Phim hoạt hình tệ nhất Trung Quốc bùng nổ phòng vé, có cả đồ lưu niệm ăn theo
Cách đây vài ngày, phim hoạt hình Ngưu Lai đã trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc vì nội dung quá chán, đồ họa quá xấu, khiến ai lỡ mua vé cũng kêu trời. Nhưng chê càng nhiều, cư dân mạng càng tò mò muốn biết Ngưu Lai dở tệ đến mức nào và đưa phim trở thành hiện tượng phòng vé.

Ngưu Lai càng bị chê càng ăn khách.
Từ việc chỉ được chiếu ở một rạp duy nhất, Ngưu Lai tăng dần suất chiếu, doanh thu nhảy vọt theo cấp số nhân. Vì nhà sản xuất không có tiền thiết kế và in poster quảng bá phim, các rạp đã tự vẽ poster cho Ngưu Lai. Thậm chí đã có nhiều nhãn hàng ăn theo Ngưu Lai, trên Taobao xuất hiện đồ lưu niệm từ phim và Singapore đã mua bản quyền để sớm chiếu rạp.

Các rạp còn tự vẽ poster cho phim. Ảnh: Cbiz Ngỗng đoàn ăn dưa
Phim ăn khách đến mấy cũng có người khen kẻ chê tạo nên tranh cãi, nhưng với Ngưu Lai thì tất cả người xem đều đứng về một phe, đều công nhận phim dở hơn cả chữ dở, từ nhỏ đến lớn chưa xem một phim nào vừa chán vừa xấu đến như thế.
Câu chuyện có thể diễn ra trong 5 phút nhưng kịch bản kéo dài tới gần 90 phút, nên cái gì cũng chậm, các nhân vật nói chuyện cũng rề rà. Trong khi phim hoạt hình ngày càng sống động như thật thì riêng Ngưu Lai lại có chất lượng kém tới mức nhân vật không thể nào có động tác phức tạp, bởi ê-kíp 2 người sẽ làm không nổi.


Phim đã có đồ lưu niệm và bán được bản quyền ra nước ngoài.
Nhưng cũng chính vì Ngưu Lai quá vô tri đến mức ngớ ngẩn mà ai xem cũng buồn cười. Khán giả có thể cười từ đầu đến cuối phim trước những tình tiết ngốc nghếch. Netizen Trung Quốc cho rằng một phim dở bình thường sẽ không ai muốn xem, nhưng dở “tàn canh gió lạnh” như Ngưu Lai lại trở thành hấp dẫn khiến mọi người tò mò cực độ.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
2 giờ trước
2 ngày trước
3 ngày trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước