Sức mạnh đại đoàn kết dưới những mái ấm tri ân

Xây tặng nhà mới cho gia đình chị Bùi Thị Hiền, thôn Tiên Hoàng (xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng).
Giữa vùng đất Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng), những ngày này không chỉ có niềm xúc động của ký ức, mà còn rộn ràng niềm vui của tình nghĩa đồng bào. Những ngôi nhà mới khang trang được dựng lên từ bàn tay người lính và nguồn vốn Mặt trận đang che chở cho những phận đời chịu nhiều thiệt thòi do di chứng chiến tranh, viết tiếp bài ca đại đoàn kết lay động lòng người.
Nỗi đau thời chiến và những nụ cười ngày an cư
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương mang tên “chất độc hóa học” vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều gia đình cựu chiến binh, trở thành gánh nặng đè nặng lên đôi vai của thế hệ thứ hai. Thấu hiểu điều đó, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang xã Cát Tiên 3 (tỉnh Lâm Đồng) đã coi việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho các nạn nhân chất độc da cam, con đẻ của người tham gia kháng chiến là mệnh lệnh từ trái tim.
Tại thôn Tiên Hoàng, chị Bùi Thị Hiền đang chuẩn bị đón căn nhà mới do Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 3 xây tặng. Là con của một cựu chiến binh nhiễm chất độc hóa học, chị chịu ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh, sức khỏe yếu và cuộc sống nhiều khó khăn. Với chị, một mái nhà kiên cố từng là ước mơ xa vời.
Giữa tháng 7/2026, ngôi nhà mới của chị Hiền được hoàn thành từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Cát Tiên 3. Đón căn nhà mới, chị Hiền không giấu được niềm xúc động. Cựu chiến binh Bùi Đức Thuần, cha của chị bày tỏ: “Gia đình đã cắt cho Hiền một mảnh vườn nhưng không có điều kiện xây nhà. Nay được bộ đội hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang, phù hợp với sức khỏe của cháu, gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội.”
Còn tại thôn Tiến Thắng, ngôi nhà của anh N.V.Đ. cũng vừa được sửa chữa. Anh Đ. là con ruột của thương binh Nguyễn Văn Vinh - người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do di chứng chất độc da cam từ người cha, anh Đ. có sức khỏe rất yếu và tinh thần kém minh mẫn.
Nhiều năm qua, vợ chồng anh Đ. cùng hai con gái nhỏ phải sinh hoạt trong căn nhà lụp xụp, xuống cấp. Mái tôn thấp, nóng bức, mỗi khi mưa lớn, nước từ ngoài sân lại tràn vào nhà. Trước hoàn cảnh đó, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Cát Tiên 3 cùng hội viên Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và bà con chòm xóm đã chung tay hỗ trợ. Người góp công, người góp sức, cùng đổ đất nâng nền, tôn cao mái, làm lại khoảng sân, giúp ngôi nhà trở nên khang trang, khô ráo hơn trước mùa mưa bão năm nay.
Chiến dịch nghĩa tình thắt chặt tình quân dân
Chia sẻ về những hoạt động cao điểm trong tháng 7 tri ân này, Trung tá Bạch Như Chiến - Phó chính trị viên Ban CHQS xã Cát Tiên 3 nhấn mạnh, Đảng ủy, chính quyền địa phương xác định tháng 7 là dịp để cụ thể hóa dòng máu nghĩa tình và lòng biết ơn bằng những hành động thiết thực nhất.
“Chúng tôi xác định việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của những người tham gia kháng chiến, những nạn nhân chất độc da cam là việc làm đặc biệt cần thiết và cấp bách. Trong chiến dịch tháng 7 này, toàn xã có 2 ngôi nhà được sửa chữa và 4 ngôi nhà được xây mới hoàn toàn. Tất cả các ngôi nhà đều đang ở những bước hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị bàn giao để bà con kịp đón tin vui trước ngày kỷ niệm 27/7 sắp tới.”
Không dừng lại ở những con số đó, ngọn lửa tri ân tại địa phương vẫn tiếp tục được thắp sáng. Theo Trung tá Bạch Như Chiến, Ban CHQS xã đang khẩn trương chuẩn bị các phương án, nguồn lực để tiếp tục khởi công xây dựng thêm 2 căn nhà nghĩa tình nữa cho 2 gia đình tiếp theo. Mục tiêu cao nhất mà cấp ủy, chính quyền địa phương hướng tới là không để bất kỳ một nạn nhân chất độc da cam hay con đẻ của người có công nào trên địa bàn phải sống trong hay trong những mái nhà dột nát, tạm bợ.
Sức mạnh từ khối đại đoàn kết
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đình Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Tiên 3 (tỉnh Lâm Đồng) khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” luôn là kim chỉ nam trong mọi hành động của hệ thống chính trị địa phương. Đối với những nạn nhân chất độc da cam, con đẻ của những người tham gia kháng chiến, họ chính là những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất và cần nhận được sự chú ý, chăm sóc đặc biệt từ chính quyền và cộng đồng.
Để những ngôi nhà được hoàn thành nhanh chóng với chi phí tối ưu, một bài toán phối hợp nguồn lực nhịp nhàng đã được triển khai hiệu quả. Trong đó, cốt lõi là nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng (do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý), kết hợp với nguồn ngân sách hỗ trợ của UBND xã Cát Tiên 3, sự đồng lòng đóng góp của gia đình và đặc biệt là ngày công tình nguyện của các đoàn thể chính trị - xã hội cùng toàn thể nhân dân trong thôn xóm.
“Sự hiệp lực của cả hệ thống chính trị và tình làng nghĩa xóm đã giúp giảm thiểu tối đa chi phí xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công một cách thần tốc. Đây là tấm lòng tri ân sâu sắc, là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân xã Cát Tiên 3 gửi tới những gia đình chính sách. Chúng tôi mong rằng, với những mái ấm an cư lạc nghiệp này, bà con sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để vượt qua bệnh tật, tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng vui chung với sự đổi thay, phát triển từng ngày của vùng đất Cát Tiên anh hùng” - ông Trần Đình Thái nói.
Những ngôi nhà nghĩa tình được trao đi trong tháng 7 lịch sử này chính là những biểu tượng sống động của lòng dân, tình quân và sức mạnh vững bền của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Xuân Hiếu
43 phút trước
1 giờ trước
18 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 giờ trước
12 phút trước
18 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
10 phút trước