Tà Xùa
1 giờ trước
Tà Xùa
Giữa biển mây trắng xóa
Lặng im như con thuyền chưa tỉnh giấc mơ
Núi nối nhau để cá heo hóa đá
Bờ vai người tình ngẩn ngơ
Vòm núi mềm gió lạnh
Mặt trời luồn qua sương mai
Nắng vỡ ra từng mảnh
Rơi xuống rừng hay rơi xuống lòng ai
Có con đường quanh co như sợi chỉ
Qua quán nhỏ nghi ngút khói sương
Qua khúc cua gió vờn thầm thì
Dẫn chúng mình đi tìm đỉnh yêu thương
Cây Cô đơn đứng giữa trời ngạo nghễ
Rễ ôm đá để lá chạm vào mây
Mùi gỗ ẩm thoảng ra khe khẽ thế
Đếm thời gian bằng những đám sương bay
Người ta đến Tà Xùa ngỡ tìm cảnh đẹp
Hóa ra tìm sự bình yên giữa lòng mình
Mây cứ trôi và người mong ở lại
Bao cuộc tình chậm rãi tái sinh.

Hoài Khánh (CTV)
1 giờ trước
31 phút trước
9 giờ trước
35 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
12 giờ trước