Tận tụy với bản làng
Nhắc đến ông Ăm Moan, người dân A Quan thường kể về một việc làm mà họ luôn ghi nhớ khi ông tự bỏ ra hơn 20 triệu đồng để dẫn nước từ đập Lìa về bản cho mọi người cùng sử dụng.
Trước đây, nguồn nước sinh hoạt là nỗi lo thường trực của bà con, nhất là vào mùa khô. Nhìn cảnh ấy, ông Ăm Moan hết sức trăn trở. Là người có uy tín trong cộng đồng, ông nghĩ nếu chỉ vận động bà con tiết kiệm nước hay chờ đợi sự hỗ trợ thì chưa đủ, phải tìm cách đưa nguồn nước về gần bản.
Thế là ông quyết định bán một con bò đực của gia đình. Hơn 20 triệu đồng thu được, ông dùng để mua xi măng, gạch và các vật liệu cần thiết, đầu tư dẫn nước từ đập Lìa về bản, đồng thời xây dựng bể chứa, bể lọc để bà con sử dụng miễn phí.
Ăm Moan kể, để dẫn được nước về bản, ông cùng các con bạt núi, đào mương, làm đường dẫn nước ròng rã gần 2 tháng trời. Công việc nặng nhọc, địa hình lại khó khăn, có những lúc ông muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến cảnh bà con phải lặn lội xuống các khe suối lấy nước, ông lại động viên các con cố gắng. Sau gần 2 tháng, dòng nước từ đập Lìa được dẫn về bản. Nguồn nước qua bể chứa, bể lọc rồi đến với người dân để sử dụng miễn phí quanh năm.

Ông Ăm Moan bên những cây gỗ quý được đưa từ rừng về trồng cách đây hơn 30 năm - Ảnh: L.A
Với ông Ăm Moan, bán một con bò để đưa nước về bản không phải là việc gì quá lớn lao nhưng với người dân nơi đây, đó là nghĩa cử đáng quý của một người luôn vì lợi ích chung.
“Ông Ăm Moan làm việc gì cũng nghĩ đến bà con. Việc dẫn nước về bản là việc làm rất thiết thực, giúp người dân bớt nhọc nhằn trong sinh hoạt. Điều quan trọng là ông đã làm bằng chính tiền của, công sức của gia đình mình nên bà con rất cảm phục”, ông Hồ A Dược, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lìa cho biết.
Từng giữ nhiều cương vị công tác ở địa phương, trong đó có thời gian làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, ông Ăm Moan luôn được bà con tin tưởng, tìm đến mỗi khi có việc cần góp ý, vận động. Ở thôn A Quan, ông Ăm Moan còn là người thường xuyên tham gia hòa giải những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng. Ông không áp đặt mà tìm cách để các bên cùng nhìn nhận vấn đề, từ đó tìm tiếng nói chung.
Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động người dân chung tay xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Khi địa phương có chủ trương xây dựng Trường TH và THCS A Xing, ông đã tham gia vận động người dân hiến đất. Theo ông Ăm Moan, đây là việc làm thể hiện tinh thần vì cộng đồng, bởi trường học không chỉ phục vụ một gia đình mà dành cho con em của cả bản làng. “Đất đai quý nhưng con cháu mình cũng cần có trường học. Có trường thì các cháu mới được học hành tốt hơn. Mỗi người góp một phần thì bản làng mới phát triển”, ông Ăm Moan nói.
Không chỉ tận tụy với bản làng, ở tuổi ngoài 80, ông Ăm Moan vẫn giữ thói quen lao động. Từ năm 2007, ông bắt đầu đào ao thả cá với diện tích hơn 2.000m2 và thả nuôi khoảng 3.000 con cá trắm cỏ. Không chọn cách nuôi ngắn ngày, ông nuôi theo phương thức “đánh tỉa, thả bù”, duy trì đàn cá trong thời gian dài. Những con cá đạt trọng lượng khoảng 3-4kg/con mới được ông lựa chọn thu hoạch. Nhờ cách làm phù hợp, mỗi năm mô hình nuôi cá mang lại cho gia đình ông thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng.
Đặc biệt, trong khu vườn của gia đình ông hiện có hàng chục cây giáng hương cổ thụ cùng vườn gỗ trắc rộng gần 2ha. Những cây gỗ quý ấy được ông gìn giữ từ hàng chục năm trước. Ông Ăm Moan kể, từ năm 1994, mỗi lần lên nương, lên rẫy hoặc vào rừng, nếu bắt gặp những cây giáng hương mọc hoang, ông lại đào cây non về trồng quanh vườn nhà.
Theo thời gian, những cây giáng hương ngày nào đã lớn lên, trở thành những thân cây cổ thụ xanh tốt quanh khu vườn. Bên cạnh cây giáng hương, ông còn dành gần 2ha đất để trồng và chăm sóc cây gỗ trắc. Những khu vườn cây quý ấy theo ông qua nhiều năm tháng, trở thành tài sản có giá trị của gia đình. Nhiều năm qua, đã có hàng chục người tìm đến ngỏ ý mua giáng hương cổ thụ và vườn gỗ trắc với giá lên đến cả tỉ đồng nhưng ông đều từ chối.
Với ông, những cây gỗ đã gắn bó với gia đình suốt hàng chục năm, chứng kiến bao đổi thay của bản làng nên không dễ dàng gì đem bán. Hơn nữa, ông muốn giữ lại những cây xanh ấy như một phần tài sản để dành cho con cháu và góp thêm màu xanh cho quê hương.
Theo ông Hồ A Dược, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lìa, ông Ăm Moan là một trong những người có uy tín tiêu biểu của địa phương, luôn phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đặc biệt, trong công tác dân vận ở cơ sở, những người có uy tín như ông Ăm Moan có vai trò rất quan trọng. Bởi họ là những người gần dân, hiểu dân, nắm rõ phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng. Khi người dân còn băn khoăn trước một chủ trương hay chính sách mới, những người như ông có thể trực tiếp giải thích, tuyên truyền để bà con hiểu và đồng thuận.
Lê An
3 phút trước
35 phút trước
13 phút trước
6 phút trước
8 phút trước
14 phút trước
15 phút trước
28 phút trước
33 phút trước
38 phút trước
41 phút trước
42 phút trước
43 phút trước
44 phút trước
55 phút trước
57 phút trước