🔍
Chuyên mục: Thời sự

Những hành trình của hòm phiếu phụ ngày bầu cử

1 giờ trước
Những hòm phiếu phụ của xã Đông Anh lặng lẽ rời khu vực bỏ phiếu, theo chân tổ bầu cử đến những nơi đặc biệt: doanh trại bộ đội đang trực chiến, những mái nhà có người già, người bệnh không thể đi lại. Mỗi điểm dừng là một câu chuyện xúc động về trách nhiệm công dân và sự chăm lo của chính quyền địa phương để mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trọn vẹn lá phiếu công dân

Theo chân hòm phiếu phụ của Tổ bầu cử khu vực số 40, chúng tôi có mặt tại doanh trại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng quân tại thôn Tiên Hội, xã Đông Anh. Không khí trong đơn vị vẫn giữ nguyên nhịp trực sẵn sàng chiến đấu, bởi đây là thời điểm cao điểm bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 tham gia bầu cử tại đơn vị trong khi vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Mai Khôi

Theo kế hoạch, toàn đơn vị đang trực sẵn sàng chiến đấu với 100% quân số. Các kíp trực tại sở chỉ huy, vọng quan sát mắt, lực lượng tuần tra, kiểm soát quân sự vẫn duy trì nghiêm chế độ canh trực, nắm chắc tình hình trên không, mặt đất và địa bàn đóng quân, sẵn sàng xử trí mọi tình huống.

Chính vì vậy, đơn vị đã chủ động hiệp đồng với UBND xã Đông Anh đề nghị đưa hòm phiếu phụ vào doanh trại để cán bộ, chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Thủ đô, vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Một góc hội trường đơn vị được bố trí thành điểm bỏ phiếu trang nghiêm với danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, hòm phiếu và khu vực viết phiếu đầy đủ. Từng chiến sĩ tranh thủ thời gian giữa các ca trực để thực hiện quyền bầu cử của mình.

Hạ sĩ Ngô Quang Hưng, trắc thủ ZSU-23 của Tiểu đoàn 5, chia sẻ rằng việc tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ vào tận đơn vị khiến anh và đồng đội rất xúc động.

“Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được thực hiện quyền bầu cử. Sự quan tâm của địa phương giúp anh em trong đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân”, Hưng nói.

Là người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Thủ đô, Hưng cho rằng mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là quyền công dân mà còn gửi gắm kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước. Anh mong các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tiểu đoàn 5 thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu được bố trí trong doanh trại đơn vị. Ảnh: Mai Khôi

Trong ngày hội bầu cử của toàn dân, những người lính Tiểu đoàn 5 vẫn lặng lẽ giữ vững vị trí trực chiến, vừa chắc tay súng bảo vệ bầu trời Tổ quốc, vừa trang nghiêm đặt lá phiếu của mình vào hòm phiếu.

Đến tận nhà những cử tri đặc biệt

Rời doanh trại Tiểu đoàn 5, hòm phiếu phụ tiếp tục hành trình đến khu vực bỏ phiếu số 15, đơn vị bầu cử số 2. Điểm dừng tiếp theo là gia đình ông Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1950.

Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 15 mang hòm phiếu phụ đi qua từng ngõ xóm, bảo đảm quyền bầu cử cho các cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Mai Khôi

Ông Minh bị bệnh đã 4 năm, hiện không thể nói được và việc đi lại rất khó khăn. Khi tổ bầu cử mang hòm phiếu đến nhà, người thân phải dìu ông ra ghế ngồi để ông có thể tự tay thực hiện việc bỏ phiếu.

Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cho cử tri Nguyễn Quang Minh. Ảnh: Mai Khôi

Không thể nói thành lời, nhưng ánh mắt chăm chú khi ông cầm lá phiếu khiến những người có mặt đều xúc động.

Vợ ông Minh chia sẻ: “Ông nhà tôi ốm nhiều năm, không thể ra khu vực bỏ phiếu được. Cả nhà cứ lo ông không thực hiện được quyền bầu cử. Nay tổ bầu cử đến tận nhà, hướng dẫn chu đáo, gia đình rất cảm động”.

Cũng tại khu vực bỏ phiếu này, tổ bầu cử tiếp tục mang hòm phiếu phụ đến nhà ông Hoàng Trí Tá, 79 tuổi. Ông Tá bị bệnh đã 13 năm, khoảng 5 năm nay phải nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều gắn với chiếc giường nhỏ trong nhà.

Hòm phiếu phụ được đưa đến tận giường bệnh, giúp cử tri già yếu, bệnh nặng vẫn có thể trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Mai Khôi

Khi các thành viên tổ bầu cử bước vào, không khí trong căn phòng bỗng trở nên trang nghiêm. Người thân giúp ông Tá ngồi dậy, cẩn thận đặt lá phiếu vào tay ông để ông tự tay thực hiện quyền công dân của mình.

Con gái ông Tá xúc động nói: “Bố tôi không đi lại được nên cứ nghĩ năm nay khó thực hiện quyền bầu cử. Nay được các bác mang hòm phiếu đến tận nhà, bố tôi vui lắm”.

Hành trình của hòm phiếu phụ trong buổi sáng ngày bầu cử có thể đi qua nhiều con đường, nhiều ngôi nhà, nhưng điểm chung ở mỗi nơi dừng lại là sự trân trọng với lá phiếu của mình.

Từ doanh trại nơi những người lính đang trực chiến đến mái nhà của những cử tri già yếu, hình ảnh hòm phiếu phụ được mang đến tận nơi cho thấy sự chủ động và chu đáo của chính quyền địa phương xã Đông Anh trong việc bảo đảm quyền bầu cử của người dân, để trong ngày hội của toàn dân, không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau.

Tính đến 11h30 ngày 15/3/2026:
Tổng số cử tri trên địa bàn xã Đông Anh là 87.314 người, trong đó nam: 41.375, nữ: 45.939.
Số cử tri 18 tuổi là 417.
Số cử tri lần đầu đi bỏ phiếu là 9.127.
Số cử tri cần đưa hòm phiếu phụ là 249.
Số lượng cử tri đã bỏ phiếu: Toàn xã đạt 86,05%.

Mai Khôi - Hồng Hạnh

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ