Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao thông vận tải và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn công tác thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt, phường Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Toàn

Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt, nơi yên nghỉ của 32 liệt sĩ hy sinh tại hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Nguyễn Toàn
Tại phường Hoàng Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ trong quần thể Khu di tích tưởng niệm liệt sĩ đường sắt, Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt và hang Hỏa Tiễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt. Ảnh: Nguyễn Toàn
Nơi đây khắc ghi sự kiện lịch sử bi tráng ngày 28 tháng 4 năm 1966, khi trận bão bom và hỏa tiễn của không quân Mỹ ập xuống mỏ đá, khiến 33 chiến sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh.

Hang Hỏa Tiễn - Chứng tích lịch sử bi tráng ngày 28/4/1966. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử hang Hỏa Tiễn, phường Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Toàn
Hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang Đường sắt chính là biểu tượng bất tử của tinh thần "tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắc", dệt nên khúc tráng ca hào hùng của ngành đường sắt Việt Nam.

Đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 7 - Truông Kè, xã Vân Tụ. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 7 - Truông Kè. Ảnh: Nguyễn Toàn
Tiếp đó đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 7 - Truông Kè, nơi an nghỉ và tưởng nhớ 454 liệt sĩ ngành Giao thông vận tải.

Nghĩa trang liệt sĩ Đường 7 - Truông Kè. Ảnh: Nguyễn Toàn
Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường 7 qua Truông Kè là mạch máu giao thông quan trọng bị địch đánh phá ác liệt. Các cán bộ, công nhân và lực lượng ngành Giao thông vận tải đã kiên cường bám trụ, giữ vững thông suốt mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam.

Đoàn công tác thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh. Ảnh: Nguyễn Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chúc mẹ Nguyễn Thị Lĩnh có nhiều sức khỏe để an hưởng tuổi già cùng con cháu. Ảnh: Nguyễn Toàn
Thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh tại xóm Văn Hội, xã Yên Thành, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền bày tỏ lòng biết ơn trước những sự hy sinh mất mát của Mẹ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để sống vui cùng con cháu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tặng quà cho mẹ Nguyễn Thị Lĩnh. Ảnh: Nguyễn Toàn
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh sinh năm 1929 có chồng hi sinh năm 1954 tại Lào và con trai hi sinh năm 1979 trên mặt trận Tây Nam để bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Toàn
2 giờ trước
59 phút trước
Vừa xong
10 phút trước
27 phút trước
27 phút trước
29 phút trước
31 phút trước
41 phút trước
42 phút trước
44 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước