Nơi tri ân được viết bằng những điều giản dị
Nơi đây hiện chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung 218 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người bị nhiễm chất độc da cam. Mỗi năm, đơn vị còn tổ chức điều dưỡng cho hơn 5.000 người có công tại các địa phương.
Theo bác sĩ Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm, tình trạng thương tật và bệnh tật của các đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm rất đa dạng, phức tạp. Nhiều người vừa mang thương tật nặng vừa mắc bệnh nền hoặc bệnh lý tâm thần do di chứng chiến tranh và tuổi cao. Vì vậy, ngoài chuyên môn y tế, đội ngũ cán bộ, nhân viên còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc, động viên tinh thần để các bác yên tâm điều trị.
Tại Khoa Thương binh, bệnh binh có gần 40 thương binh, bệnh binh nặng đang được điều trị, chăm sóc thường xuyên. Phần lớn, các bác đều mang trong mình những di chứng của chiến tranh, nhiều người phải chung sống với bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường và nhiều bệnh mạn tính khác. Công việc chăm sóc của cán bộ, nhân viên vì thế không chỉ dừng ở việc điều trị mà còn đòi hỏi xây dựng chế độ dinh dưỡng, phục hồi chức năng và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Anh Trịnh Văn Cường, Phó Trưởng khoa Thương binh, bệnh binh, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa chăm sóc sức khỏe cho thương binh Lê Xuân Thu.
Gần 30 năm gắn bó với trung tâm, anh Trịnh Văn Cường, Phó Trưởng khoa Thương binh, bệnh binh đã chứng kiến không ít lần những vết thương chiến tranh tái phát. Có người phải chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương điều trị nhiều lần, có người trải qua nhiều ca phẫu thuật. Mỗi lần như vậy, cán bộ của trung tâm lại đồng hành cùng các bác từ khi nhập viện đến lúc trở về.
Tại khoa, nhiều thương binh, bệnh binh nay đã ngoài 80, gần 90 tuổi. Không ít người sống cô đơn, không còn cha mẹ, vợ con hoặc người thân ở xa, tuổi cao, sức yếu nên ít có điều kiện thăm nom. Có trường hợp về trung tâm gần 40 năm nhưng chưa một lần trở lại quê hương.
Bởi vậy, bên cạnh việc điều trị, hỗ trợ sinh hoạt và phục hồi chức năng, cán bộ, nhân viên nơi đây còn trở thành những người bạn để lắng nghe các bác kể về đồng đội, về gia đình và những chiến trường đã đi qua. Một lời hỏi thăm, một cuộc trò chuyện hay đơn giản là sự hiện diện của cán bộ, nhân viên cũng đủ giúp các bác vơi đi cảm giác cô đơn.
“Chúng tôi luôn xác định chăm sóc các bác không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc”, anh Trịnh Văn Cường chia sẻ.
Suốt nhiều năm qua, trung tâm đã trở thành mái nhà thứ hai của thương binh Lê Xuân Thu. Tháng 4/1970, khi đang là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp, ông đã gác lại việc học để lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ pháo binh thuộc Trung đoàn 84, Sư đoàn 325. Ông trực tiếp tham gia 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và bị thương. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những thương tật vẫn theo ông suốt phần đời còn lại. Từ năm 2002 đến nay, ông gắn bó với trung tâm. Với ông, những cán bộ, y, bác sĩ nơi đây đã trở thành những người thân trong gia đình, luôn đồng hành qua từng lần đau ốm, điều trị.

Những cuộc trò chuyện thường ngày giữa các thương binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa góp phần mang lại niềm vui, sự sẻ chia trong cuộc sống.
Trong căn phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng tại Trung tâm là cuộc sống của thương binh Nguyễn Quốc Tuynh, quê ở xã Thiệu Quang. Ông nhập ngũ năm 1971, từng tham gia chiến đấu tại Quảng Trị, chiến dịch Thượng Đức, Chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến trường biên giới Tây Nam. Chiến tranh đã cướp đi cánh tay trái và đôi mắt của ông. Thế nhưng sau 45 năm sống tại trung tâm, ông đã thuộc từng lối đi, từng căn phòng và nhận ra từng người qua giọng nói.
“Ở đây, cán bộ chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Mỗi lần vết thương tái phát phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, tôi luôn có các y, bác sĩ của trung tâm đồng hành”, ông Tuynh xúc động nói.
Không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng ông vẫn cảm nhận được sự quan tâm qua từng bước chân đến gần, từng lời hỏi han và những bàn tay nâng đỡ. Với ông, trung tâm không chỉ là nơi điều trị mà còn là nơi có đồng đội, có tình thân và là chốn bình yên để gửi gắm quãng đời còn lại.

Các cơ quan, đơn vị đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa nhân dịp 27/7.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng vết thương vẫn còn hiện hữu trên cơ thể của nhiều người lính. Mỗi ngày, tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, hành trình xoa dịu nỗi đau vẫn âm thầm bằng những bữa cơm, viên thuốc, lời hỏi han, sự chăm sóc tận tình.
Chính từ những việc làm bình dị ấy, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối một cách thiết thực để lòng tri ân không chỉ hiện diện trong những ngày kỷ niệm, mà trở thành trách nhiệm, tình cảm thường nhật dành cho những người đã cống hiến tuổi xuân vì độc lập, tự do và hòa bình của đất nước.
Hoàng Mai
5 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
4 giờ trước
37 phút trước
49 phút trước
5 phút trước
5 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
8 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
13 phút trước