Phường Trường Thi đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Sinh

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Sinh.
Tới dự có đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh; Hội truyền thống bộ đội Vị Xuyên tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo bà con nhân dân.
Liệt sĩ Nguyễn Đình Sinh sinh năm 1942 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng - xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Tháng 7 năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Đình Sinh chia tay gia đình, quê hương, chia tay người vợ trẻ và 2 đứa con thơ lên đường nhập ngũ.
Sau một thời gian ngắn huấn luyện, đồng chí cùng đơn vị hành quân vào chiến trường và được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 400. Đây là Trung đoàn đặc công anh hùng của Mặt trận B3 tác chiến trên địa bàn Tây nguyên. Cùng với đơn vị, đồng chí đã tham gia hàng chục trận chiến đấu lớn nhỏ và dù được phân công bất cứ nhiệm vụ gì, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong trận chiến đấu cùng đơn vị tấn công căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh (Kon Tum, căn cứ quân sự mạnh nhất của Mỹ ngụy tại Tây Nguyên, đồng chí đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh vào ngày 23 tháng 4 năm 1972, đúng ngày mở màn của chiến dịch Bắc Tây nguyên.
Với nhiều thành tích trong rèn luyện và chiến đấu, đồng chí được phong quân hàm Thượng sỹ, giữ chức Trung đội trưởng, vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam, được Nhà nước truy tặng Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương Giải phóng hạng Nhì, Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba và đơn vị tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen. Thi hài của đồng chí được Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi an táng, chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Tô.
Thời gian qua, được sự chung tay của Ngành Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Ninh Bình nên mọi thủ tục về hồ sơ nhanh chóng được hoàn tất. Cùng với đó, Nhà xe 0 đồng Nam Nga Hoàn Mỹ hỗ trợ chuyến xe di chuyển hài cốt liệt sĩ trở về quê hương sau 54 năm xa cách.
Một điều đặc biệt là vợ liệt sĩ hiện vẫn còn sống và rất hạnh phúc khi đón hài cốt người chồng thân yêu của mình, đó là bà Vũ Thị Ré năm nay đã 80 tuổi. Năm 20 tuổi bà tiễn chồng lên đường nhập ngũ, khi đó 2 đứa con của bà, đứa lớn mới 3 tuổi, đứa bé mới hơn 3 tháng tuổi. Năm 25 tuổi bà nhận được tin chồng hy sinh. Nén đau thương, bà tiếp tục thay chồng chăm lo công việc của gia đình, nuôi dạy 2 người con khôn lớn, trưởng thành. Đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp quan trọng vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hiện nay bà có 4 cháu và 12 chắt.
Tại buổi lễ, đại diện Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh, Hội truyền thống bộ đội Vị Xuyên tỉnh Ninh Bình và các cấp ủy, chính quyền phường Trường Thi… đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mãi ghi công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và gia đình liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Vũ Mạnh Tú (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Ninh Bình)
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
15 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước