🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những câu chuyện xúc động từ 'Chuyến bay màu xanh' trên quê hương nữ anh hùng Võ Thị Sáu

11 giờ trước
'Hòa bình đẹp lắm, mừng lắm các con. Ngày xưa cô chú đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giờ các cháu phải tiếp tục giữ gìn để đất nước luôn an toàn, bình yên', cựu chiến binh Trần Thị Mai Cúc nhắn gửi đến thành viên Đoàn công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng, Ban VSTBCPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 trên quê hương nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng (bìa phải); Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên thường trực VSTBCPN Bộ Quốc phòng (thứ 3 từ phải sang), cùng đoàn đến thăm gia đình các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TPHCM.

Tưởng nhớ nữ anh hùng trên quê hương Đất Đỏ

Sáng 14/4, Đoàn đại biểu của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 tổ chức đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TPHCM).

Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa có: Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên thường trực VSTBCPN Bộ Quốc phòng và đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Quân khu 7...

Các đại biểu tham dự chương trình dâng hương tri ân Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ viếng, các đại biểu đến thắp hương, thăm quan Đền thờ và Nhà lưu niệm Chị Sáu.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933. Năm 1947, khi mới 14 tuổi, chị đã là chiến sĩ trinh sát của Đội Công an xung phong Đất Đỏ, làm nhiệm vụ liên lạc và tiếp tế. Năm 1948 chị đã dũng cảm dùng lựu đạn tấn công cuộc mít tinh do địch tổ chức tại chợ Đất Đỏ. Sau trận tấn công, đầu năm 1950 chị bị thực dân Pháp bắt giam. Chị lần lượt bị đưa đi thẩm vấn và giam giữ tại các nhà tù Đất Đỏ, Bà Rịa và khám Chí Hòa.

Tháng 4/1950, Pháp mở phiên tòa xử chị án "tử hình" khi chưa đủ 18 tuổi. Bản án này đã gây chấn động dư luận, gây ra sự phản đối mạnh mẽ cả tại Việt Nam và Pháp. Chính vì vậy, chính quyền quân sự Pháp không thể công khai thi hành bản án nên tiếp tục giam cầm chị. Sau đó, chúng đưa chị Sáu ra Côn Đảo để hành quyết vào ngày 23/1/1952.

Các đại biểu thăm quan Đền thờ và Nhà lưu niệm Chị Sáu.

Năm 1993, chị Võ Thị Sáu được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hình ảnh kiên trung, bất khuất, phẩm chất cao đẹp của người con gái Đất Đỏ đã trở thành biểu tượng cho các thế hệ mai sau noi theo.

Cùng ngày, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 đã đến Thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TPHCM.

Tại Trung tâm, Ban Tổ chức đã trao tặng quà những phần quà ý nghĩa cho đơn vị cùng 44 thương binh, người có công đang điều trị, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng và Ban VSTBPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tặng quà cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

"Hòa bình đẹp lắm, mừng lắm"

Cô Trần Thị Mai Cúc (sinh năm 1947, quê gốc ở Quảng Ngãi) cùng chồng đến tham dự chương trình không giấu được xúc động. Cô cho biết, đi bộ đội khi vừa tròn 18 tuổi, tham gia tại một đơn vị chuyên vận chuyển hàng hóa ra tiền tuyến, thuộc Quân khu 5.

Sau ngày đất nước thống nhất, cô trở thành bệnh binh. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, cô nhớ nhất là lần mắc sốt rét ác tính vào năm 1974. Khi đó, bệnh chuyển biến rất nặng, cô được đưa ra miền Bắc điều trị trong tình trạng "thập tử nhất sinh" ký ức mà đến nay cô vẫn chưa thể quên.

Cựu chiến binh Trần Thị Mai Cúc vui vẻ trò chuyện cùng một cán bộ Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc Phòng.

Chồng cô cũng là thương binh nặng, suy giảm sức khỏe 90%, bị mù mắt và cụt hai tay. Cô chú gặp nhau trong thời gian cùng điều trị tại Ninh Bình sau ngày giải phóng. Cảm mến trước sự hy sinh và nghị lực của nhau, họ nên duyên vợ chồng.

Cô Cúc xúc động kể: "Vợ chồng cô được Nhà nước tổ chức đám cưới. Khi làm lễ cưới, được tặng 200 đồng tiền miền Bắc, lúc đó quý giá lắm. Rồi cô chú có với nhau 2 người con (một trai, một gái). Hiện nay, con trai làm trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, đã lập gia đình; con gái là giáo viên tiếng Anh. Cô không nghĩ mình có được mái ấm trọn vẹn, có chồng và con cái khỏe mạnh như hôm nay".

"Cô rất vui khi các đoàn đến thăm, tặng quà, cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu hào hùng. Hòa bình đẹp lắm, mừng lắm các con. Ngày xưa cô chú đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giờ các cháu phải tiếp tục giữ gìn để đất nước luôn an toàn, bình yên", cô Cúc gửi gắm.

Các đại biểu thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

BS-CKI Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, cho biết: Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất được thành lập từ năm 1977 là trung tâm nuôi dưỡng thương binh duy nhất ở phía Nam trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho 44 thương, bệnh binh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các thương, bệnh binh chủ yếu thuộc hai thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam; tuổi cao, thương tật nặng, nhiều di chứng phức tạp.

"Đoàn công tác mang theo tình cảm của chương trình "Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số" đến với Trung tâm, không chỉ góp phần sẻ chia vật chất, tri ân người có công, mà còn lan tỏa sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các đồng chí thương, bệnh binh sống vui, sống khỏe", BS-CKI Tống Đức Bình nhấn mạnh.

Phạm Thương

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ