🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Thí dụ cho người tình lỡ

4 giờ trước
Thí dụ sau bài hát em ngại ngần xin lỗi rồi đưa tay lên mắt lệ phi tang hình dung có giọt buồn rất khẽ kịp tan mau nên sầu chẳng thành hàng..
00:00
00:00

Anh sẽ hỏi: phải vì thương đôi lứa
đã rời nhau trong khúc nhạc Hoàng Nguyên (*)
hay bất chợt em thấy lòng xáo động
một chút phân vân, một chút muộn phiền.

Lứa đôi rời nhau vẫn ân cần dặn lại:
than mà chi, có ngăn được xót xa…
khóc mà chi, yêu thương qua rồi đó…
cớ sao em mắt lệ nhạt nhòa?

Tình nhân xưa dắt díu nơi đâu
sót một trời uyên ương gãy cánh
nước trôi qua cầu, rừng thu nắng lịm…
bỏ em ngồi đây tự vấn nỗi mình.

Thí dụ có anh trong làn nước mắt
u tình này, anh không ngần ngại tạ ơn.

—————
(*) “Cho người tình lỡ”, sáng tác: Hoàng Nguyên

HỨA VĂN ĐÔNG





Có tơ trong mắt
Báo Đà Nẵng 1 giờ trước



Thị tứ
Báo Đà Nẵng 3 giờ trước

Tìm một chân dung
Báo Đà Nẵng 5 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ