Phim 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi': Khi âm nhạc kể câu chuyện của tuổi trẻ
“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” mở đầu bằng câu hỏi “ước mơ là gì?” với nhân vật chính là Mộng Hoài, một cô gái trẻ có đam mê với diễn xuất và thể loại nhạc kịch. Cô sống cùng Hiếu, người bạn trai thanh mai trúc mã, mê vẽ truyện tranh. Cả hai tâm đầu ý hợp vì cùng theo đuổi những ước mơ thuở nhỏ, đồng hành với nhau vượt qua nhiều khó khăn. Tuy vậy đứng trước những ngã rẽ, Hiếu quyết định từ bỏ đam mê để tập trung hoàn toàn cho việc mưu sinh. Hoài bị xung đột về lý tưởng, bắt đầu đưa ra những quyết định khiến người xem trẻ tuổi phải suy ngẫm.
Điểm sáng của phim chính là phần âm nhạc, bao gồm 14 ca khúc mới trải đều 130 phút thời lượng. Các ca khúc bám sát nội tâm nhân vật, ca từ thay lời nhân vật giãi bày tâm sự nên dễ đi vào lòng người. Trong đó, có nhiều đại cảnh ca hát, nhảy múa huy động số lượng lớn diễn viên được thực hiện công phu và lôi cuốn.

Cảnh trong phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.
Theo đạo diễn Chung Chí Công, yếu tố âm nhạc trong phim không phải là một lựa chọn mang tính áp đặt ngay từ đầu: “Thật ra mình không cố gắng ép bản thân phải làm một bộ phim có yếu tố âm nhạc từ đầu. Ban đầu, mình vẫn phát triển câu chuyện trước, dần dần âm nhạc bước ra từ câu chuyện. Vì nếu mình ép phải làm một bộ phim ân nhạc từ đầu, mình sẽ bị gò bó trong việc phải viết những đại cảnh, những cảnh quay mà diễn viên phải hát sao cho hợp với một phim âm nhạc. Giả sử phim này diễn viên không hát, nhảy thì phần âm nhạc của phim vẫn được làm kỹ càng”.
Dù còn những tranh luận từ công chúng, bộ phim vẫn được một bộ phận khán giả đánh giá cao về nội dung, cách truyền tải và chất lượng: “Câu chuyện gần gũi với thế hệ trẻ. Khi xem, mình như nhìn thấy chính bản thân ở trong nhân vật Hoài và Hiếu, cũng nhiều mơ mộng và hoài bão về tương lai”, “Âm nhạc của phim ý nghĩa và bám sát với nội dung phim, góp phần đưa nội dung dễ tiếp cận với khán giả hơn. Bản thân mình đi cũng vì âm nhạc của phim, rất viral trên tiktok”.
Tính đến hết tuần đầu tiên của tháng 3, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” đạt doanh thu gần 27 tỷ đồng và vẫn đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc, tiếp tục mang câu chuyện về ước mơ và hành trình trưởng thành của người trẻ đến với khán giả.
Minh Ngọc/VOV1
2 ngày trước
9 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước