🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Tình ca đất nước' - bản hùng ca tháng Tư lịch sử

1 giờ trước
Tối 30/4, tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh), chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề 'Tình ca đất nước' đã diễn ra trang trọng, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).
00:00
00:00

Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố tổ chức thực hiện, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Trần Vi Mỹ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình ca đất nước" diễn ra tối 30/4 tại TP Hồ Chí Minh.

Với thời lượng 90 phút, chương trình được xây dựng theo cấu trúc 3 chương: “Tình ca độc lập”, “Tri ân” và “Tự hào tiếp bước tương lai”, tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu phát triển của TP Hồ Chí Minh hôm nay.

Đại diện lãnh đạo Thành phố và khách mời tham dự thưởng thức chương trình.

Mở đầu chương trình là liên khúc “Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng”, khắc họa vai trò lãnh đạo của Đảng trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng qua các tiết mục như “Dòng sông phẳng lặng”, “Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây”, “Em vẫn đợi anh về”… gợi lại những năm tháng chiến tranh gian khổ nhưng đầy lạc quan, nghĩa tình.

Liên khúc "Còn gì đẹp hơn" và "Thưa Đảng" mở đầu chương trình.

Đặc biệt, các video clip tư liệu về Nam Bộ trong kháng chiến, cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ và lực lượng CLB Truyền thống Thành Đoàn đã góp phần tái hiện sinh động khí thế đấu tranh trong lòng đô thị, làm nổi bật sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Cao trào của chương trình được đẩy lên với các tiết mục “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Việt Nam ngày đại thắng” tái hiện khoảnh khắc lịch sử 30/4/1975 - thời khắc non sông thu về một mối, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển.

Ca khúc "Dòng sông phẳng lặng", một sáng tác của Nhạc sỹ Huy Tuấn, do ca sỹ Võ Hạ Trâm thể hiện.

Ở chương hai “Tri ân”, chương trình lắng đọng với những tiết mục giàu cảm xúc như nhạc cảnh “Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm”, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập dân tộc. Những hình ảnh người mẹ, người lính được khắc họa sâu sắc, nhắc nhớ giá trị của hòa bình hôm nay.

"Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây" trên sân khấu của chương trình.

Các tiết mục biểu diễn trong chương 2 “Tri ân”.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương ba “Tự hào tiếp bước tương lai” mang đến không khí trẻ trung, sôi động với các tiết mục như “Nơi đảo xa”, mashup “Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu - Thành phố tôi yêu”, “Ho Chi Minh City - We are vibrant”… thể hiện sức sống, khát vọng hội nhập và phát triển của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện qua từng thước phim tư liệu sống động.

Chương trình khép lại bằng ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh” như một lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Tình ca đất nước” còn là không gian giáo dục truyền thống, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, cũng như trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ca sỹ Hiền Thục thể hiện ca khúc "Em vẫn đợi anh về".

Góp phần tạo nên sức hút cho chương trình là sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Phạm Thế Vĩ… cùng các nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp của Thành phố.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, múa, xiếc... chương trình đã tạo nên một bức tranh tổng thể giàu cảm xúc, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ