🔍
Chuyên mục: Xã hội

'Tết cho người bệnh': 14 năm bền bỉ lan tỏa từ giảng đường đến bệnh viện

1 giờ trước
Không chỉ mang Tết đến với những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong những ngày giáp xuân, chương trình 'Tết cho người bệnh' của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội còn là hành trình bền bỉ suốt 14 năm, mang tinh thần sẻ chia và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Năm 2026 là năm thứ 14 chương trình “Tết cho người bệnh” được tổ chức. Hơn 900 suất quà, tổng trị giá trên 200 triệu đồng cùng 500 chiếc bánh chưng và các phong bao lì-xì được trao tới các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, người bệnh tại xóm chạy thận, người vô gia cư và một số nhóm yếu thế khác.

“Tết cho người bệnh”: 14 năm bền bỉ lan tỏa từ giảng đường đến bệnh viện

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp người bệnh vơi bớt cảm giác cô quạnh trong những ngày Tết phải xa gia đình.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, đây là một hoạt động mang đậm giá trị truyền thống, đã được duy trì liên tục trong nhiều năm và trở thành điểm nhấn nhân văn trong các hoạt động vì cộng đồng của nhà trường.

Thời điểm Tết đến luôn là quãng thời gian nhạy cảm với người bệnh, đặc biệt là những người phải điều trị dài ngày, không thể trở về nhà, vừa lo cho sức khỏe bản thân vừa canh cánh những nỗi niềm gia đình. Chính vì vậy, sự hiện diện của thầy thuốc, cán bộ y tế và sinh viên trong vai trò sẻ chia, động viên có ý nghĩa rất lớn đối với tinh thần người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa của chương trình.

Bác Nguyễn Văn Đức (72 tuổi, quê Hải Phòng), đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: “Trong quá trình điều trị, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các y bác sĩ. Hôm nay lại được các đoàn thể đến thăm, trao quà, tôi thấy rất phấn khởi. Tinh thần thoải mái hơn thì chắc sẽ sớm khỏi bệnh. Đặc biệt, khi Tết đang đến gần, những món quà và sự sẻ chia này khiến không khí càng thêm ấm cúng, giúp người bệnh vơi bớt lo lắng, yên tâm điều trị”.

Sáng sớm trong những ngày đông, các sinh viên khoác áo tình nguyện quây quần gói từng chiếc bánh chưng, gửi gắm sự sẻ chia và lời chúc bình an đầu năm để trao tới người bệnh trong những ngày Tết sắp tới. Song song với đó là các hoạt động gây quỹ, vận động sự chung tay của giảng viên, cán bộ nhà trường và các đơn vị đồng hành, nhằm tạo nên những phần quà đầy đặn cho người bệnh.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng Bộ môn Dược lý, Phó Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở số lượng quà tặng mà ở tác động tinh thần đối với cả người bệnh và sinh viên.

Là người đồng hành cùng chương trình từ những năm đầu, Bác sĩ Trần Thanh Tùng cho rằng đây là một minh chứng rõ nét cho việc giáo dục y đức không chỉ nằm trên giảng đường mà được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm thực tế. Nhiều bệnh nhân điều trị tại các khoa nặng, thậm chí có những trường hợp bệnh tình nguy kịch, khi nhận được sự quan tâm, những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng chân thành đã không giấu được xúc động.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng Bộ môn Dược lý, Phó Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu.

Qua từng năm, chương trình không ngừng được mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi. Nếu trước đây hoạt động chủ yếu tập trung tại một vài bệnh viện thì những năm gần đây đã vượt ra ngoài không gian điều trị nội trú, hướng tới cả bệnh nhân ngoại trú, người bệnh sống tại xóm chạy thận và những người vô gia cư.

Để chương trình có thể duy trì bền bỉ suốt 14 năm, vai trò điều phối của tổ chức Đoàn Thanh niên cũng là yếu tố quan trọng. Chị Cao Thị Thúy Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết “Tết cho người bệnh” là chương trình thường niên gắn với nhiệm vụ phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ nhà trường. Trước mỗi mùa Tết, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm, thường kéo dài từ một đến hai tháng.

Sự bền vững của “Tết cho người bệnh” còn đến từ tinh thần kế thừa giữa các thế hệ sinh viên, coi đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà là trách nhiệm và niềm tự hào của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội; đồng thời có sự ủng hộ của đội ngũ giảng viên, cán bộ nhà trường và các đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm đã gắn bó với chương trình suốt nhiều năm.

Nguyễn Trung Hiếu

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ