Những 'Gia sư áo xanh' ở các khu lưu trú công nhân
Những "thầy cô giáo" trực tiếp đứng lớp hướng dẫn các em nhỏ lại chính là những sinh viên, thanh niên tình nguyện của chương trình “Gia sư áo xanh” do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh phát động tại 55 điểm học tập ở các khu nhà trọ, khu lưu trú dành cho thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố.
Điểm tựa tinh thần cho thanh niên công nhân
Qua 15 năm đồng hành cùng lực lượng thanh niên công nhân thành phố, chương trình “Gia sư áo xanh" tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động tình nguyện nhân văn dành cho con em người lao động xa quê, điểm tựa tinh thần giúp hàng nghìn con em công nhân có thêm cơ hội học tập, bồi dưỡng kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.


Với các sinh viên tình nguyện, được tham gia vào chương trình "Gia sư áo xanh" ở các khu lưu trú công nhân là việc làm rất ý nghĩa và nhân văn.
Ghi nhận tại khu lưu trú văn hóa số 48, phường Tân Tạo, dù giờ học bắt đầu lúc 18 giờ nhưng cứ vào khoảng 17 giờ 45 phút, các em nhỏ cùng các tình nguyện viên đã có mặt đầy đủ, hân hoan bước vào giờ học. Không khí học tập tại đây diễn ra rất sôi động và náo nhiệt. Mỗi tuần tại đây sẽ diễn ra hai buổi học vào tối thứ ba và thứ sáu, mỗi buổi học sẽ kéo dài trong vòng 2 giờ đồng hồ
Lần đầu tham gia lớp học tại khu lưu trú số 48, em Hồ Ngọc Hân, học sinh lớp 6 Trường THCS Hưng Đạo A cho biết, ngay buổi học đầu tiên em đã được các anh chị gia sư hướng dẫn viết đoạn văn, tận tình chỉ ra lỗi diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ khi viết. “Các anh chị dạy con rất dễ hiểu và vui vẻ lắm. Mai mốt lớn lên, con muốn trở thành cô giáo dạy Văn”, Hân chia sẻ.

Điểm mới của chương trình "Gia sư áo xanh" năm nay là việc ứng dụng công nghệ số vào việc giảng dạy cho các trẻ em ở các khu lưu trú.

Cô Trần Thanh Mai, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn tậm tâm hướng dẫn học sinh làm quen với việc ứng dụng công nghệ trong việc học tập.
Lần đầu tham gia chương trình “Gia sư áo xanh”, cô Trần Thanh Mai, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, không giấu được sự hồi hộp dù đã nhiều năm đứng lớp. “Tôi mong muốn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng học tập cho các em. Với tôi, giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn giúp các em có động lực, có niềm tin để tiếp tục con đường học tập của mình”, cô Mai chia sẻ.
“Bản thân tôi đã từng tham gia các lớp học tình nguyện trong chiến dịch 'Xuân tình nguyện' từ năm 2019. Điều khiến tôi nhớ mãi là một học sinh từng theo học lớp tình nguyện ngày ấy hiện đã trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Ở lớp học tại khu lưu trú 48, tôi kỳ vọng các em không cần phải nhớ hết những gì tôi giảng dạy, mà chỉ cần ghi nhớ những kiến thức cơ bản để nuôi dưỡng ước mơ, tự tin hơn trên con đường học tập và không còn cảm giác mình bị bỏ quên”, cô Mai chia sẻ.
Điểm đặc biệt của chương trình “Gia sư áo xanh” năm nay là không chỉ có giáo viên, sinh viên tham gia giảng dạy, chương trình còn thu hút nhiều người bạn trẻ đang làm việc ở các lĩnh vực khác nhau. Anh Nguyễn Xuân Tiến, nhân viên một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nhỏ anh đã mong muốn được tham gia các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
“Các em ở khu lưu trú 48 rất hồn nhiên, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có tinh thần học tập đáng quý. Tôi có thế mạnh về Toán và tiếng Anh nên sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức lớp 6 trước khi làm quen với chương trình lớp 7”, anh Tiến chia sẻ.

Anh Nguyễn Xuân Tiến, nhân viên một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh rất phấn khởi vì được truyền đạt kiến thức đến các em nhỏ ở khu lưu trú số 48.

Nhưng khu trọ, khu lưu trú công nhân giống như "mái nhà tri thức" của các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trò chuyện với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, anh Nguyễn Duy Tân, Đội trưởng đội hình “Gia sư áo xanh” tại khu lưu trú số 48 cho biết, năm nay đội hình “Gia sư áo xanh” có khoảng 10 tình nguyện viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài các sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có giáo viên đang công tác tại Trường THPT Lê Quý Đôn.
“Đội hình năm 2026 đa dạng hơn về chuyên môn, lĩnh vực, môi trường làm việc cũng như kinh nghiệm giảng dạy. Điều đó giúp phương pháp truyền đạt kiến thức phong phú, phù hợp hơn với từng nhóm học sinh. Các tình nguyện viên sẽ xây dựng giáo án theo từng chủ đề, các buổi học vào thứ Ba tập trung ôn tập, củng cố kiến thức nền tảng, bổ sung kiến thức mới cho các em. Trong khi đó, vào tối thứ Sáu, chúng tôi sẽ dành cho các chuyên đề kỹ năng như phòng chống đuối nước, phòng chống ma túy, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng…”, anh Tân cho biết.
Những “người thầy, người cô” trên mặt trận tình nguyện
Tại khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh), đội hình “Gia sư áo xanh” do bạn Bảo Quyên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh làm Đội trưởng cũng duy trì đều đặn các lớp học vào sáng thứ hai, tư và sáu hàng tuần từ 9h đến 11h.


Tuy vẫn còn đang học tập tại các giảng đường đại học, nhưng các bạn sinh viên tình nguyện đã thể hiện được sự chuyên nghiệp của một giáo viên thực thụ.
Theo Quyên, chương trình giảng dạy hầu hết các môn học từ Toán, Văn, tiếng Anh đến Vật lý, Hóa học và các lớp kỹ năng sống, khoa học công nghệ, lắp ráp robot cơ bản. “Các em có độ tuổi rất đa dạng, đòi hỏi tình nguyện viên phải linh hoạt trong cách giảng dạy để phù hợp với từng nhóm đối tượng”, Quyên cho biết.
"Bản thân em là một người khá thích những hoạt động thiện nguyện, thích chia sẻ kiến thức đến các em nhỏ, vì vậy em đã chọn chương trình 'Gia sư áo xanh' để mang đến cho các em có những kiến thức cơ bản để có thể học tập tốt hơn", Quyên chia sẻ thêm.
Đối với nhiều tình nguyện viên trẻ, “Gia sư áo xanh” không chỉ là nơi trao đi kiến thức mà còn là môi trường để trải nghiệm và trưởng thành hơn. Lê Nguyễn Tường Vy, sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tham gia chương trình giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
“Em được phân công dạy các bé từ lớp 1 đến lớp 3 các môn Tiếng Việt, Toán và tiếng Anh. Nhìn thấy các em tiến bộ sau từng buổi học chính là động lực rất lớn để em tiếp tục đồng hành với chương trình”, Tường Vy chia sẻ.
Còn đối với các em nhỏ đang sinh sống tại khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, em Lê Xuân Nhật chia sẻ các buổi học luôn tạo cho em cảm giác gần gũi. “Các anh chị dạy môn Toán, tiếng Anh rất dễ hiểu. Sau này lớn lên con cũng muốn trở thành tình nguyện viên để giúp các em nhỏ giống như con bây giờ”, Nhật bày tỏ.


Mỗi bạn tình nguyện viên luôn nhiệt huyết, tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.
Đối với em Bùi Trọng Nhân, học sinh lớp 7 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, những buổi học không chỉ giúp em tiến bộ về tiếng Anh mà còn được tiếp cận nhiều kỹ năng sống bổ ích. “Mẹ con làm công nhân, ba làm tài xế, con rất thích đến lớp vì các anh chị vui tính còn có nhiều phần quà động viên con khi trả lời đúng. Con mong lớp học sẽ được duy trì lâu dài”, Trọng Nhân nói.
Chị Lê Diệu Thanh Trúc, thành viên ban tổ chức chương trình “Gia sư áo xanh” năm 2026 cho biết, chương trình năm nay được triển khai tại 55 điểm học tập ở các khu nhà trọ, khu lưu trú dành cho thanh niên công nhân ở 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố với đối tượng chăm lo là con em thanh niên công nhân.
Điểm mới của chương trình năm nay là bổ sung các lớp về kỹ năng “Công dân số”, sử dụng mạng xã hội an toàn và robot tự động hóa nhằm giúp các em sớm tiếp cận với xu hướng chuyển đổi số. Các tình nguyện viên tham gia chương trình chủ yếu là sinh viên đến từ nhiều trường đại học, các giáo viên, lao động trẻ đã đi làm và sự đồng hành của lực lượng thanh niên tại các xã, phường. Chương trình “Gia sư áo xanh” sẽ được duy trì xuyên suốt năm học, trong đó cao điểm diễn ra từ ngày 1/6 đến hết tháng 8.
“Chương trình 'Gia sư áo xanh' không đơn thuần là những lớp học miễn phí. Đó còn là nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện, giúp cho con em công nhân có thêm hành trang tri thức, kỹ năng và niềm tin vào tương lai”, Thanh Trúc khẳng định.
Bài, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
21 giờ trước
19 phút trước
6 phút trước
5 giờ trước
27 phút trước
35 phút trước
41 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước