Những chia sẻ xúc động của người Nghệ An ngày thống nhất
Phóng viên Báo Công Thương ghi nhận những chia sẻ xúc động, tự hào và tâm huyết, trách nhiệm của người dân Nghệ An nhân dịp lễ kỷ niệm trọng đại, thiêng liêng của đất nước.
Ông Phạm Xuân Cang (cựu chiến binh, 73 tuổi, phường Trường Vinh)
Đối với thế hệ chúng tôi, ngày 30/4 là ký ức không thể nào quên. Đó là ngày mà bao nhiêu hy sinh, mất mát đã được đền đáp bằng hòa bình, thống nhất. Dịp lễ kỷ niệm 30/4 hằng năm tôi luôn dành thời gian để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và tham gia các hoạt động ý nghĩa tại khối phố.
Là người đi qua chiến tranh, chứng kiến những năm tháng gian khổ, thiếu thốn, hy sinh nên tôi thấu hiểu giá trị của hòa bình trên đất nước chúng ta. Tôi luôn giáo dục và nhắc nhở con cháu trân trọng, khắc ghi lịch sử của dân tộc; trân trọng độc lập – tự do – hạnh phúc mà đất nước đã dày công vun đắp; không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là người dân trên mảnh đất cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh càng phải giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc.

Cựu chiến binh Phạm Xuân Cang.
Từ một đất nước nghèo, nước ta giờ đây đã có nền kinh tế tăng trưởng khá trong khu vực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Chúng ta đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, tham gia sâu rộng vào các tổ chức, diễn đàn lớn, được bạn bè quốc tế tôn trọng và đánh giá cao. Đó là những điều rất đáng tự hào.
Tôi tin rằng, với việc phát huy tốt nội lực, tận dụng mọi cơ hội, vượt qua thách thức, không ngừng đổi mới, đất nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới và thực sự vươn mình.
Ông Đặng Quang Canh (giáo viên, 65 tuổi, phường Trường Vinh)
Là một đảng viên, một giáo viên, tôi thực sự xúc động, tự hào và trân trọng những thành quả mà chúng ta đang có được. Mỗi dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tôi lại mong muốn truyền tải, lan tỏa được thật nhiều tinh thần yêu nước, đoàn kết của người dân Việt Nam và những hình ảnh tươi đẹp trên quê hương Nghệ An.

Ông Đặng Quang Canh (phường Trường Vinh).
Tôi thực sự tâm đắc, tin tưởng và kỳ vọng về sự phát triển của đất nước qua bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong ngày 7/4 vừa qua. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: “Với truyền thống nghìn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "dân là gốc", phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.
Chị Hoàng Mai (công chức, 45 tuổi, xã Hưng Nguyên)
Bố tôi là một cựu chiến binh, từng là người lính trên các chiến trường ác liệt và may mắn trở về sau ngày chiến tranh kết thúc. Mỗi dịp 30/4, ông lại ngồi trầm ngâm, giọng nói chậm lại như chạm vào những ký ức xa xôi: “Chiến tranh khốc liệt lắm con ạ, các con không thể hình dung được hết, không có phim ảnh hay bút mực nào tả hết được". Những câu chuyện của bố về tình đồng đội, đồng chí, tình quân dân, mệnh lệnh từ trái tim và những ngày đếm đợi thời khắc giải phóng,… cứ thế theo tôi lớn lên. Để rồi trong tôi, lòng biết ơn cứ lớn dần một cách tự nhiên. Biết ơn lịch sử hào hùng, biết ơn các thế hệ ông cha đã hy sinh, biết ơn đất nước đã cho tôi lớn lên trong hòa bình, hạnh phúc.

Chị Hoàng Mai (xã Hưng Nguyên).
Là người con gái xứ Nghệ, sống một đời chắt chiu, trân quý từ những điều nhỏ bé, mỗi lần nghe Quốc ca, tim tôi lại rưng rưng, vừa tự hào, vừa xúc động. Mỗi dịp 30/4, tôi lại nghĩ về ngày 30/4/1975 - ngày đất nước liền một dải, Bắc Nam không còn cách trở. Nghĩ đến lời bố tôi từng nói trong xúc động, rằng ngày đồng bào mình có thể đi từ Bắc chí Nam, không còn chia cắt, không còn ngăn sông cách núi, không còn bom đạn. Niềm vui ấy thiêng liêng, xúc động lắm.
Chị em tôi mỗi người một nơi, làm việc từ Bắc vào Nam, nhưng cứ mỗi dịp lễ, lại quây quần tụ họp bên nhau. Chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ “thống nhất”, trọn niềm vui. Đất nước liền một dải không chỉ là điều lớn lao trong lịch sử, mà còn là hạnh phúc rất đỗi đời thường: được tự do đi qua mọi miền đất nước, được ôm lấy người thân ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S này. Hòa bình với nhiều gia đình giản dị như thế.
Anh Hoàng Duy Chương (nhân viên truyền thông, 30 tuổi, phường Cửa Lò)
Là người trẻ may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy những thành quả mà đất nước đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát để có được.
Mỗi dịp kỷ niệm ngày 30/4, tôi luôn cảm thấy xúc động và tự hào. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, hạ tầng ngày càng hiện đại và đặc biệt là vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố.
Là người làm công tác truyền thông, tham gia vào một số dự án công nghệ, tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình của đất nước trong kỷ nguyên số, khi khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển.

Anh Hoàng Duy Chương (phường Cửa Lò).
Nghệ An đang phát triển mạnh mẽ, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, thu hút dự án FDI top đầu cả nước; môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, mở ra cơ hội cho các bạn trẻ lập nghiệp, cống hiến cho quê hương.
Thế hệ trẻ Nghệ An hôm nay luôn tự hào về lịch sử dân tộc và không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học - công nghệ, rèn luyện bản lĩnh, tư duy hội nhập để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Đồng thời, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương - đó là tinh thần hiếu học, cần cù, ý chí vượt khó và lòng yêu nước sâu sắc. Nghệ An kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong rực rỡ cờ hoa, tôi cảm nhận được niềm hân hoan, tự hào trong mỗi con người.
Nghệ An là mảnh đất cách mạng kiên cường. Chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An có gần 20.000 lượt người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường ác liệt, hơn 10.000 người đã có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến tranh qua đi, tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ; hơn 56.000 thương bệnh binh; 20.000 người tham gia kháng chiến và có con đẻ bị nhiễm chất độc da cam; 930 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; có 2.825 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
Mai Liễu
3 giờ trước
7 giờ trước
11 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
17 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
27 phút trước