Quảng Ngãi - Khúc hòa ca

Quang cảnh chương trình nghệ thuật
Quảng Ngãi - Khúc hòa ca là chủ đề Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (3/9/2014 - 3/9/2026) do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào tối ngày 28/8, tại công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống và cách mạng, những giá trị cao đẹp của âm nhạc Việt Nam, đồng thời giới thiệu những tác phẩm mới của các văn nghệ sĩ trong tỉnh sáng tạo nhiều tác phẩm hay về quê hương Quảng Ngãi đến với công chúng.
Tham dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, hội đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo các văn nghệ sĩ và những người yêu mến âm nhạc trong tỉnh.

Ông Đinh Su Giang, Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ngãi phát biểu khai mạc chương trình
Phát biểu khai mạc tại chương trình, nhà văn Đinh Su Giang- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Âm nhạc từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Từ tiếng đàn, tiếng hát trong những làng quê; tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn; những câu hò, điệu lý bên dòng sông; đến những ca khúc vang lên trong những năm tháng đấu tranh dựng nước và giữ nước, âm nhạc luôn đồng hành cùng dân tộc, lưu giữ ký ức, đánh thức tình yêu quê hương và truyền cảm hứng về một tương lai tốt đẹp.

Các đại biểu và khán giả đến dự Chương trình nghệ thuật Quảng Ngãi- Bản hòa ca

Các đại biểu, hội viên và khán giả đến xem chương trình nghệ thuật
Ngày Âm nhạc Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhìn lại hành trình ấy, trân trọng những đóng góp của các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ; đồng thời khẳng định vai trò của âm nhạc trong đời sống văn hóa, trong xây dựng con người và bồi đắp tâm hồn Việt Nam hôm nay.

Ông Đinh Su Giang- Chủ tịch Hội tặng hoa cho đại diện các đơn vị phối hợp thực hiện Chương trình
Đối với Quảng Ngãi, âm nhạc càng có một mạch nguồn đặc biệt. Đó là âm thanh của núi rừng, biển cả, những làng quê, những miền đất và con người giàu nghĩa tình. Đó là những giai điệu được tạo nên từ ký ức quê hương, từ truyền thống cách mạng, từ văn hóa các dân tộc, từ những đổi thay mạnh mẽ của quê hương trong thời kỳ mới.

Tốp nam nứ hát múa bài Quảng Ngãi- Bản hòa ca của nhạc sĩ Trần Tuấn
Quảng Ngãi hôm nay đang mở ra một không gian phát triển mới, với sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đồng bằng, miền biển và đại ngàn. Chính trong không gian ấy, âm nhạc có thêm nhiều chất liệu để sáng tạo, nhiều câu chuyện để kể và nhiều vẻ đẹp để ngân vang.

Ca sĩ Thanh Hải trình diễn bài Quảng Ngãi tôi của NS Công Nghị
Chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi- Khúc hòa ca” không chỉ là một đêm thưởng thức âm nhạc. Đây còn là dịp để các văn nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình yêu nghệ thuật; để những sáng tác mới trong năm 2025-2026 khi sát nhập tỉnh được đến gần hơn với công chúng; và để âm nhạc tiếp tục làm nhiệm vụ cao đẹp của mình: kết nối con người với con người, kết nối quá khứ với hiện tại và kết nối tình yêu quê hương với khát vọng tương lai.

Ngọc Duy và Ngọc Diệp song ca ca khúc Quê hương ngày mới của NS Văn Phượng
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Với tâm huyết của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ Quảng Ngãi, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng hành của công chúng, đời sống âm nhạc tỉnh nhà sẽ ngày càng phong phú, đa dạng; có thêm nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, mang đậm bản sắc Quảng Ngãi nhưng đồng thời có sức lan tỏa rộng lớn trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt, tôi mong rằng các nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục tìm tòi những cách biểu đạt mới, khai thác sâu hơn những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, để từ những làn điệu dân gian, những câu chuyện lịch sử, những cảnh sắc thiên nhiên và con người Quảng Ngãi, chúng ta có thể tạo nên những tác phẩm âm nhạc mới mẻ, giàu bản sắc và có sức sống lâu dài. Bởi một giai điệu hay có thể ở lại rất lâu trong ký ức con người. Một bài hát hay có thể trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và một nền âm nhạc giàu sức sáng tạo sẽ góp phần làm nên diện mạo tinh thần của một quê hương.

Ca sĩ Y Nhíp trình bày bài ca Hãy về Quảng Ngãi tôi của NS Nguyễn Văn Luyện
Chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi- Khúc hòa ca” với 12 tác phẩm: Quảng Ngãi - Bản hòa ca; Quảng Ngãi tôi; Nhớ Phước Giang; Quê hương ngày mới; Hãy về Quảng Ngãi tôi; Ngàn xanh thương biển; Nồng nàn Măng Đen; Quảng Ngãi quê hương tôi; Quê tôi; Quảng Ngãi non xanh sóng biếc; Mời anh về thăm quê em; Đại ngàn hòa biển khơi, hầu hết các tác phẩm đều do các nhạc sĩ là hội viên Chi hội âm nhạc – Hội VHNT tỉnh sáng tác đã được các ca sĩ, nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh trình bày thực sự thể hiện tình yêu dành cho âm nhạc, tình yêu dành cho quê hương Quảng Ngãi và khẳng định niềm tin, sức sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ trong tỉnh.

Ca sĩ Mebla sialo trình diễn bài Nồng nàn Măng Đen của NS Ngọc Nam
Được biết, ngày 3/9/1960 là ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” tại Công viên Bách thảo Hà Nội, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng lần III năm 1960. Từ sự kiện ý nghĩa đó, ngày 26/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg, chính thức công nhận ngày 3 tháng 9 hàng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam.
Bài và ảnh: Nguyễn Đăng Lâm
22 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 phút trước
1 giờ trước
36 phút trước
36 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước