🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những 'cặp đôi' ở Trung đoàn 95

8 giờ trước
Tháng Ba - mùa của tuổi trẻ, mùa của khát vọng cống hiến, Trung đoàn 95 (Đoàn Mang Yang, Sư đoàn 2, Quân khu 5) lại rộn ràng đón những người con ưu tú trên dải đất Khu 5 về công tác, góp sức trẻ dựng xây, bảo vệ quê hương. Trong hàng ngũ chỉnh tề ấy, có những trường hợp là anh em ruột thịt, anh em sinh đôi cùng chung hoài bão, ước mơ.

Tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, câu chuyện về anh em sinh đôi Lê Nguyễn Thiên Phúc và Lê Nguyễn Thiên Lộc, 19 tuổi, được nhiều người biết đến. Lớn lên trong sự thiếu vắng cha, nhưng bằng tình yêu thương và sự tần tảo của mẹ, anh em Thiên Phúc và Thiên Lộc sớm hình thành ý thức về trách nhiệm với đất nước. Cuối năm 2025, sau khi tốt nghiệp THPT, cả hai cùng nhau viết đơn tình nguyện, quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tại Trung đoàn 95, dù được biên chế vào các đơn vị khác nhau, nhưng họ vẫn chung một ý chí, chung một niềm tin được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường Quân đội là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 95 gặp gỡ, động viên các chiến sĩ mới là anh em sinh đôi, anh em ruột vừa nhập ngũ.

Rời vùng đất Bình Định, Gia Lai đầy nắng gió, anh em sinh đôi Lê Minh Tuấn và Lê Minh Kiệt, 19 tuổi, mang theo sự chất phác và quyết liệt của người con phố núi vào quân ngũ. Cả hai hiện đang cùng học tập và rèn luyện tại Tiểu đoàn 9. Với họ, Quân đội không chỉ là môi trường rèn luyện, mà còn là nơi tình anh em được nâng tầm thành tình đồng chí, cùng nhau canh giữ bình yên cho quê hương. Sau những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, đồng đội, cả hai dần bắt nhịp với cuộc sống trong môi trường quân ngũ.

Lê Minh Tuấn cho biết: “So với nhiều anh em, đồng chí trong tiểu đội, trung đội, tôi có phần may mắn hơn, vì khi mới vào đây vẫn có bạn tâm giao để chia sẻ, chuyện trò. Có anh, có em, có đồng đội ở bên, tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, chiến sĩ mới ở Trung đoàn 95 đã dần bắt nhịp, làm quen với môi trường quân ngũ.

Không chỉ có các cặp sinh đôi, tinh thần “anh đi trước, em theo sau” cũng được các thanh niên xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi phát huy. Anh em ruột Lê Trương Hùng Thịnh, 22 tuổi và Lê Xuân Thịnh, 19 tuổi, cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026 là minh chứng rõ nét cho điều đó. Dù chênh lệch về tuổi tác, nhưng sự trưởng thành trong nhận thức đã đưa họ gặp nhau tại “ngôi nhà chung” Trung đoàn 95.

Hiện nay, Hùng Thịnh đang rèn luyện tại Đại đội 10, còn Xuân Thịnh đang công tác tại Đại đội 9 (Tiểu đoàn 9). Sự hiện diện của hai anh em trong quân ngũ không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là món quà ý nghĩa nhất dành tặng gia đình, khẳng định giá trị của sự kế thừa truyền thống cách mạng giữa các thế hệ thanh niên.

Phát huy truyền thống vẻ vang “Trên tin, bạn mến, dân thương. Đã đi là đến, đã đánh là thắng” của Sư đoàn 2 và truyền thống “Đoàn kết, kiên cường, thần tốc, táo bạo, quyết thắng” của Đoàn Mang Yang anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 hôm nay, trong đó có cả những chiến sĩ mới vừa nhập ngũ, những cặp anh em ruột, anh em sinh đôi vẫn ngày đêm phấn đấu luyện rèn. Trong quân ngũ - trường học lớn của những người thanh niên ưu tú, các chiến sĩ sẽ dần bắt nhịp, làm quen với môi trường mới.


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ