Tháng 6 về Pu Nhi
ĐBP - Những ngày tháng 6, xã Pu Nhi mang vẻ đẹp bình yên, đầy sức sống. Nếu mùa nước đổ, mùa lúa chín tạo nên sức hút của vùng đất này với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, thì những ngày đầu hạ, Pu Nhi lại níu chân du khách bằng sắc hoa rực rỡ trên đồi, màu xanh mát của những vườn lê trĩu quả cùng không gian sinh thái trong lành giữa đại ngàn.
Cách trung tâm tỉnh khoảng 20km, giao thông thuận lợi, hành trình đến Pu Nhi giờ đây trở nên dễ dàng hơn. Những cung đường quanh co men theo sườn núi đưa du khách tìm về một vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

Đông đảo người dân, du khách tới check-in, lưu lại hình ảnh đẹp.
Những ngày này đồi hoa bản Pu Nhi đang vào thời điểm rực rỡ nhất. Thậm chí, nơi đây còn được nhiều người ví như một Đà Lạt thu nhỏ giữa vùng cao Pu Nhi. Từng thảm hoa cánh bướm, hoa tam giác mạch bung nở trải dài trên những sườn đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Trong không gian khí hậu mát mẻ, không khí trong lành của vùng cao, sắc hoa hòa cùng núi rừng tạo nên điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Vườn hoa đẹp như Đà Lạt thu nhỏ giữa vùng cao Pu Nhi.
Kể về quá trình xây dựng mô hình, chị Mùa Minh Việt cho biết: “Đất đồi khô, nhiều lần gieo giống hoa không lên nổi, phải gieo lại nhiều lần. Để cây hoa sống được, gia đình đã đầu tư hệ thống ống tưới nước. Từ những khó khăn ban đầu, vườn hoa dần hình thành, tạo nên không gian trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời mở hướng phát triển kinh tế bền vững dựa trên lợi thế bản địa”.
Nhờ cảnh quan đẹp, cách làm gần gũi, thân thiện, trung bình mỗi ngày đồi hoa đón trên 50 lượt khách; riêng những ngày cuối tuần có thời điểm hơn 100 lượt khách đến tham quan.
Tháng 6 ở Pu Nhi cũng là mùa những vườn lê bước vào vụ thu hoạch. Trên những triền đất vùng cao, những cây lê xanh tốt đang mang trên mình những chùm quả căng mọng, tạo nên một không gian nông nghiệp đầy sức sống. Những quả lê vàng nâu xen lẫn màu xanh của lá, đung đưa trong nắng sớm, mang theo tín hiệu về một mùa quả ngọt và một hướng phát triển mới cho kinh tế địa phương.

Người dân xã Pu Nhi thu hoạch lê.
Nằm ngay bên hồ Nậm Ngám, vườn lê của gia đình bà Lò Thị Thiên tại bản Nậm Ngám A những ngày này được nhiều người tìm tới. Trên diện tích gần 1ha, gần 400 gốc lê các loại được trồng thẳng hàng, tán thấp, sinh trưởng khỏe mạnh. Trong vườn có nhiều giống lê xanh, lê nâu với hương vị đặc trưng, song đều có điểm chung là vị ngọt thanh, giòn mát, nhiều nước.
Bà Lò Thị Thiên cho biết, cây lê thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Pu Nhi, cho năng suất ổn định. Vụ năm trước gia đình thu được gần 1,8 tấn quả. Giá bán dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Năm nay quả sai hơn, ngọt hơn nên gia đình rất phấn khởi.

Người dân Pu Nhi và du khách cùng thưởng thức trái lê chín ngay tại vườn.
Điều đặc biệt là bà Thiên kết hợp sản xuất với khai thác du lịch trải nghiệm. Khi mùa lê chín đến, khu vườn mở cửa đón khách tham quan, tự tay hái quả, thưởng thức ngay tại vườn và cảm nhận trọn vẹn không gian lao động sản xuất của người dân vùng cao.
Có mặt tại vườn lê từ sáng sớm, chị Đỗ Thị Hòa, phường Mường Thanh hào hứng lựa chọn những quả lê chín đều trên cành. Chị Hòa chia sẻ: “Lần đầu tiên được ăn lê ngay tại vườn nên tôi thấy rất thích thú. Quả lê giòn, ngọt thanh, nhiều nước. Cảm giác tự tay hái quả rồi thưởng thức tại chỗ khác hẳn so với khi mua ngoài chợ”.
Từ những mô hình nhỏ được người dân mạnh dạn thử nghiệm, Pu Nhi đang từng bước hình thành hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp xanh, khai thác giá trị cảnh quan và bản sắc vùng cao. Đây còn là câu chuyện về sự đổi mới trong tư duy sản xuất, về khát vọng làm giàu trên chính quê hương và hành trình biến những tiềm năng sẵn có thành động lực phát triển bền vững cho vùng đất vùng cao Điện Biên.
Diệp Chi
1 giờ trước
2 phút trước
2 giờ trước
48 phút trước
7 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước