🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Tác giả lên tiếng về ca khúc của Hòa Minzy và Cẩm Ly

2 giờ trước
Sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Hòa Minzy và Cẩm Ly nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.
00:00
00:00

Ngày 23/4, MV Người Việt mình thương nhau - sản phẩm đánh dấu lần đầu kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ Hòa Minzy và Cẩm Ly, do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác chính thức được trình làng, thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, ca khúc cũng gây bàn luận xoay quanh câu hát: "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Trước những ý kiến từ khán giả, chiều 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức lên tiếng chia sẻ về ý nghĩa đằng sau câu hát này.

Theo nam nhạc sĩ, anh trân trọng mọi góp ý từ khán giả, bởi với người làm nghề, mỗi câu hát được lắng nghe và tranh luận, dù đồng tình hay chưa đều đáng quý. Châu Đăng Khoa cũng thừa nhận hình ảnh "lúa chín cúi đầu" từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự khiêm nhường: con người càng thành công, càng hiểu biết thì càng nên khiêm cung.

Tuy nhiên, trong Người Việt mình thương nhau, Châu Đăng Khoa chủ động mở rộng ý nghĩa của hình ảnh này. Anh không phủ nhận giá trị của sự khiêm nhường, mà muốn đặt cây lúa trong một tầng nghĩa khác, mang tính biểu tượng và giàu tinh thần dân tộc hơn.

Trong phần điệp khúc, những câu hát như: "Nếu có kiếp sau thì xin vẫn làm/ Thêm một lần làm người con của nước Nam/ Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/ Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu", được Châu Đăng Khoa viết với mục đích khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Nhạc sĩ nhấn mạnh, "chẳng hề cúi đầu" ở đây không mang ý nghĩa kiêu ngạo, mà là không khuất phục. Đó là tinh thần không cúi đầu trước nghịch cảnh, trước cường quyền, trước bom đạn hay bất kỳ thế lực nào muốn bẻ gãy ý chí dân tộc.

Đặc biệt, việc sử dụng cụm từ "nước Nam" thay vì "Việt Nam" cũng không phải ngẫu nhiên. Theo Châu Đăng Khoa, "nước Nam" gợi chiều sâu lịch sử, nhắc nhớ đến hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông. Khi đặt cạnh hình ảnh "chẳng hề cúi đầu", câu hát không còn là câu chuyện cá nhân, mà trở thành biểu tượng cho tư thế và khí phách của cả một dân tộc.

Trong cách nhìn của tác giả, cây lúa không chỉ là hình ảnh nông nghiệp quen thuộc, mà đã được ẩn dụ và nhân hóa để đại diện cho con người Việt Nam: từng trải qua bão giông, chịu nhiều mất mát nhưng vẫn kiên cường, không đánh mất lòng tự tôn.

Nam nhạc sĩ cũng thẳng thắn cho rằng, nếu tách riêng câu hát, khán giả có thể hiểu theo nhiều hướng. Nhưng khi đặt trong tổng thể bài hát, với những thông điệp như "người con của nước Nam", "thương nhau từ bom đạn" thì ý nghĩa cốt lõi không nằm ở sự ngạo mạn, mà ở khí phách dân tộc.

Châu Đăng Khoa khép lại chia sẻ bằng thông điệp: người Việt có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu. Đó chính là điều mà nam nhạc sĩ muốn gửi gắm qua ca khúc, bằng tất cả sự chân thành, niềm tự hào và tình yêu dành cho quê hương.

Hoài Thương

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ