🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Sự chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh nội địa

9 giờ trước
Chưa bao giờ thị trường phim Việt chiếu Tết lại sôi động và 'nóng' như mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay. Nếu như những năm trước, nhắc đến phim Việt dịp Tết, khán giả gần như mặc định đó là 'địa hạt' của một vài cái tên quen thuộc, đặc biệt là Trấn Thành, thì năm nay, bức tranh phòng vé đã thực sự thay đổi. 4 bộ phim cùng ra rạp trong dịp cao điểm gồm Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (đạo diễn Trường Giang), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (đạo diễn Minh Beta) đã tạo nên một cuộc cạnh tranh chưa từng có.

Sự xuất hiện đồng loạt của 4 tác phẩm với màu sắc, phong cách và đối tượng khán giả khác nhau đã mang lại lợi ích rõ rệt cho người xem. Khán giả giờ đây không còn rơi vào tình thế “không xem phim này thì không còn lựa chọn nào khác” như trước. Họ có thể cân nhắc theo gu cá nhân: thích hài nhẹ nhàng, chọn phim gia đình; mê hành trình kỳ ảo, chọn phim phiêu lưu; yêu văn hóa truyền thống, tìm đến những tác phẩm đậm bản sắc. Sự đa dạng ấy không chỉ kích thích nhu cầu ra rạp mà còn nâng cao “khẩu vị điện ảnh” của công chúng.

Quan trọng hơn, khi có nhiều lựa chọn, khán giả cũng trở nên khắt khe hơn. Họ so sánh kịch bản, diễn xuất, kỹ thuật, thông điệp. Chính áp lực từ sự lựa chọn đa chiều này buộc các nhà làm phim phải đầu tư nghiêm túc hơn, thay vì chỉ dựa vào tên tuổi hoặc hiệu ứng truyền thông.

Việc các đạo diễn như Trường Giang, Lê Thanh Sơn hay Minh Beta mạnh dạn tham gia “đường đua” phim Tết đã góp phần phân tán sức hút phòng vé. Doanh thu không còn tập trung vào một cái tên duy nhất mà được chia đều hơn cho nhiều tác phẩm có chất lượng. Điều này tạo nên môi trường cạnh tranh lành mạnh - nơi thành công không còn là đặc quyền của một vài cá nhân, mà là phần thưởng cho sự đầu tư nghiêm túc và sáng tạo thực chất.

Sự cạnh tranh ấy cũng cho thấy thị trường phim Việt đã đủ lớn để “nuôi” nhiều bộ phim cùng lúc. Khi tổng doanh thu phòng vé ngày càng tăng, “chiếc bánh” điện ảnh không chỉ chia phần cho một người mà mở rộng cho nhiều nhà làm phim khác nhau. Đáng chú ý, sự bùng nổ không dừng lại ở mùa Tết. Ngay khi loạt phim Tết còn đang “nóng” ngoài rạp, 3 tác phẩm tiếp theo: Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công), Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền) và Tài (đạo diễn Mai Tài Phến) ra rạp đã nhanh chóng nối gót ra mắt. Nhịp phát hành dày đặc cho thấy sự tự tin của các nhà làm phim cũng như niềm tin vào sức tiêu thụ của thị trường.

Từ cuộc cạnh tranh khốc liệt đầu năm, có thể thấy điện ảnh Việt đang bước sang một giai đoạn mới: đa dạng hơn, chuyên nghiệp hơn và bớt phụ thuộc vào một vài “hiện tượng cá nhân”. Khán giả được trao quyền lựa chọn, còn nhà làm phim phải không ngừng nâng cấp mình để tồn tại. Một thị trường khỏe mạnh không phải là nơi chỉ có một người chiến thắng, mà là nơi nhiều tác phẩm cùng thành công, cùng góp phần nâng cao mặt bằng chung. Khi thế độc tôn bị xóa bỏ, sáng tạo có cơ hội nảy nở và điện ảnh Việt mới thực sự trưởng thành.

Mùa phim Tết Bính Ngọ vì thế không chỉ là cuộc đua doanh thu mà còn là dấu mốc cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện ảnh nội địa, nơi khán giả là trung tâm, còn chất lượng chính là yếu tố quyết định lâu dài.

Minh Ngọc

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ