Năm rằng Iran sẽ sử dụng mọi khả năng của mình để "đàn áp những kẻ khủng bố vũ trang hung bạo".

Trước đó cùng ngày, ông Trump nói trong Phòng Bầu dục: "Nó đã dừng lại. Nó đang dừng lại, và không có kế hoạch hành quyết nào cả".

Khi bàn về phản ứng của lực lượng an ninh, ông Trump nói rằng “người ta đã bắn vào họ bằng súng, và họ đã bắn trả”. Ông nói thêm: “Và các bạn biết đấy, đó là một trong những chuyện thường tình”.

Một số nguồn tin giấu tên cũng cho biết, ông Trump sẵn sàng thực hiện những lời hứa nhiều lần với người biểu tình rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự để hỗ trợ họ.

Trong khi đó, Iran đã đóng cửa không phận của mình trong gần năm giờ đồng hồ suốt đêm 15/1, ban hành thông báo khẩn rằng tất cả các chuyến bay đều bị cấm ngoại trừ các chuyến bay đến và đi từ Tehran đã được cấp phép đặc biệt. FlightRadar24 và các trang web theo dõi khác không hiển thị bất kỳ máy bay nào bay qua quốc gia này, vốn nằm dọc theo các tuyến đường hàng không Đông-Tây quan trọng. Thông báo đó có hiệu lực trong khoảng 2 giờ và gần 5 giờ sau, một số máy bay được nhìn thấy đang di chuyển về phía Tehran, theo FlightRadar24.

Iran từng đóng cửa không phận của mình trong cuộc xung đột trên không kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6/2025.

Diệp Thảo/VOV.VN Tổng hợp

TIN LIÊN QUAN



































Home Icon VỀ TRANG CHỦ