🔍
Chuyên mục: Thời sự

Tấm gương sáng của cử tri tuổi 'xưa nay hiếm'

1 giờ trước
Sáng sớm 15/3, hình ảnh cụ Lê Ngọc Vân (96 tuổi) tại điểm bỏ phiếu số 04, thôn Sơn Trung 1 (xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở thành biểu tượng đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong ngày hội bầu cử của toàn dân.

Trong không khí hối hả của ngày hội lớn, cụ Lê Ngọc Vân gây ấn tượng mạnh với những người có mặt tại điểm bỏ phiếu bởi vẻ ngoài chỉnh tề và thái độ nghiêm túc. Dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần hạn chế, cụ vẫn dậy từ rất sớm, tự tay chuẩn bị trang phục tươm tất nhất để đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cụ Lê Ngọc Vân, 96 tuổi, tại điểm bỏ phiếu số 04, thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với cụ Vân, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để người dân thể hiện thực sự quyền làm chủ của mình. Cụ quan niệm rằng, việc trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là việc không thể lơ là. Vì vậy, cụ luôn tham gia đầy đủ các kỳ bầu cử, coi đó vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của một công dân.

Chia sẻ tại điểm bỏ phiếu, cụ Vân xúc động nói: “Việc trực tiếp đến đây, tự tay bỏ lá phiếu là cách để mỗi người dân góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Tôi mong muốn được tận mắt chứng kiến ngày hội lớn của đất nước và gửi gắm hy vọng vào những người đủ đức, đủ tài”.

Chia sẻ tại điểm bỏ phiếu, cụ Vân xúc động nói: “Việc trực tiếp đến đây, tự tay bỏ lá phiếu là cách để mỗi người dân góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân".

Hình ảnh cụ ông 96 tuổi cầm lá phiếu trên tay không chỉ thể hiện ý thức công dân đáng trân trọng mà còn là thông điệp ý nghĩa về truyền thống gương mẫu, tinh thần trách nhiệm xuyên suốt các thế hệ cử tri. Sự hiện diện của cụ đã góp phần tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết và đầy phấn khởi tại khu vực bỏ phiếu số 04.

Bá Mạnh

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ