Rực rỡ sắc hoa giấy Phù Đổng
Ông Lê Thanh Cao, thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa giấy. Sau nhiều năm tự mày mò nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn, đến nay, ông Cao đã có bốn mẫu vườn với khoảng 3.000 gốc hoa giấy với với nhiều màu khác nhau, như: đỏ, hồng, trắng, cam, tím… Nhờ lớp phù sa của sông Đuống, đất đai ở xã Phù Đổng quanh năm tươi tốt, phù hợp với trồng cây cảnh. Hơn 10 năm qua, nghề trồng hoa giấy ở Phù Đổng phát triển mạnh mẽ và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.
"Từ một thân cây hoa giấy nguyên bản, nhà vườn chúng tôi đã khéo léo ghép nhiều giống khác nhau để tạo nên những tác phẩm đa sắc diện. Trên cùng một thân cây, khách hàng có thể chiêm ngưỡng cùng lúc hai màu, ba màu, thậm chí là năm màu như: đỏ, trắng, vàng, tím... Việc phối hợp màu sắc như vậy không chỉ tạo nên những cây 'ngũ sắc' rực rỡ mà còn nâng tầm giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế của cây hoa giấy lên rất nhiều lần.", ông Cao cho biết.
Khác với hoa đào, hoa mai chỉ có trong dịp Tết, hoa giấy nở quanh năm, hết đợt hoa này lại ra đợt hoa khác, sức sống tốt và người chơi hoa không mất nhiều công chăm sóc, thêm vào đó, hoa giấy được xem là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc, vì vậy cây hoa giấy là lựa chọn ưa thích của người chơi hoa. Thôn Phù Đổng 1 - “thủ phủ” trồng hoa giấy của xã Phù Đổng dịp cuối năm, người làm nghề trồng hoa tất bật hơn ngày thường rất nhiều. Không khí không chỉ rộn ràng bởi tiếng xe cộ vào ra vận chuyển cây đi khắp mọi miền, mà còn rạng rỡ bởi nụ cười mãn nguyện của những người làm vườn sau một năm dài tỉ mẩn cắt tỉa, uốn nắn từng thế cây, dáng cành.
Ông Vũ Mạnh Tiến - Thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội cho hay: "Gia đình tôi chủ yếu tập trung ghép các dòng hoa giấy Thái, hồng gân và tím tuyết. Hiện tại, số lượng cây ghép tại vườn đã lên đến gần 1.000 gốc. Dự kiến trong dịp Tết năm nay, vườn sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 cây với đa dạng kích thước từ lớn đến nhỏ. Hiện nay, các thương lái đã bắt đầu đổ về vườn để đặt hàng và thu mua sớm."
Càng gần Tết, làng hoa giấy Phù Đổng càng trở nên lộng lẫy như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, nơi những triền đê và mảnh vườn được phủ kín bởi sắc xác pháo, hồng cánh sen hay trắng, vàng, tím, đỏ... Giữa cái nắng hanh vàng của mùa đông Bắc Bộ, hàng vạn chùm hoa giấy rung rinh trong gió như mời gọi xuân về, mang theo hy vọng về một năm mới rực rỡ và bền bỉ như chính sức sống của loài hoa này.
Phương Huyền
3 giờ trước
1 giờ trước
51 phút trước
2 giờ trước
2 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước