🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Niềm vinh dự, tự hào của người lính đi tìm đồng đội

1 giờ trước
Giữa mây núi trùng điệp nơi biên cương Tổ quốc, tại Điểm cao 350B, thuộc thôn Đồng Quang, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, lễ công bố và trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho hai cán bộ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ý nghĩa.

Trong cái nắng oi nồng, ngột ngạt trên vùng biên Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 (Ban chỉ đạo), do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) Bộ CHQS tỉnh Lào Cai tìm kiếm, quy tập tại Điểm cao 350B.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Vượt qua dốc núi, giữa núi rừng lặng gió lên khu vực Điểm cao 350B, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân trao quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho hai đồng chí cán bộ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai. Khoảnh khắc gắn quân hàm trên vai hai cán bộ tại đỉnh Điểm cao 350B trở thành dấu ấn đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng cao cả của lực lượng làm nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trao quân hàm cho sĩ quan.

Gắn bó với công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, hai cán bộ được nhận quân hàm đợt này đã cùng đồng đội vượt qua muôn vàn khó khăn, hiểm trở của địa hình vùng cao, bền bỉ lần theo từng nguồn tin, từng dấu tích lịch sử để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, với gia đình và đồng đội. Mỗi hành trình là một câu chuyện về lòng kiên trì, trách nhiệm và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 chúc mừng cán bộ nhận quân hàm.

Đón nhận quân hàm mới trên Điểm cao 350B nơi đang thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Phùng Đức Anh, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai xúc động chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với bản thân tôi. Được nhận quân hàm mới ngay tại nơi công tác, giữa đồng đội và trên hành trình đi tìm các anh hùng liệt sĩ khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Quân hàm hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân mà còn là phần thưởng chung dành cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập đã luôn tận tâm, tận lực với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả này”. Đồng chí cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của cấp trên, sự đồng hành của đồng đội và gia đình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngày càng nhiều liệt sĩ trở về với quê hương.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 trao quà của Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS cho Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai.

Lễ trao quân hàm tại thực địa, nơi Đội tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đang thực hiện nhiệm vụ, không chỉ là niềm vui riêng của người được nhận quân hàm, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

Trong sắc xanh của núi rừng biên giới, quân hàm lấp lánh trên vai người lính Đội quy tập như một lời nhắc nhở về trách nhiệm, danh dự và nghĩa tình. Để từ đó, hành trình đi tìm đồng đội vẫn tiếp tục, lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa nhân văn, viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng biết ơn và đạo lý của dân tộc Việt Nam.

MẠNH TƯỜNG

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ