🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Thời tiết khắc nghiệt phải 'đầu hàng' trước phóng viên báo Tin tức và Dân tộc

1 giờ trước
Thời tiết cực đoan là một trong những thách thức lớn nhất đối với phóng viên hiện trường, nhưng để có được những tác phẩm báo chí nóng hổi thời sự, mang hơi thở cuộc sống, thử thách của thiên nhiên khó có thể cản chân người làm báo say nghề...

Phóng viên Mạnh Linh tác nghiệp trong thời tiết mưa ngập.

Vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân

Giữa những ngày cao điểm hè 2026, đường phố TP Hồ Chí Minh nóng như “chảo lửa”, khi nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày chạm ngưỡng 40 độ C, mặt đường nhựa như tan chảy, phả hơi nóng bỏng rát... phóng viên Mạnh Linh, báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) vẫn lái xe len lỏi qua các tuyến đường nóng như đổ lửa, thiếu bóng cây. Ánh nắng gay gắt quất thẳng vào mặt, mồ hôi thấm đẫm cơ thể... nhưng với Mạnh Linh, những thời khắc này cũng là lúc có nhiều đề tài để tác nghiệp.

Đó là hình ảnh người công nhân treo mình trên cao tại những công trình xây dựng, hay cuộc sống mưu sinh của những người bán vé số, lao động tự do trời nắng đốt... giúp anh có những chùm ảnh phóng sự chân thực về người lao động Thành phố.

“Trong cái chảo lửa ấy, tôi mới hiểu được phần nào sự vất vả mưu sinh của người lao động, tìm được những góc sống thật sinh động cho những bài viết. Nếu chỉ ngồi trong bóng mát, phóng viên không thể nhìn ra được những góc ‘đời’ đó và không bao giờ có thể hòa mình vào cuộc sống...”, Mạnh Linh chia sẻ.

Nếu nắng gắt là bài kiểm tra về sức bền, thì những trận mưa xối xả, sấm vang chớp giật lại là một "cuộc đua" khốc liệt khác của phóng viên Mạnh Linh. Anh luôn sẵn sàng tư thế, chuẩn bị đẩy đủ thiết bị để xông pha hiện trường.

Trải nghiệm tác nghiệp của phóng viên Lê Phú, báo Tin tức và Dân tộc trong những ngày đi ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội vừa qua cũng thật khốc liệt. Thời tiết ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, có lúc đo ngoài đường lên tới 50-60 độ, người đổ mồ hôi như tắm, mắt cay xè vì nắng và khói bụi, máy ảnh - "vũ khí" ra hiện trường của phóng viên cũng đầu hàng trước thiên nhiên, vì nhiều thời điểm chỉ quay chụp được khoảng 10 - 15 phút đã báo lỗi ‘quá nhiệt’ và tự động tắt nguồn. Trong tình thế đó, phóng viên phải vừa tác nghiệp, vừa tìm cách ‘hạ nhiệt cho thiết bị bằng khăn ẩm hoặc len lỏi tìm từng bóng râm che chắn, bảo vệ thiết bị, tư liệu...

Theo phóng viên Lê Phú, chỉ có ‘3 cùng’ với những nhân viên lao công quét rác, ‘shipper’, người bán hàng rong mưu sinh dưới cái nắng thiêu đốt... mới có được những bức ảnh chạm đến trái tim người xem...

Những lần đi tác nghiệp trong vùng lũ, ngập nhiều kỷ niệm với phóng viên Lê Phú.

Đó là tác nghiệp mùa nắng nóng, còn dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, nhất là trong những đợt rét đậm, rét hại hay băng giá của vùng cao, đôi khi bàn tay phóng viên cầm máy ảnh lạnh buốt đến mức mất cảm giác, cứng đơ, không lấy được nét trên máy ảnh... cũng là những trải nghiệm làm nghề đáng nhớ. “Anh em phóng viên tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt như vậy thật sự là thử thách, nhưng vẫn hay nói đùa với nhau: ‘Thế mới phê...’, phóng viên Lê Phú chia sẻ.

Một trải nghiệm nữa mà phóng viên Lê Phú vẫn nhớ như in những ngày xông pha vào "rốn lũ" Chương Mỹ năm 2025, lội nước ngập sâu ngang hông, có lúc ngang ngực để tiếp cận những vùng bị cô lập hoàn toàn, nhưng với anh và nhiều phóng viên khác như thế vẫn chưa “xi nhê” gì...

“Chúng tôi phải bọc thiết bị tác nghiệp thật kín trong túi nilon, một tay giơ cao máy ảnh lên trời, một tay bám chặt vào thuyền hoặc bờ tường để giữ thăng bằng giữa dòng nước xiết... Có lần đi thuyền vào rốn lũ, tôi suýt ngã nhào xuống nước do thuyền tròng trành, nhưng quy tắc bất di bất dịch của nghề đã trở thành phản xạ: Người có thể ướt, nhưng máy ảnh và dữ liệu phải tuyệt đối an toàn. Vì vậy, chỉ người rớt xuống nước, còn tay cầm máy vẫn bám được lên thuyền, khiến cả đội phóng viên được trận cười rôm rả...”, phóng viên Lê Phú kể lại...

Đấy là chưa kể những trải nghiệm tác nghiệp trong vùng ngập nước lâu ngày, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề, xác động vật chết và rác thải trôi nổi bốc mùi nồng nặc... Nhưng vượt qua nỗi sợ hãi bản năng, những phóng viên say nghề luôn dám xông pha, để có được những tư liệu hình ảnh trung thực nhất về tòa soạn...

Giá trị nhân văn ẩn sau "sức nóng" hiện trường

Không chỉ có những phóng viên theo dõi mảng đô thị, đời sống mới chịu thử thách của thời tiết, ngay cả những phóng viên theo dõi mảng văn hóa xã hội, giáo dục cũng có những cuộc chiến bền bỉ riêng. Với phóng viên Lê Vân, mỗi mùa tuyển sinh hay tốt nghiệp THPT đều đồng nghĩa với một "mùa hè đỏ lửa". Đồng hành cùng các sĩ tử, phụ huynh và giáo viên dưới trời nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, người làm báo như chị cũng phải trải qua một “cuộc thi” về thể lực lẫn tinh thần.

Mỗi mùa thi, dưới trời nắng cháy da cháy thịt, phóng viên Lê Vân, báo Tin tức và Dân tộc luôn chủ động có mặt tại các điểm trường trước thí sinh và phụ huynh để liên hệ công tác, lặng lẽ song hành suốt nhiều giờ đồng hồ để đợi thí sinh và luôn sẵn sàng ‘canh’ trọn những khoảnh khắc lo lắng của phụ huynh, niềm vui vỡ òa của thí sinh hay những cái ôm ấm áp chia sẻ của thầy cô... để kịp thời gửi về tòa soạn.

Phóng viên Lê Vân tác nghiệp tại điểm thi.

Phóng viên Lê Vân vẫn còn nhớ lần tác nghiệp tại điểm thi THPT Tây Mỗ năm 2024, khi đang hối hả phỏng vấn các thí sinh sau buổi thi, vô tình bắt gặp một thí sinh bị hỏng xe. Thí sinh mếu máo vì trời nắng nóng, lại tự đi xe đạp đi thi, không có bố mẹ hỗ trợ. Ngay lập tức, phóng viên Lê Vân nhanh chóng phỏng vấn, nhờ gửi xe và chở thí sinh về tận nhà để nghỉ trưa... Tranh thủ làm tin trưa xong, phóng viên lại đón thí sinh quay lại điểm thi để kịp thời thi buổi chiều... Hành động đó đã lay động chính những người làm nhiệm vụ, để rồi sau đó, Ban chỉ đạo điểm thi đã tạo điều kiện cho phóng viên có phòng chờ tác nghiệp. “Rõ ràng, khi nhà báo trao đi sự dấn thân, họ không chỉ nhận lại những tin bài giá trị, mà còn nhận được sự trân trọng, tiếp sức từ xã hội”, phóng viên Lê Vân bày tỏ.

Theo phóng viên Lê Vân, sức nóng của thời tiết và của mỗi kỳ thi không cản được lửa nghề, phóng viên hiện trường luôn trong tâm thế sẵn sàng tác nghiệp, đặt yêu cầu ưu tiên tin bài thời sự lên hàng dầu và dường như quên mất điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khi phóng viên đặt trọn vẹn tâm huyết, trách nhiệm và cái tâm với nghề lên trên hết, họ cũng quên đi sự mệt mỏi, hiểm nguy của cá nhân để thể hiện hơi thở cuộc sống qua tác phẩm báo chí.

“Thiên tai, thời tiết có thể làm thay đổi cảnh quan, nhưng khó cản được bước chân của những phóng viên hiện trường, những người luôn giữ cho dòng chảy thông tin của đời sống xã hội không bị ngắt, đó là những khoảnh khắc của sự dấn thân”, phóng viên Mạnh Linh chia sẻ.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ