🔍
Chuyên mục: Du lịch

Nối dài những mùa hoa Hà Nội

1 giờ trước
Qua tiết Lập Hạ, Hà Nội đã chính thức bước vào một mùa hè sôi động. Đây cũng là lúc một mùa hoa mới lại về với phố phường Hà Nội khi đồng loạt nhiều loài cây xanh khoe sắc thắm tươi dưới ánh nắng rực rỡ của mùa mới về. Để những mùa hoa ấy 'đến hẹn lại lên', mỗi người dân Thủ đô cần chung tay gìn giữ, nâng niu từng tán cây, từng mảng xanh của thành phố.

Mùa hoa trở lại

Những ngày đầu trở lại thành phố sau kì nghỉ dài ngày, nhiều người ngỡ ngàng bởi phố phường Thủ đô thoắt cái đã khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu.

Đó là sắc vàng mơ màng của những cây muồng hoàng yến từng chùm đung đưa trong gió đầu hè.

Sắc vàng dịu dàng của hoa muồng hoàng yến. Ảnh: Phạm Mạnh

Đó là màu tím ngắt ngơ của những cây bằng lăng quanh năm lặng lẽ ven đường chờ mùa mở hội. Đó là mùa đỏ chói của phượng vĩ gặp lại nắng hè như gặp bạn tri âm...

Mọi năm, thành thông lệ, những loài hoa “xếp hàng” lần lượt nở tuần tự theo thời gian. Đi qua những tháng mùa xuân, mùa hè sẽ về đầu tiên bằng những bông hoa sấu màu vàng mơ e ấp, như một gam màu chuyển tiếp đầy dịu nhẹ. Hoa sấu rụng rắc nhẹ trên vỉa hè, lòng đường một chút tinh tế, một chút xao xuyến cho những ai tinh ý mới thấy.

Rồi sau đó, sẽ là hoa bằng lăng hút mắt suốt dọc những con đường. Màu tím biếc, màu của thủy chung vốn nhẹ nhàng, mát dịu nhưng được nở rộ đồng loạt khiến cho Hà Nội như được nét vẽ tài hoa của “họa sĩ” thiên nhiên phất dọc những nét cọ đẫm màu mà tạo nên những khoảng tím mênh mông.

Màu tím của những cánh bằng lăng làm dịu đi cái nắng hè oi ả. Ảnh: Phạm Mạnh

Sau cùng, mùa hè sẽ thực sự chói chang với màu đỏ gắt của phượng vĩ để rồi chuyển tiếp sang thu bằng sắc phượng vàng tiệp cùng màu nắng dịu dần.

Thế nhưng, năm nay, mùa hè đã sang khi rải rác vẫn còn những đợt không khí lạnh cuối mùa tràn xuống. Để những loài hoa như hẹn trước, đồng loạt trên khắp các tuyến đường Giải Phóng, Kim Giang, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học... các sắc màu thi nhau nở rộ, tạo nên những điểm nhấn đặc sắc cho Hà Nội.

Hà Nội là thành phố của cây xanh. Hiểu rõ tác dụng của cây xanh với cảnh quan đô thị, môi trường sống, nhiều năm qua, chính quyền và nhân dân Thủ đô tích cực trồng cây, nhân lên những mùa xanh.

Những năm gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp. Chỉ tính riêng trong năm 2024 và 2025, với cơn bão Yagi và Bualoi, hàng loạt cây xanh có tuổi đời mấy chục năm đã bị quật ngã ngổn ngang. Bên cạnh đó, sau những trận mưa lớn, nhiều cây xanh trên các tuyến phố cũng bị gãy cành, bật gốc. Nhiều người dân đã xót xa khi chứng kiến những hàng cây thân thuộc bị tổn thương. Nhưng cũng chính từ đó, người ta càng nhận ra sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên. Những mầm non lại nhú lên, những cành cây được chăm sóc, cắt tỉa, rồi lại xanh tốt trở lại. Sự hồi sinh ấy không chỉ là của cây, mà còn là biểu tượng cho sức sống của chính thành phố này.

Cây xanh - điểm nhấn sinh động của đô thị Hà Nội. Ảnh: Phạm Mạnh

Cây xanh từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời của Hà Nội. Không chỉ đơn thuần là yếu tố cảnh quan, cây xanh còn là “lá phổi” của đô thị, góp phần thanh lọc không khí, giảm nhiệt độ, tạo nên những khoảng không gian dễ chịu giữa cái nóng mùa hè. Dưới những tán cây, người ta tìm thấy sự thư thái hiếm hoi, một nhịp sống chậm lại giữa guồng quay hối hả.

Với nhiều người Hà Nội, cây xanh không chỉ là cảnh vật, mà còn là ký ức, là người bạn lâu năm. Có những con đường gắn với tuổi thơ, với những buổi tan trường đạp xe dưới hàng xà cừ, hay những chiều mùa thu đi bộ dưới tán lá rơi. Có những hàng cây chứng kiến bao đổi thay của thành phố, từ những ngày còn yên bình đến khi trở nên sôi động, hiện đại.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách khi đến Hà Nội lại ấn tượng với những con phố rợp bóng cây. Cái đẹp của Thủ đô không nằm ở những công trình đồ sộ, mà ở chính sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị xanh bền vững.

Mùa hoa trở lại mang ý nghĩa thẩm mỹ và khơi dậy trong mỗi người ý thức về việc gìn giữ môi trường sống. Bởi lẽ, để có được những con phố xanh mát hôm nay là cả một quá trình dài chăm sóc, bảo tồn và quy hoạch. Và quan trọng hơn, đó là sự đồng hành của người dân - những người trực tiếp sống cùng cây xanh mỗi ngày.

Giữ màu xanh cho phố

Tuy nhiên, mùa hè ở Hà Nội không chỉ có nắng và hoa. Đó cũng là thời điểm mưa bão bắt đầu quay trở lại, mang theo những nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh đô thị. Những cơn giông bất chợt có thể làm gãy cành, đổ cây, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm gián đoạn nhịp sống thường nhật.

Những sắc hoa níu bước chân người qua. Ảnh: Phạm Mạnh

Chính vì vậy, theo chị Hoàng Anh (phường Hà Đông, Hà Nội), việc bảo vệ cây xanh không chỉ là câu chuyện của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người dân. Để những mùa hoa không bị đứt quãng, cần có sự chủ động, ý thức và hành động cụ thể từ cộng đồng.

Đồng quan điểm với chị Hoàng Anh, anh Huy Sơn (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho biết: “Trước hết, đó là việc nâng cao nhận thức về vai trò của cây xanh. Không ít trường hợp cây bị tổn hại do những hành vi tưởng chừng nhỏ như treo biển quảng cáo, buộc dây, đổ rác hay xâm phạm gốc cây. Những hành động này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây, khiến cây yếu đi và dễ bị tổn thương khi gặp thời tiết cực đoan”.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc, cắt tỉa cây định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng. Những cành cây khô, yếu cần được xử lý kịp thời để hạn chế nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão. Đồng thời, việc trồng mới, thay thế những cây không còn phù hợp cũng cần được thực hiện một cách khoa học, đảm bảo sự cân bằng của hệ sinh thái đô thị.

Nhưng hơn hết, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức cá nhân. Khi mỗi người đều coi cây xanh là một phần cuộc sống của mình, thì việc bảo vệ chúng sẽ trở thành thói quen tự nhiên, chứ không phải là nghĩa vụ. Một thành phố xanh, nhiều cây cối không chỉ đẹp hơn, mà còn đáng sống hơn.

Những mùa hoa đang về. Ảnh: Phạm Mạnh

Mùa nối mùa đi qua, những hàng cây tiếp tục xanh, những mùa hoa vẫn nở, Hà Nội sẽ không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi để yêu, để nhớ. Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, chính những mảng xanh ấy sẽ là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, giữ cho thành phố này luôn xanh mát, đầy sức sống.

Phạm Hương Giang

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ