Tháng Bảy tri ân
Căn nhà của ông Mai Văn Bo (thương binh 1/4) và ông Phạm Văn Trung (thương binh 4/4), cùng ngụ ấp Trà Ban 2, xã Vĩnh Lợi, trở nên rộn ràng, ấm áp hơn khi Ðoàn Thanh niên xã Vĩnh Lợi đến thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).
Dù giá trị vật chất không lớn nhưng mỗi phần quà thể hiện tấm lòng biết ơn chân thành của tuổi trẻ hôm nay đối với những người đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc. Xúc động trước sự quan tâm ấy, ông Mai Văn Bo bồi hồi: “Năm 1978, tôi tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam, trong một trận đánh đã bị cụt chân khi làm nhiệm vụ. Hôm nay được Ðoàn Thanh niên xã đến thăm, tôi rất vui, cảm ơn vì các cháu nhớ đến và quan tâm. Ðây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình tôi”.

Anh Ngô Quốc Quận cùng đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, tặng quà thương binh Mai Văn Bo.
Không dừng lại ở hoạt động thăm hỏi, tặng quà, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cũng được Ðoàn Thanh niên xã Vĩnh Lợi đặc biệt chú trọng. Tại Di tích lịch sử trận đánh đồn Cầu Trâu năm 1962, ấp Trà Ban 2, đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Lợi tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Từng nén hương được thắp lên không chỉ là sự tri ân mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.
Anh Ngô Quốc Quận, Bí thư Ðoàn Thanh niên xã Vĩnh Lợi, cho biết:
“
Tuổi trẻ địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ra quân dọn dẹp, vệ sinh các bia tưởng niệm, di tích lịch sử; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh trên địa bàn. Ðây là tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước”.
Những năm qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Hiện toàn tỉnh có 185.008 người có công với cách mạng được công nhận, trong đó có 20.667 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng, với tổng kinh phí chi trả khoảng 56 tỷ đồng mỗi tháng. Những con số này không chỉ thể hiện quy mô của công tác đền ơn đáp nghĩa mà còn cho thấy sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.
Bà Dương Thị Thêm (vợ liệt sĩ), phường Hiệp Thành, chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh, chính quyền địa phương. Gia đình tôi cảm thấy ấm áp, nhất là những ngày tháng Bảy về”.

Tuổi trẻ Vĩnh Lợi tham gia vệ sinh Di tích lịch sử trận đánh đồn Cầu Trâu năm 1962, ấp Trà Ban 2, xã Vĩnh Lợi.

Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh khuôn viên Di tích lịch sử trận đánh đồn Cầu Trâu năm 1962, ấp Trà Ban 2, xã Vĩnh Lợi.
Những việc làm cụ thể, thiết thực trong tháng Bảy tri ân chính là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, động lực để thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình./.
Trung Kiên - Thanh Nhàn
2 giờ trước
5 giờ trước
19 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 giờ trước
6 phút trước
Vừa xong
8 phút trước
13 phút trước
41 phút trước
45 phút trước
56 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước