🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những sân khấu đặc biệt ở Trường Sa

34 phút trước
Khác hoàn toàn với những ánh đèn lung linh, hệ thống âm thanh hiện đại hay sân khấu chuyên nghiệp trong đất liền, những sân khấu giản dị trong các buổi biểu diễn, giao lưu văn nghệ tại các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) lại vô cùng đặc biệt.

Những sân khấu đặc biệt

Những sân khấu đặc biệt nhưng vô cùng thiêng liêng ấy đó chính là cột mốc chủ quyền của Tổ quốc như ở đảo Trường Sa, hay chỉ là khoảng sân ở trường học trên đảo Đá Tây A, hoặc là không gian dưới những tán cây bàng vuông, tán phong ba như ở đảo Phan Vinh, đảo Sinh Tồn Đông…

Và những sân khấu giản dị ấy lại chứa đựng lịch sử hào hùng ngàn năm của dân tộc phải đánh đổi máu xương của bao thế hệ cha ông.

Sân khấu giản dị nhưng vô cùng đặc biệt ở đảo Trường Sa

Đối với bất kỳ người con Việt Nam nào, được một lần đặt chân lên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đều là niềm mơ ước lớn lao trong đời.

Với các nghệ sĩ trong Đoàn công tác số 19-2026, cảm xúc ấy càng nhân lên gấp bội khi họ mang theo sứ mệnh truyền tải tình cảm nồng ấm, dạt dào từ hậu phương đất liền đến với hải đảo.

Ca sĩ Diệu Đan, Tổ trưởng Tổ Văn nghệ trong Đoàn công tác số 19-2026 cho biết: Đây là lần thứ hai cô có duyên được trở lại với Trường Sa, mỗi lần được đặt chân đến địa điểm thiêng liêng của Tổ quốc, cùng không gian đặc biệt và tình cảm ấm áp của quân dân trên đảo đều mang đến những xúc cảm khó quên.

Sân khấu ở Trường Sa nằm dưới tán bàng vuông, phong ba, rặng phi lao nhưng chứa đựng lịch sử hào hùng ngàn năm của dân tộc phải đánh đổi máu xương của bao thế hệ cha ông

“Để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến công tác này, tôi cùng anh, chị, em nghệ sĩ đã tập luyện trước cả tháng trời với tinh thần mang cả tình yêu quê hương đất nước, mang lời ca, tiếng hát từ trái tim của người con đất liền ra đảo xa”, ca sĩ Diệu Đan chia sẻ.

Cùng chung niềm tự hào ấy, MC – ca sĩ Hải Đăng và nghệ sĩ ghi ta Hòa Yin xúc động: Lần đầu tiên được đứng trước biển trời Tổ quốc, tận mắt chứng kiến sự hùng vĩ của dải đất hình chữ S vươn ra giữa biển Đông, chúng tôi mới cảm nhận hết sự vất vả, gian lao nhưng vô cùng cao cả của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Chuyến đi này đã giúp chúng tôi thỏa nguyện ước bấy lâu trong đời làm nghệ thuật được một lần biểu diễn ở Trường Sa, ở nơi đặc biệt thiêng liêng của Tổ quốc.

Ca sĩ Quang Long thuộc Đoàn văn công Hải quân biểu diễn ca khúc “Phan Vinh, bài ca tôi hát” trên đảo Phan Vinh

Nghệ thuật tiếp lửa truyền thống hào hùng

“Trong điều kiện nơi đảo xa ấy, hầu hết các nghệ sĩ phải tự biên, tự diễn, tự trang điểm và chuẩn bị âm thanh. Thiếu thốn đủ thứ từ đèn chiếu sáng đến hóa trang, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sức nóng và sự nhiệt huyết của nghệ sĩ bởi vì không phải ai cũng được biểu diễn, được hát ở Trường Sa”, nghệ sĩ Hòa Yin tự hào.

Trải qua hải trình dài với những cơn say sóng hành hạ, các ca sĩ, nghệ sĩ tưởng chừng như kiệt sức. Thế nhưng kỳ diệu thay, ngay khi được bước lên sân khấu trước các cán bộ, chiến sĩ ở nơi đầu sóng ngọn gió, niềm tự hào dân tộc lại thôi thúc họ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất, bài ca hay nhất bằng với cả trái tim đến với Trường Sa thân yêu.

Những ca sĩ, nghệ sĩ trong Đoàn công tác số 19-2026 hỗ trợ nhau trang điểm, chuẩn bị âm thanh... trước khi lên sân khấu

Ca sĩ Quang Long thuộc Đoàn văn công Hải quân chia sẻ: “Là một thành viên trong Tổ Văn nghệ được vinh dự biểu diễn cho các cán bộ, chiến sĩ ở các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa.

Khi đến đảo Phan Vinh, giữa không khí thiêng liêng của hòn đảo mang tên người anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh – thuyền trưởng tàu không số đã anh dũng hy sinh trên Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, tôi đã chọn ca khúc “Phan Vinh, bài ca tôi hát”, ca sĩ Quang Long xúc động tâm sự.

Bài hát gợi nhớ về chiến công kiên cường của thuyền trưởng Phan Vinh cùng đồng đội. Đồng thời, ca khúc là giai điệu đầy tự hào ngợi ca sự hy sinh thầm lặng, ý chí sắt đá và tình yêu quê hương đất nước của những người lính biển.

Phút giây trò chuyện vui vẻ giữa các ca sĩ, nghệ sĩ với cán bộ, chiến sĩ trên đảo

Không chỉ có ca sĩ, nghệ sĩ từ đất liền ra biểu diễn mà chương trình văn nghệ còn là không gian mở để các cán bộ, chiến sĩ được hòa mình vào nghệ thuật sau những giờ phút huấn luyện, canh gác căng thẳng nơi biển trời quê hương.

Nhiều chiến sĩ trẻ đã tự tin bước lên sân khấu thể hiện tài năng, cất lên tiếng hát về tình yêu đất nước, gia đình, tình yêu biển đảo, khoác tay nhau hát cùng đồng đội như xua tan đi cái nắng, cái gió, cái khắc nghiệt của đại dương và tiếp lửa cho sứ mệnh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời của Tổ quốc.

Các ca sĩ, nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Cảm nhận rõ hơi ấm tình thân từ đất liền gửi gắm qua từng lời ca tiếng hát, chị Lê Thị Hương Trâm, hộ dân trên đảo Trường Sa xúc động chia sẻ: “Chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều ca khúc đặc sắc về biển đảo quê hương, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tiểu phẩm hài vui nhộn đã giúp xua tan nhọc nhằn, gian khó và giúp chúng tôi thêm vững tâm nơi đảo xa”.

ANH TÚ

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ