Phát điên khi bạn đời cho mình 'quyền được sống bệ rạc'

Ảnh minh họa: AI
Tắt ham muốn với người chồng bệ rạc
Trong căn chung cư cao cấp, chị Phương (45 tuổi) đang phải đối mặt với một bi kịch mà ít ai thấu hiểu. Ở tuổi U50, trong khi chị nỗ lực duy trì vóc dáng bằng Yoga, Zumba và chế độ ăn uống lành mạnh để giữ gìn nét đằm thắm, thì chồng chị - anh Hùng (50 tuổi) - lại chọn cách "thả trôi" toàn tập.
Sự rạn nứt không đến từ sự phản bội, mà đến từ vẻ ngoài ngày càng xập xệ của người chồng. Anh Hùng sở hữu một cái bụng bia vượt mặt, mái tóc hói lởm chởm không buồn cắt tỉa. Nhưng điều khiến chị Phương thực sự "lợm giọng" chính là sự buông thả trong vệ sinh cá nhân. Anh lười tắm, lười đánh răng, để mùi mồ hôi quện với mùi thuốc lá và bia rượu chua loét phả ra nồng nặc. Những bộ quần áo ở nhà cáu bẩn, sờn rách được anh mặc từ ngày này qua ngày khác, đi làm về là nằm ườn ra ghế sofa, lẩm bẩm chửi đổng.
Nỗi đau đớn nhất đối với người vợ không chỉ là cảm giác ghê về thể xác, mà là sự tổn thương về tinh thần khi nỗ lực làm đẹp của mình bị chồng dèm pha là "đú đởn", "cưa sừng làm nghé". Sự hiện diện của anh trong ngôi nhà trở thành nỗi xấu hổ cho cả gia đình. Hai đứa con đang học đại học của chị không dám đưa bạn bè về chơi vì hình ảnh người cha cởi trần, mặc quần đùi "cháo lòng" nằm ngoáy tai giữa phòng khách, trông không khác gì một người vô gia cư.
Khi cả nhà góp ý, anh Hùng chỉ gân cổ lên tự đắc: "Tao làm ra tiền nuôi cái nhà này, tao có quyền sống thoải mái". Chính cái quyền ấy đã giết chết sự tôn trọng cuối cùng trong lòng chị Phương. Chị đã đẩy chồng ra phòng khách ngủ riêng suốt hai năm qua vì không thể chịu đựng nổi mùi cơ thể và sự lệch pha quá lớn về năng lượng sống. Sự ham muốn và trân trọng đã tắt lụi, chỉ còn lại sự ngột ngạt đến phát điên.
"Muối mặt" với sự xuề xòa của vợ
Nếu câu chuyện của chị Phương là về sự bảo thủ của một người đàn ông trung niên, thì trường hợp của anh Quân (31 tuổi) lại là nỗi niềm về sự cẩu thả của người vợ trẻ. Quân từng yêu Mai vì vẻ "bông hoa đồng nội" mộc mạc, giản dị. Nhưng sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi sinh con, ranh giới giữa "giản dị" và "xuề xòa" trong mắt Mai hoàn toàn bị xóa nhòa.

Ảnh minh họa: AI
Mai gần như quên mất khái niệm chỉn chu. Ở nhà, cô mặc quần nọ áo kia lạc điệu, thậm chí tiện tay lấy luôn quần đùi và áo ba lỗ của chồng để mặc. Khi chồng góp ý, cô cười xòa cho rằng ở nhà chỉ có hai vợ chồng, mặc sao cho thoải mái là được. Câu hỏi "Hay vợ chỉ xem tôi như là không khí?" cứ ám ảnh Quân, bởi anh cảm thấy mình không còn được vợ tôn trọng.
Sự cẩu thả ấy đã dẫn đến một tình huống "muối mặt" không thể cứu vãn. Một lần, Quân đưa sếp đến nhà chơi đột xuất mà không kịp báo trước. Mai từ phòng ngủ chạy ra trong tình trạng mặc quần đùi và áo phông rộng thùng thình của chồng, và kinh khủng nhất là không mặc nội y. Khoảnh khắc cả Quân và vị sếp "đứng hình" vì sự hớ hênh ấy đã trở thành vết sẹo trong tâm trí người chồng.
Đáng buồn hơn, khi Quân thẳng thắn chia sẻ rằng vẻ ngoài cẩu thả của vợ khiến anh mất sạch cảm hứng gối chăn, Mai lại bật khóc trách anh thay đổi. Cô đang cố tình "đánh tráo khái niệm" giữa sự giản dị trước kia và sự lười biếng hiện tại. Sự mộc mạc không có nghĩa là cho phép mình trở nên kém hấp dẫn và thiếu tôn trọng thị giác của người bạn đời.
Dù ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào, hai câu chuyện trên đều gặp nhau ở một thông điệp: Trong hôn nhân, vẻ ngoài không còn là chuyện riêng của mỗi người. Việc giữ gìn hình ảnh chỉn chu không phải là sự phù phiếm, mà là biểu hiện của lòng tự trọng và sự tôn trọng tối thiểu dành cho người bạn đời. Khi một người cho phép mình trở nên bệ rạc và cẩu thả, đó cũng là lúc họ đang vô tình gửi đi tín hiệu xem nhẹ cảm xúc của người đồng hành.
Nhiều người chăm chút vẻ ngoài khi đi gặp khách hàng, khi phỏng vấn xin việc, nhưng lại mang những gì xấu xí, bệ rạc nhất về bày ra trước mặt người đầu ấp tay gối. Đó là một sự ích kỷ nhân danh "sống thật". Sự lười biếng trong việc chăm sóc bản thân chính là một "sát thủ thầm lặng" cắt đứt sợi dây liên kết cảm xúc và sự ngưỡng mộ giữa vợ chồng.
Tình yêu có thể bao dung cho những nếp nhăn thời gian, nhưng khó lòng chấp nhận những vết bẩn của sự buông thả. Đừng để đến lúc bạn đời phải thốt lên rằng họ "muốn ly hôn vì chồng/vợ quá xập xệ" mới bắt đầu giật mình hối hận. Một cơ thể thơm tho, một bộ quần áo tươm tất không phải là để "làm màu", mà là lời khẳng định ngầm rằng: "Bạn vẫn rất quan trọng đối với tôi".
Bảo Khuê
1 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước