🔍
Chuyên mục: Thời sự

Tâm thế tiên phong, khát vọng vươn mình

2 giờ trước
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một dấu mốc lịch sử, điểm khởi đầu cho hành trình đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, chúng ta không khỏi tự hào về một Việt Nam đã thay da đổi thịt, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một điểm sáng về tăng trưởng và ổn định trên bản đồ thế giới. Thế và lực của chúng ta hôm nay là thành quả của sự bền bỉ, sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường.

Nhưng, Đại hội XIV không dừng lại ở việc tổng kết quá khứ, mà mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng: Mở cánh cửa tương lai đất nước. Sau những năm tháng “vượt khó”, đây là thời điểm đất nước hội tụ đủ điều kiện để “vươn tầm”. “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Giữa không khí hân hoan ấy, Hà Nội hiện lên như một biểu tượng của sự hội tụ, nơi kết tinh trí tuệ và khát vọng của hơn 100 triệu đồng bào.

Với vị thế là trái tim của cả nước, là nơi diễn ra Đại hội XIV, Hà Nội đang sống trong những ngày tháng khẩn trương và trách nhiệm nhất. Sự chuẩn bị của Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc trang trí, cổ động với cờ hoa rực rỡ hay những công tác tổ chức, phục vụ được chuẩn bị bài bản, khoa học và đầy tính chủ động mà quan trọng là một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo và tinh thần hành động. Những chuyển động mạnh mẽ và toàn diện trong định hướng mục tiêu, định hình hành động đang diễn ra trên mọi lĩnh vực. Điều khiến chúng ta tự tin vào tầm vóc của Hà Nội chính là những đề xuất táo bạo nhằm hoàn thiện thể chế và xây dựng Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm. Đó còn là một Hà Nội dám nhìn thẳng vào những hạn chế tồn tại, là 5 “điểm nghẽn” cần dồn sức khắc phục. Đó là một tinh thần dám làm, làm tới cùng để tạo đột phá vượt qua những “tấm rào” chậm trễ, trì trệ, khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực phát triển với danh mục dự án được khởi công, triển khai trong mấy tháng bằng cả hàng chục năm.

Sự chủ động này chính là cách Hà Nội đón bắt tinh thần Đại hội XIV. Không đợi đến khi có Nghị quyết mới bắt đầu chuyển động, Thủ đô đã và đang tự làm mới mình, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, các phương án thực thi để ngay sau khi bế mạc Đại hội, Hà Nội có thể bắt tay ngay vào cụ thể hóa những định hướng lớn, đưa Nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đại hội XIV mang sứ mệnh dẫn dắt dân tộc thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Để khát vọng ấy thành hiện thực, Hà Nội đang “lĩnh ấn tiên phong”. Để biến những dự án nghìn tỷ, những quy hoạch tầm cỡ trở thành hiện thực, vũ khí sắc bén nhất chính là sự chung sức, đồng lòng. Đó là sự gương mẫu, dám nghĩ dám làm của đội ngũ cán bộ; là niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối của Nhân dân Thủ đô. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, mọi rào cản đều có thể bước qua.

Dẫu biết phía trước còn không ít khó khăn nhưng lịch sử đã chứng minh, trong gian khó, bản lĩnh của người Hà Nội lại càng tỏa sáng. Mỗi áp lực là một động lực để sáng tạo; mỗi vấn đề khó là một phép thử cho ý chí quyết tâm.

Khi mỗi người dân Thủ đô đều cảm thấy mình là một phần của sự nghiệp vĩ đại này, khi mỗi hành động nhỏ đều hướng tới lợi ích chung của đất nước, thì con đường phía trước chắc chắn sẽ rộng mở để cùng viết nên những trang sử vẻ vang nhất, xứng đáng là niềm tin yêu của cả dân tộc.

Minh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ