'Sư Huynh Quá Cẩn Trọng' thất bại, cớ sao Ngao Thụy Bằng không bị 'sấy khô'?
Cho đến giờ này, có thể nói Sư Huynh Quá Cẩn Trọng đã không đạt được kết quả như ý, nếu không muốn nói là thất bại. Đối với một dự án chuyển thể tiểu thuyết và phim hoạt hình ăn khách thì số liệu phát sóng của Sư Huynh Quá Cẩn Trọng chỉ ở mức bình thường.

"Sư Huynh Quá Cẩn Trọng" không thành công như mong đợi.
Những tưởng Ngao Thụy Bằng sẽ bị khán giả “sấy khô” vì đây là phim nam tần, vai Lý Trường Thọ là trung tâm của câu chuyện nên trách nhiệm của Ngao Thụy Bằng cũng lớn nhất. Chưa kể nam diễn viên được xếp vào nhóm “tiểu sinh đợi bạo”, là gương mặt có tiềm năng, chỉ chờ một phim ăn khách là bùng nổ danh tiếng, vậy mà vẫn không thể mang lại thành công cho Sư Huynh Quá Cẩn Trọng.


Ngao Thụy Bằng chưa thể bùng nổ.
Nhưng dù có thất vọng với Sư Huynh Quá Cẩn Trọng, khán giả lại rất nương tay với Ngao Thụy Bằng, không hề chê trách anh nhiều. Lý do bởi mọi người nhận thấy kiểu nhân vật làm lố, luôn biểu cảm phóng đại như Lý Trường Thọ thực ra rất khó diễn. Ngao Thụy Bằng có thể làm các động tác trợn mắt, tru môi, nhăn mặt mà không bị cảm giác “dầu mỡ”, không làm khán giả thấy khó chịu là coi như thành công. Nếu để người khác nhập vai này, có khi còn bị người xem ức chế hơn và mắng mỏ diễn viên.

Anh còn diễn cảnh giả gái rất ngọt.
Thêm vào đó, Ngao Thụy Bằng cũng chưa phải sao hạng A đình đám để phải chịu trách nhiệm gánh phim. Sư Huynh Quá Cẩn Trọng không giữ chân được người xem vì kịch bản chưa đủ hay, thiết lập nhân vật chưa đủ ổn chứ không phải vì Ngao Thụy Bằng diễn dở. Vì thế, mọi người cũng bao dung hơn và khuyên rằng sau thất bại này, Ngao Thụy Bằng nên quay lại dòng phim cổ trang ngôn tình cho an toàn.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
53 phút trước
3 ngày trước
3 giờ trước
1 giờ trước
7 phút trước
17 phút trước
35 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước