Nữ thủ khoa tuổi 40: Làm những điều bình thường bằng lòng say mê thì sẽ thành công

Chị Nhân Thị Lan chia sẻ về hành trình học tập đầy cảm hứng tại lễ tốt nghiệp
Chị Nhân Thị Lan là một tân khoa đặc biệt trong gần 1.200 tân khoa của một Trường Đại học tại TPHCM năm nay. Hiện chị đang làm chủ và đứng lớp tại một trung tâm về thiết kế rập và may thời trang tại TPHCM.
Trước đây, chị Lan từng học ngành Dược nhưng bỏ dở vì đam mê thời trang. Năm 2011, chị thích ngành Thiết kế thời trang nhưng vì áp lực thi cử và tuổi tác nên tạm gác lại. Đến năm 2021, vì đam mê, chị đã quyết định thử sức mình.
Chia sẻ về động lực học đại học khi đã ở tuổi U40, chị chia sẻ, quyết định học đại học không phải vì bài toán kinh tế mà để đầu tư cho chất xám, tò mò phương pháp dạy đại học và muốn nâng cấp bản thân. Và quan trọng hơn cả là lòng đam mê với ngành thời trang, khát khao chinh phục tri thức.
Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình học tập nhưng nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của chồng và quyết tâm "sợ đâu vượt đó", chị đi nỗ lực và gặt hái thành công lớn. Từ một người gần như 'mù' công nghệ, giờ chị đã thành thạo các phần mềm thiết kế thời trang.
Hành trình suốt 4 năm học đại học cũng là quãng thời gian chị phải cân bằng thời gian cho công việc, học tập và gia đình. "Xin cảm ơn chồng vì đã là hậu phương vững chắc để em yên tâm học hành. Cảm ơn hai con, các con là niềm vui, hạnh phúc và động lực để mẹ cố gắng mỗi ngày và hoàn thiện bản thiện bản thân tốt hơn", chị Lan xúc động chia sẻ tại lễ tốt nghiệp.
Mộc Miên
41 phút trước
4 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước