🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Tam sư mang trái tim chuột nhắt trước Messi và Argentina

1 giờ trước
Tuyển Anh có biệt danh là Tam sư nhưng khi đứng trước cánh cửa lịch sử, họ lại tự biến mình thành 'chuột nhắt' trước bản lĩnh của Argentina.
00:00
00:00

“Hôm nay chúng tôi chơi thứ bóng đá hèn nhát”. Đó là một trong những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình nhất từ người hâm mộ tuyển Anh sau thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Điều đáng nói là nhận xét ấy không hề cảm tính. Nó phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân, và cũng trùng với cách truyền thông Anh mổ xẻ thất bại của Tam sư.

Đến phút 55, Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số. Khi ấy, tuyển Anh chỉ còn cách trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 hơn 30 phút. Họ đã pressing quyết liệt, tranh chấp mạnh mẽ và khiến Lionel Messi gần như không có nhiều khoảng trống để tạo đột biến.

Anh thua ngược Argentina. Ảnh: England football team

Nhưng sau bàn thắng ấy, Tam sư không còn là những kẻ đi săn. Bước ngoặt xuất hiện khi HLV Thomas Tuchel chủ động kéo đội hình lùi sâu để bảo vệ lợi thế mong manh. Thay vì tiếp tục gây áp lực, tuyển Anh nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Argentina, chấp nhận sống trong vòng vây của nhà đương kim vô địch. Đó là lựa chọn của một đội bóng bị đánh giá hèn nhát. Khi đối thủ là Lionel Messi, càng lùi sâu càng đồng nghĩa với việc trao cho anh nhiều thời gian để suy nghĩ và nhiều khoảng trống để tạo khác biệt. Điều gì đến rồi cũng phải đến.

Phút 85, Messi kiến tạo để Enzo Fernandez gỡ hòa. Chỉ vài phút sau, Argentina lại đưa bóng dội cột trong sự hoảng loạn của hàng thủ Anh. Đó lẽ ra phải là lời cảnh báo cuối cùng. Tam sư chưa kịp tỉnh giấc. Messi thêm một lần tung ra đường chuyền hoàn hảo để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giấc mơ World Cup kéo dài 60 năm của người Anh sụp đổ.

Không phải ngẫu nhiên mà talkSPORT chấm HLV Thomas Tuchel điểm số rất thấp sau trận đấu. Truyền thông Anh cho rằng HLV Thomas Tuchel đã quá thụ động khi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tỷ số, thay vì kết liễu đối thủ lúc còn nắm quyền chủ động.

Messi giúp Argentina đánh bại Anh. Ảnh: FIFA

Điều cay đắng là tuyển Anh không thua vì họ kém Argentina trong suốt 90 phút. Họ thua vì khi cánh cửa lịch sử mở ra, họ lại chọn lùi một bước. Argentina thì ngược lại. Bị dẫn trước nhưng vẫn bình tĩnh, vẫn tin mình sẽ thắng. Lautaro Martinez sau trận còn tiết lộ anh đã nói với Alexis Mac Allister và Facundo Medina rằng mình sẽ ghi bàn quyết định. Đó là sự tự tin của một nhà vô địch. Còn tuyển Anh?

Họ dẫn bàn nhưng lại đá như thể chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc. Họ từ bỏ pressing, từ bỏ kiểm soát bóng, từ bỏ ý định ghi thêm bàn. Khi Enzo Fernandez gỡ hòa, toàn bộ hệ thống phòng ngự bắt đầu rối loạn. Nỗi sợ thất bại cuối cùng đã biến thành thất bại thật sự. Vinh quang chỉ dành cho những đội bóng dám chơi để chiến thắng. Argentina đã làm điều đó và được tưởng thưởng bằng tấm vé vào chung kết.

Trong khi đó, “Tam sư” mang hình hài của loài sư tử, nhưng ở thời khắc quyết định nhất, họ thi đấu với trái tim của những chú chuột nhắt. Đó có lẽ là điều khiến người hâm mộ Anh đau đớn hơn cả thất bại trước Messi và Argentina.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ