Cảm ơn người đã thức cùng tôi: Khúc ca thanh xuân thổn thức

Không có những nút thắt, những cao trào hay những câu thoại “bắt trend”, bộ phim đưa người xem trở về với chính mình, trở thành những kẻ mộng mơ trong những ngày tháng sống hết mình với tình yêu, hoài bão và đam mê.
Ước mơ của bạn là gì?
Cảm ơn người đã thức cùng tôi kể về những người trẻ trên hành trình khám phá bản thân và cũng để trở lời câu hỏi Ước mơ của bạn là gì? Đó là câu chuyện của Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh), một cô gái trẻ có đam mê với diễn xuất và thể loại nhạc kịch và bạn thanh mai trúc mã tên Hiếu (Trần Doãn Hoàng) mê vẽ truyện tranh. Cả 2 cùng chia sẻ, khám phá ước mơ của mình và cũng dần quên mất chính giấc mơ ấy khi lớn lên. Rồi khi gặp lại nhau trên chuyến tàu Nam tiến với những dự định về một cuộc sống mới, ước mơ tuổi thơ như sống dậy, thôi thúc họ tiếp tục cuộc hành trình. Ở thành phố xô bồ, 2 người trẻ bắt đầu chương mới của cuộc đời với tình yêu mãnh liệt và nồng nàn của tuổi trẻ. Họ yêu, sống hết mình vì đam mê và cùng nhau trải qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống để trưởng thành, mang trong mình niềm tự hào và cả những vết xước. Khi nỗ lực bám trụ với nghề không thành, sự lạc quan và khát vọng vơi dần, họ đứng trước những đổ vỡ của đam mê và cả tình yêu.
“Điều tôi thích nhất có lẽ là không khí mà bộ phim mang lại. Đó là những trang thanh xuân trong trẻo, chân thành, những người trẻ giàu sức sống, khát vọng và cũng dễ tổn thương, va vấp. Bộ phim như một lát cắt của tuổi trẻ mà ai cũng phải bước qua, để chiêm nghiệm và được chữa lành” - chị Huyền Linh (ở phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ cảm xúc về phim.
Không chỉ có tình yêu, Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn thành công khi khắc họa sâu sắc tình thân. Người cha bị khiếm thính do Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Châu thủ vai khắc họa rõ nét tình yêu của người cha dành cho đứa con gái bé bỏng, tình yêu đó dồn hết vào ánh mắt, vào những cái nhìn trìu mến, xen lẫn vui mừng, lo lắng, xót xa… Đó là khi ông dành những lời khuyên, động viên con gái dũng cảm theo đuổi ước mơ, dù khi đã làm mẹ: “Đèn lồng là của ba. Đèn sân khấu là của con, hãy đi tìm nó”…
Phim gây chú ý với sự tham gia của diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng - gương mặt nổi bật với phim Mưa đỏ, hay các ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Còn gì đẹp hơn, Phép màu. Trong bộ phim này, Nguyễn Hùng đảm nhiệm vai nhân vật thứ chính - Duy Khang với diễn xuất duyên dáng, tự nhiên.
Những thanh âm tuổi trẻ
Với tổng cộng 14 ca khúc, Cảm ơn người đã thức cùng tôi đã trở thành phim Việt có số lượng OST (ca khúc trong phim) lớn nhất từ trước đến nay. Trong phim, âm nhạc trở thành yếu tố kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Đặc biệt khán giả trẻ được hòa mình vào bữa tiệc của âm nhạc, vũ đạo, trang phục và khung cảnh rất thơ. Phim cũng tạo ra những khung hình đậm chất điện ảnh, có đại cảnh one-shot với sự tham gia của rất nhiều vũ công; kết hợp vũ kịch và múa đương đại. Mở đầu với A Little Dream of Me mang lại không khí rộn ràng, tươi sáng, truyền cảm hứng và cũng báo hiệu một bộ phim tràn ngập âm nhạc. Tiếp sau đó là hàng loạt các ca khúc vang lên đúng lúc, đẩy cảm xúc của khán giả lên cao như: Ngày đầu tiên của mùa xuân, Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Ở trong khu rừng, Mộng mơ là chuyện trẻ con, Bông hoa duy nhất…

Một cảnh trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi.
Việc mang đến bữa tiệc âm nhạc trên màn ảnh rộng cũng là lựa chọn táo bạo của đạo diễn khi phim điện ảnh nhạc kịch vốn rất kén khán giả. Thế nhưng thử nghiệm sáng tạo, mới mẻ này mang đến “luồng gió mới” cần thiết cho điện ảnh Việt và cũng là yếu tố hấp dẫn khán giả. Nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, dù gia nhập đường đua muộn hơn song Cảm ơn người đã thức cùng tôi đã có khởi đầu ấn tượng. Tính đến chiều 3-3, phim đã thu về gần 20 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu, bứt phá lên top 2 phòng vé.
Dù vẫn còn lời thoại tính kịch, cốt truyện chưa thực sự chặt chẽ nhưng Cảm ơn người đã thức cùng tôi vẫn là lựa chọn thú vị và đầy hứng khởi, đủ sức kéo khán giả trẻ ra rạp để cùng thưởng thức những khúc ca thanh xuân thổn thức, để thấy đứa trẻ con trong mình vẫn còn…
Nhật Hạ
1 ngày trước
3 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
9 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước