Những cánh thư 'vượt sóng' đến Trường Sa
Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, học sinh lớp 4/13 - Trường Tiểu học Tam Phước 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) đã gửi những lá thư vượt hàng trăm hải lý, chan chứa tình cảm tới cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 57 (Trung đoàn 292, Sư đoàn Phòng không 377) đang làm nhiệm vụ tại đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa.
Lật giở từng lá thư còn thơm mùi giấy mới, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 57 không khỏi xúc động. Em Nguyễn Lê Khánh My chia sẻ trong thư: "Cháu rất tự hào về tinh thần dũng cảm, kiên cường, bất khuất của các chú. Nhờ các chú mà các bác ngư dân yên tâm ra khơi, các cháu được vui chơi, học hành, trau dồi kiến thức. Cháu hứa sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên làm người có ích cho xã hội để đền đáp xứng đáng với sự hy sinh của các chú". Còn em Nhã Phương lại gửi gắm những thắc mắc đáng yêu: "Các chú ở ngoài đó có nước ngọt uống không? Có đủ rau xanh ăn không? Các chú có thường xuyên được gia đình gọi hỏi thăm không ạ? Các chú hãy coi cháu như một người bạn nhé. Cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, là chủ nhân của non sông Việt Nam ta".

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 57 chia sẻ những lá thư của các học sinh.
Nhận được những tình cảm nồng ấm này, Trung tá Phạm Thanh Bình - Trạm trưởng Trạm Ra đa 57 chia sẻ: "Giữa sóng nước mênh mông, nhận được thư của các cháu học sinh, chúng tôi cảm thấy rất bồi hồi xúc động. Những dòng thư hồn nhiên ấy như tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ của trạm quyết tâm hơn nữa bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ của cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 57.
Dẫu xa xôi về địa lý nhưng sự kết nối giữa những "mầm non" đất nước và những "lá chắn thép" nơi tiền tiêu đã khẳng định một chân lý: Ở đâu có quân đội, ở đó có lòng dân và ở đâu có tình yêu thương của hậu phương, nơi đó - đảo xa cũng hóa gần! Đây không chỉ là bài học về lòng yêu nước, giáo dục về chủ quyền biển, đảo cho thế hệ măng non, mà còn là nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa đất liền và đảo xa, để mùa xuân ở Trường Sa vẫn ấm áp tình cảm của hậu phương, trong đó có tình cảm thật đặc biệt của các học sinh thân yêu Trường Tiểu học Tam Phước 2, tỉnh Đồng Nai.
XUÂN HỮU (Chính trị viên Trạm Ra đa 57)
22 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
56 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
16 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước