Những người đứng ngoài 'cuộc chiến' săn vé máy bay Tết

Sau hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, đây là lần đầu Bảo Ngọc (29 tuổi, phường Xuân Hòa, TP.HCM) đứng ngoài “cuộc chiến” săn vé máy bay về quê ăn Tết. Năm ngoái, cô và bạn trai đã tậu một chiếc ôtô, dự định tự lái xe về Huế. Cả hai cũng mang theo thú cưng về quê trong kỳ nghỉ lễ dài nhất năm. Vì thế, phương án di chuyển bằng xe hơi tự lái tiện lợi và tiết kiệm hơn nhiều.
Theo tính toán sơ bộ của Bảo Ngọc, tổng chi phí di chuyển 2 chiều của cặp đôi và cún cưng, bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi, chỉ rơi vào khoảng 7 triệu đồng. Nếu về quê bằng máy bay, Ngọc và bạn trai phải chi trả đến gần 20 triệu đồng khứ hồi. Đây vốn là áp lực tài chính lớn của cả hai mỗi dịp Tết đến xuân về.
“Chúng tôi có thể phải chi trả phí đi lại gấp 3 nếu bay về Huế. Phương án tự lái xe tương đối vất vả, song vừa tiết kiệm tiền bạc vừa tránh được cảnh đông đúc ở sân bay những ngày cuối năm Âm lịch”, Ngọc nói.
Không chỉ Bảo Ngọc, nhiều người lao động sinh sống và làm việc xa quê tại TP.HCM đang chủ động đứng ngoài “cuộc chiến” săn vé máy bay, vé xe mỗi dịp Tết đến. Khi sở hữu ôtô riêng hoặc có điều kiện đi chung xe, họ chọn tự lái về quê để né giá vé tăng cao và tránh cảnh chen chúc tại sân bay, bến xe trong những ngày cao điểm cuối năm.
Đi chung xe ôtô
Kế hoạch của Bảo Ngọc và bạn trai là lái xe đến Quy Nhơn, dừng chân nghỉ qua đêm, rồi tiếp tục di chuyển tới Huế. Quá trình di chuyển này tốn 2 ngày 1 đêm, có thể nhanh hơn nếu không nghỉ đêm. Tuy nhiên, Bảo Ngọc không muốn vội vàng đổi lấy mệt mỏi, quyết định vừa đi vừa nghỉ.
Hơn nữa, cô chưa có bằng lái, bạn trai là người duy nhất lái xe. Dù biết rằng phương án di chuyển một mạch vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn chi phí nghỉ qua đêm, cả hai khẳng định không vội, sẵn sàng chi trả thêm một khoản để di chuyển thong thả hơn.
Cũng nhờ phương án đi lại này, Bảo Ngọc và bạn trai không còn phải “săn” hãng bay, khung giờ, nền tảng đặt vé giá rẻ như các năm trước. Đặc biệt, cặp đôi cũng an tâm hơn khi có thể đưa thú cưng theo suốt hành trình, bớt cảm giác lo lắng khi giao vật nuôi cho đơn vị vận chuyển.

Nhờ di chuyển bằng ôtô, Bảo Ngọc và bạn trai tiết kiệm khoảng 13 triệu đồng so với phương án bay khứ hồi. Ảnh: NVCC.
Cũng nhằm tiết kiệm chi phí đi lại dịp Tết, năm nay Trung Hiếu (29 tuổi, phường Bình Lợi, TP.HCM) cùng nhóm bạn lựa chọn tự lái ôtô về quê, vượt quãng đường hơn 400 km từ TP.HCM đến phường Nha Trang (Khánh Hòa).
Chiếc xe 5 chỗ thuộc sở hữu của một người bạn trong nhóm, 4 người thống nhất chia đều chi phí xăng xe. Theo dự tính, tổng tiền nhiên liệu cho cả chặng đi - về chỉ khoảng 2 triệu đồng, tương đương mỗi người chỉ tốn khoảng 500.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với việc mỗi người mua vé xe khách hoặc máy bay trong giai đoạn cao điểm cận Tết.
“Việc di chuyển bằng xe riêng giúp cả nhóm chủ động hoàn toàn về thời gian. Không áp lực phải có mặt ở bến xe hay lo lỡ chuyến, có thể xuất phát sớm hoặc muộn tùy lịch trình, dừng nghỉ dọc đường khi cần”, Hiếu chia sẻ.
Theo kế hoạch, hành trình kéo dài khoảng 9-10 tiếng, lâu hơn so với thời gian di chuyển thông thường. Lý do là cả nhóm không đặt nặng việc về đến nơi càng sớm càng tốt, mà dự định dừng chân ở những điểm đẹp dọc đường, như quán cà phê ven biển hoặc các địa điểm du lịch để chụp ảnh.
“Nhóm chúng tôi ai cũng thích chụp ảnh. Chuyến đi này đi qua nhiều cung đường biển xanh, đèo cao và cảnh quan hùng vĩ, có thể xem như một dịp vừa về quê vừa ngắm thiên nhiên, săn ảnh”, Hiếu nói, đồng thời cho biết cả nhóm dự định dừng lại lâu nhất tại vịnh Vĩnh Hy để ngắm cung đường ven biển vào mùa xuân.

Nhiều người trẻ chọn đi chung với bạn bè để trò chuyện, giảm áp lực cho người cầm lái. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.
Cả nhóm thống nhất chia nhỏ hành trình dài hơn 400 km, không chạy một mạch mà luân phiên cầm lái để đảm bảo mỗi người đều có thời gian nghỉ ngơi. Trong nhóm, chỉ có Hiếu là người chưa biết lái xe, những thành viên còn lại thay nhau đảm nhận việc điều khiển phương tiện. Việc di chuyển đông người cũng giúp cả nhóm luân phiên trò chuyện, giữ tinh thần tỉnh táo cho tài xế trong suốt chuyến đi.
Trước ngày khởi hành, cả nhóm chủ động kiểm tra kỹ phương tiện, từ lốp, phanh đến dầu máy, đồng thời theo dõi tình hình giao thông để tránh các khung giờ cao điểm. Những thành viên còn lại cũng thống nhất chi trả tiền ăn uống, cà phê cho chủ xe, coi như một khoản “bồi dưỡng”.
Việc di chuyển theo nhóm đông cũng đòi hỏi mỗi cá nhân chủ động sắp xếp lịch nghỉ. Do thời gian nghỉ Tết của mỗi người khác nhau, một số thành viên phải xin nghỉ sớm hơn để có thể khớp lịch chung. Đổi lại, cả nhóm có một chuyến đi thong thả và không bị áp lực đi lại dịp cận Tết.
Tự cầm lái đường dài
Bên cạnh những người lựa chọn đi chung xe để về quê, một bộ phận người trẻ sở hữu ôtô riêng cũng sẵn sàng di chuyển hàng trăm km nhằm chủ động hơn trong hành trình về nhà dịp Tết.
Điển hình như Hoàng Dũng (32 tuổi, phường Phú Thuận, TP.HCM), anh dự định tự lái ôtô về Đà Nẵng ăn Tết. Khoản chi phí tiết kiệm được từ việc không mua vé máy bay được anh dành để biếu bố mẹ và san sẻ thêm các khoản chi tiêu trong gia đình dịp Tết Nguyên đán.
Sau một năm làm việc vất vả, Dũng không muốn trả nhiều tiền cho vé máy bay, ưu tiên chia sẻ chi phí sắm sửa, trang hoàng nhà cửa dịp Tết Nguyên đán với gia đình. Về phần mình, anh chấp nhận tốn thời gian lái xe đường dài.
“Tôi còn nhiều ngày nghỉ phép chưa sử dụng đến, sẽ dùng trong dịp này để có thêm thời gian di chuyển bằng đường bộ về quê”, Dũng nói.
Hơn nữa, Hoàng Dũng cũng đang trong quá trình tiết kiệm mua chung cư trả góp. Anh không muốn chi trả số tiền lớn cho cặp vé khứ hồi. Đây là tư duy khác hoàn toàn so với suy nghĩ dùng tiền mua thời gian trước đây của trưởng phòng 32 tuổi này.
Không chỉ nhằm mục đích tiết kiệm, việc tự lái xe về quê ăn Tết cũng đem đến một trải nghiệm mới mẻ cho Dũng. Từ lúc mua xe hơi hồi 2 năm trước, anh chưa từng lái xe ra khỏi TP.HCM, đến nay mới có cơ hội vừa di chuyển vừa ngắm cảnh ven đường.

Lần đầu lái xe về quê dịp Tết, Quyền thừa nhận áp lực khi điều khiển xe nhỏ trên cao tốc đông phương tiện lớn. Ảnh: NVCC.
Bên cạnh đó, khi đi xe riêng, Hoàng Dũng cũng thoải mái mang theo quà cáp về cho gia đình, không còn lo ngại quá khối lượng hành lý cho phép. Để bớt áp lực lái xe đường dài, anh dự định rủ thêm một người bạn đồng hương đã có bằng lái cùng thực hiện hành trình này. Như vậy, cả hai đều có thể tiết kiệm chi phí di chuyển đắt đỏ dịp Tết Nguyên đán.
Cũng sở hữu ôtô từ tháng 6 năm ngoái, Tết Nguyên đán năm nay là lần đầu tiên Quyền Nguyễn (26 tuổi, phường Cát Lái, TP.HCM) tự lái xe về quê ở phường Vũng Tàu. Chiếc VF3 được anh mua vào giữa năm ngoái, với khoảng 50% chi phí do gia đình hỗ trợ.
Những năm trước, Quyền thường đi xe khách về quê. Anh cho biết giá vé dịp Tết có tăng, song khoản chi này không gây nhiều áp lực tài chính. Tuy nhiên, việc di chuyển bằng xe khách trong những ngày cao điểm khiến anh không thoải mái, khi hành khách mang theo nhiều đồ đạc, xe thường xuyên quá tải và hay bị chậm chuyến, không đúng giờ.
Dù quãng đường từ TP.HCM về Vũng Tàu không quá dài, với Quyền, đây vẫn là một trải nghiệm mới. Lần đầu lái xe về quê dịp Tết, anh thừa nhận có phần hồi hộp, bởi từ khi sở hữu xe đến nay, anh ít khi di chuyển đường dài.
“Xe tôi nhỏ, chạy trên cao tốc phải rất tập trung, nhất là lúc đi gần các xe tải hay container lớn. Chỉ cần lơ là là dễ bị áp lực tâm lý”, Quyền nói.
Tay lái 26 tuổi chia sẻ thêm rằng việc tự lái xe về quê giúp anh dễ dàng mang theo nhiều đồ đạc mua từ thành phố cho gia đình, thay vì phải lo xách hành lý cồng kềnh như khi đi xe khách. Bên cạnh đó, có xe riêng cũng giúp anh chủ động hơn trong việc chở người thân, bạn bè đi du xuân, giảm việc di chuyển ngoài trời nắng nóng trong những ngày đầu năm mới.
Như Phương - Linh Vũ
1 ngày trước
6 ngày trước
16 phút trước
46 phút trước
11 phút trước
29 phút trước
31 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước