🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Thầy giáo quân nhân thắp sáng ước mơ âm nhạc cho trẻ em vùng biên

4 giờ trước
Nơi biên cương đầy nắng và gió của tỉnh Gia Lai những ngày qua rộn ràng niềm vui, khi thầy và trò lớp nhạc Melody đón nhận thành tích đáng tự hào khi cả 4 học viên tham gia vòng Chung kết Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026 đều được giải. Lớp học âm nhạc nhỏ bé nơi vùng biên viễn này được gây dựng từ tình yêu nghệ thuật và tâm huyết của Trung tá QNCN Hồ Trúc Trường (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, Binh đoàn 15).

Đây là lần thứ hai học viên của lớp nhạc Melody ra Hà Nội tham gia vòng Chung kết Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 2.000 thí sinh trên cả nước (gấp đôi so với mùa giải trước), quy tụ nhiều tài năng trẻ có trình độ và kỹ năng biểu diễn tốt. Tham dự sân chơi lớn này, 4 học viên của anh Hồ Trúc Trường dự thi vòng Chung kết đều đoạt giải: Thiều Đình Nguyên (sinh năm 2017, bảng C tự do) đoạt huy chương bạc; Cái Thị Thanh Hằng (sinh năm 2016, bảng C tự do) huy chương bạc; Dương Thanh Phương (sinh năm 2014, bảng D tự do) huy chương đồng và Nguyễn Bình Nguyên (sinh năm 2016, bảng C tự do) giải khuyến khích.

Ở vùng quê biên giới của Gia Lai, đây là một điều thật bất ngờ và trân quý. Thành tích đó không chỉ là kết quả của năng khiếu và nỗ lực của các em, mà trước hết được khơi dậy và nuôi dưỡng từ tâm huyết, sự tận tụy của người thầy áo lính Hồ Trúc Trường.

Trung tá QNCN Hồ Trúc Trường cùng học trò Cái Thị Thanh Hằng và Thiều Đình Nguyên tại vòng Chung kết và trao giải Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trung tá QNCN Hồ Trúc Trường vốn quê ở Hùng Châu, Nghệ An. Tốt nghiệp sư phạm âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhiều năm làm công tác đoàn ở địa phương rồi công tác quần chúng tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, anh hiểu rõ những thiệt thòi, khó khăn của các em nhỏ nơi này trong tiếp cận những môn nghệ thuật, phát triển năng khiếu âm nhạc. Anh vẫn ấp ủ ước mơ mở một lớp dạy nhạc nhỏ, giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với các nhạc cụ phương Tây, đặc biệt là đàn piano - loại nhạc cụ vốn còn xa lạ với nhiều gia đình nơi đây.

Khi anh bắt tay vào mở lớp thì bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nên lớp học vừa bắt đầu đã phải tạm đóng cửa. Một thời gian dài sau đó lớp học được mở lại với vỏn vẹn 4 học viên nhí. Có thời điểm, lớp chỉ còn một học viên theo học nhưng anh vẫn kiên trì bám lớp. Có nhiều khi, anh đến từng nhà vận động phụ huynh, sẵn sàng dạy miễn phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu đam mê âm nhạc.

Lớp học của thầy Hồ Trúc Trường, phòng ốc đơn sơ, phương tiện dạy, học chỉ có một cây đàn cơ cũ không thương hiệu và vài chiếc đàn điện đơn giản được đặt trong căn phòng rộng chưa đầy 20m2. Trong không gian đơn sơ ấy luôn đầy ắp nhiệt huyết của thầy và đam mê của trò, nên lớp học lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tình yêu âm nhạc và sự nhiệt tình từ người thầy đã lan tỏa, dần thu hút nhiều em nhỏ ở các xã xa tìm đến, dù quãng đường đi lại không hề thuận lợi. Anh tin, anh và học trò sẽ có thể đưa địa danh nơi vùng biên viễn xa xôi Đức Cơ của tỉnh Gia Lai có mặt trong các giải thưởng piano quốc gia.

Lớp học của thầy và trò lớp nhạc Melody.

Năm 2025, học trò của thầy giáo Hồ Trúc Trường lần đầu tham gia Festival Piano Talent toàn quốc và giành 4 huy chương đồng. Ban tổ chức đã không khỏi xúc động khi biết các thí sinh đến từ vùng đất xa xôi với điều kiện học tập khó khăn, nên đã tặng cho lớp nhạc Melody một chiếc đàn piano cơ mới trị giá 30 triệu đồng. Đó không chỉ là phần thưởng khích lệ mang lại niềm vui sướng và giá trị thiết thực, mà còn là niềm tự hào của thầy và trò cũng như những người yêu âm nhạc, quan tâm lớp học của thầy Trường tại đây.

Lần đầu tiên các ngón tay bé nhỏ được lướt trên phím đàn tại một cuộc thi lớn với rất nhiều bỡ ngỡ, đầy áp lực, nhưng các em đã vượt qua được tất cả và đem lại cho quê hương những thành tích đáng tự hào. Sau những phút giây được xướng tên trên sân khấu âm nhạc lớn, là sự miệt mài rèn luyện cũng như theo dõi, uốn nắn từng nốt nhạc của thầy Trường. Sau những phút giây trình diễn trên sân khấu ấy là hành trình vượt hàng nghìn cây số, hơn 24 giờ di chuyển liên tục bằng nhiều phương tiện khác nhau của thầy và trò. Chưa kể, trước khi đến được vòng chung kết ở Hà Nội, thầy Trường cùng các học trò lớp nhạc Melody đã ra Huế để thi vòng bán kết.

Trung tá QNCN Hồ Trúc Trường nhận quà tặng là cây đàn trị giá 30 triệu cho lớp nhạc Melody tại Gala trao giải năm 2025.

Khi con trở về sau cuộc thi với tấm huy chương bạc vừa qua, chị Đặng Thị Hương Giang - mẹ của em Thiều Đình Nguyên không giấu được niềm vui, chị chia sẻ: “Nhìn con tự tin bước lên sân khấu, say mê và tự tin thể hiện những nốt nhạc tròn trịa, trong lòng tôi rất vui. Với tôi, giải thưởng không phải là điều quan trọng nhất, điều tôi mong muốn là con được trải nghiệm trong hành trình lớn lên của mình, rèn luyện tính kiên trì và sự tập trung, biết cách thể hiện cảm xúc qua từng giai điệu và tự tin đứng trước mọi người”.

Còn em Dương Thanh Phương chia sẻ trong sự xúc động: “Đây là lần đầu em tranh tài tại một cuộc thi lớn về âm nhạc và có giải. Em sẽ cố gắng luyện tập tốt hơn nữa, để năm sau khi tham gia cuộc thi quyết tâm đoạt giải cao hơn”. Niềm vui tiếp tục được nhân lên khi cuối tháng 4 vừa qua, em Thiều Đình Nguyên (xã Đức Cơ) và em Dương Thanh Phương (xã Ia Krêl) được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã. Điều này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc chăm lo bồi dưỡng tài năng và phát triển văn hóa, nghệ thuật ở địa phương.

Từ một ước mong giản dị, người quân nhân yêu âm nhạc Hồ Trúc Trường đã từng bước “gieo mầm” đam mê, khơi dậy tài năng, đưa các học viên nhỏ chạm tới những thành công đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Anh chia sẻ, thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng lớp học, tạo điều kiện cho nhiều em nhỏ, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số, được tiếp cận với âm nhạc bác học và tự tin bước lên sân khấu. Tin rằng, từ lớp học nhỏ nơi phên giậu Tổ quốc này, những tài năng âm nhạc sẽ tỏa sáng trong một ngày không xa.

VÕ THỊ MỸ HẠNH
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ